1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người có cách gì giúp tớ??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gataynm, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chú Lan man, chú nói cái j` mà đầu óc trong sáng, em nó vừa đi ctác về đó.
    Lại nói thêm với e gatay.
    ~ cái fù hợp jữa e và Zai lại là ~ cái fù hợp ko wan trọng (có hay ko cũng được) nhưng ~ cái ko fù hợp jữa e và Zai lại rất là nghim trọng, cái đó chính là fương châm sống.
    E cứ tưởng tượng sau này e cứ quần quật bếp núc nhà cửa trong khi chồng cứ vi vi vu vu với ... cộng đồng thì cuộc sống của e nó địa ngục thế nào. Đó là a đang nói về một tương lai bền vững, còn nếu chỉ đơn thuần iu đương nhăng nhít thì e đọc lại bài trên của a.
    Để chơi bời thì có thể đưa tiu chí sở thích lên để lựa chọn, nhưng để sống với nhau thì fải đưa tiu chí fương châm sống mà suy tính.

  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho cuộc đàm phán thành công . Nếu cảm thấy mình thay đổi đủ để hợp nhau thì nên tiến tới, có lẽ bạn nên bớt tính bướng bỉnh đi một chút, và hoà đồng với những tính cách của bf hơn một chút, nhưng cái vụ đa tình thì phải xem lại đó nha
  3. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Theo đánh giá của Máulạnh thì ý đồ đen tối của thằng cha này đã rõ ràng. Cái đoạn vàng vàng ở trên ý
    - Thứ nhất : Sau 2 năm lưu lạc cu cậu "cảm thấy yêu em, hiểu em nhiều hơn" . It ''s mean = "không tìm được bông hoa lạ nào ". Đành quay về với cái máng lợn cũ ( Nhưng mà Gà tây không phải là cái máng lợn ).
    - Thứ hai: "người ấy đã suy nghĩ rất nhiều khi đề nghị quay lại". It ''s mean = . Đã bày binh bố trận và tìm được cách de ABC nhanh nhất.
    - Thằng đàn ông muối mặt kiểu này kể cũng hiếm thấy => Chịu nhục khá giỏi. Chính vì vậy mà Người ấy cũng ra tối hậu thư là nếu tớ từ chối thì từ nay bọn tớ chẳng bao giờ gặp nhau nữa!!!! . Khó có thể nhục hơn được.
    Tóm lại câu trả lời cuối cùng là : Nghỉ cho nó khoẻ. Xin hết ạ!
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    bác cold-blood lập luận hay quá. Em ủng hộ bác. Chia tay nghỉ khoẻ luôn với cái trò ra tối hậu thư như vậy...giống tống tình quá !
  5. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ôi dào , anh này chỉ bắt thóp bạn thôi , anh ta nghĩ rằng bạn vẫn cần anh ta , nên nếu không muốn mất 1 người như anh ta thi bạn phải đồng ý
    Chiêu này xưa rồi ,, mình dùng mấy lần ( nói đùa ) , quan trọng là ở bạn thôi, đã qua 2 năm làm bạn , chẳng còn vương vấn gì ,vậy mà bây giờ bảo là hiểu và yêu em nhiều hơn ( không bốc phét em đi đầu xuống đất ,chính xác như bạn gì nói ở trên , ko tìm đươc em nào khác nên muối mặt quay lại , da mặt cũng dày đấy) . Vậy bạn có còn cảm tình với anh ta không , nhưng đừng để lầm lẫn giữa việc quá quen có anh ta bên cạnh với việc còn yêu anh ta nhé
    Nếu còn có cảm giác với anh ta thi hãy cho anh ta và mình 1 cơ hội , còn nếu không thì hãy làm như anh ta nói , không bao giờ gặp nhau nữa , để cho mình và 1 anh chàng nào đó trong tương lai 1 cơ hội.( có thể còn rất nhiều anh muốn có 1 cơ hội với bạn đấy )
  6. gataynm

    gataynm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình là hai năm qua, dù bọn tớ chia tay nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau (bọn tớ cùng chơi chung trong một nhóm bạn từ hồi cấp 3 đến giờ). Vì thế tin tức về nhau vẫn được cập nhật thường xuyên. Cả hai đều đã thay đổi khá nhiều, ko còn trẻ con như trước, dù sao hai ba năm nữa cũng lên hàng băm rồi mà!. Tình cảm thì vẫn còn, tớ ko phủ nhận điều này.
    Dĩ nhiên bây giờ nếu quyết định quay lại thì ko phải là yêu đương nhăng nhít nữa rồi. Bác cigarillo nói cũng đúng, tớ hơi lo vì chuyện khác nhau về quan điểm sống. Nhưng tớ lại nghĩ, nếu cả hai cùng muốn vi vu...bên ngoài, thì khi lấy nhau rồi, ai sẽ chăm sóc gia đình. Nếu mà mỗi bên đều chịu khó mở rộng quan điểm sống của mình môt chút, chắc cũng ko đến nỗi có kết quả bi thảm đâu các bác nhỉ!!!!!
    Thôi cứ để cuối tuần nói chuyện phải quấy xong rồi tính tiếp!
    Cảm ơn các bác "nói ra nói vào" giúp tớ nhé.
    Vote cho mỗi bác 5* để bày tỏ tấm lòng của tớ.
  7. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chà chuyện này rối rắm àh nha. Thật mà nói mọi người chỉ có thể cho bạn lời khuyên thôi chứ không thể gíup nhiều hơn được vì mọi chuyện còn lại phải tự bạn giải quyết.
    Hỏi nha, bạn có vui khi người đó nói quay lại với bạn không ?? Trái tim bạn có còn cảm giác xao xuyến mãnh liệt như ngày trước nữa không ?? Nếu còn thì bạn chắc hẳn rất mừng nhưng mà bạn ơi tình yêu thì chỉ có một lần thôi , không có lần thứ 2 hay 3 đâu. Nếu anh ấy không chịu làm bạn thì bạn cứ nói thẳng những gì bạn nghĩ đi. Yêu là không có sự gượng ép và bắt buộc. Bạn cũng có thể quay lại với anh ấy nếu bạn thật sự muốn như vậy . 2 năm không bồ ai thì cũng không có nghĩa là nhất thiết phải đợi và quay lại với anh ấy và 2 năm cũng đã là gì ??
    Bạn hãy hỏi trái tim mình xem nó đang muốn gì đi Đừng tự dằn vặt hay làm khổ mình nhé.

Chia sẻ trang này