1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cố gắng đọc và phân tích mổ xẻ tâm tư tình cảm của nhân vật này giúp em với ạ... Em đang k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Thu_6, 01/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn không nói rõ về phía bạn thì như thế nào, tình cảm bạn ra sao, bạn muốn gì, v.v...
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ỡm ờ ... chứ làm sao.
    Mệt ông con một kia quá...
    Nếu bạn chủ thớt chỉ muốn yêu thôi, thì cứ việc, vì đấy là quyết định riêng của bạn, còn tớ nghĩ rằng vào thời buổi bây giờ, chả cô nào còn có thể yêu được một thằng công tử bột, đến chuyện tương lai, chuyện gia đình của chính mình còn đếch quyết định nỗi, sống theo cái kiểu bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy :
    (Chú ý đoạn vàng vàng)
    Và rất rất sến: (có khi còn sến hơn cả anh AR nhà mình) :
    @ Cloud: Đoạn này mới hay này:
    F5 (1/31/2009 10:46:13 PM): tớ hỏi ấy này
    F5 (1/31/2009 10:46:20 PM): ấy yêu tớ nh ko
    F5 (1/31/2009 10:46:44 PM): có bao giờ thay đổi vì một lý do nào đó ko
    F5 (1/31/2009 10:47:55 PM): những câu trả lời và cách nói ch của ấy nhiều lúc làm tớ sợ

    Đọc xong đoán được ngay những câu trả lời của bạn chủ thớt, mặc dù bạn ấy đã cắt
    Hoá ra bạn ấy cũng đã xác định rồi còn gì, yêu đương cho vui đi bạn , chỉ nên nhớ là khi 2 người đi chơi nhớ mang bỉm đi cho "chàng" nhé ... Ở bên đấy đang cô đơn... thôi thì mua vui cũng được một vài trống canh...
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn không nói rõ về phía bạn thì như thế nào, tình cảm bạn ra sao, bạn muốn gì, v.v...
    [/quote]

    Vấn đề là về phía tình cảm thì chưa thực sự yêu anh chàng này ( cái này cần nhiều time hơn nữa thì cũng ổn ) còn về lý trí thì biết rằng nên yêu anh ta..

  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tớ hết cái tuổi yêu để biết, yêu để cho vui rùi bạn ạ. Muốn xác định nên mới phải suy nghĩ,mới phải vác lên đây xem mọi người phân tích mổ xẻ nó thế nào... Sợ mình suy nghĩ nó phiến diện...
    Về phía bản thân, thì công nhận là chưa dành nhiều tình cảm cho anh chàng nên cái cảm giác anh chàng cho rằng mình không phải là của riêng họ có lẽ là họ cảm nhận đúng

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 02/02/2009
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế bạn xác định chuyện gì thế? Lấy nhau à? Có được đâu! Vì gia đình anh ấy quyết tâm lấy gia đình cô kia rồi cơ mà !!!
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    định viết vài nhời nhưng đọc comm của chủ topic thì thấy tình cảm của bạn ỡm ờ quá nên tớ nghỉ,mong cho thằng kia tỉnh ra đừng yêu bạn chứ nếu có yêu bạn thì nó mệt óc lắm đây

  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chị cũng đã lớn,tầm 26 27 tuổi rồi,thì đúng là ko còn yêu cho vui yêu cho có nữa rồi.Nhưng em cảm jác(cảm jác em thôi nhé),chị vẫn ko hoàn toàn nthế.Hay nói đúng hơn chị chưa có sự suy nghĩ chín chắn cho việc yêu và cuới nó là ntn?
    Khi bản thân mình việc tình cảm đã ko rõ ràng,và ngay cả anh kia cũng nói nước đôi,cái j cũng muốn,nửa muốn chị nửa muốn ko bị mất mối tình 6 năm,rồi lại muốn có 2 vợ.Thế em ko hiểu,vì lý trí nên yêu anh ý là sao nhỉ.Theo em nghĩ phải vì tình cảm chị nhiều thì mới yêu anh chàng này,chứ về lý trí,em nói thật,chả 1 cô gái nào chấp nhận 1 anh chàng kiểu lửng lơ ntnày đâu.
    1.Con trai mà cứ này này nọ nọ,vớ va vớ vẩn,chả dứt khoát cái j cũng muốn,rồi dùng đòn ăn nói tình cảm để nói là đã ko được rồi.
    2.Bản thân mình là thằng con zai mà cái j cũng phải do dự,rồi thì tâm sự những điều mà bản thân người con gái người ta cũng ko biết jải quyết ntnào---->tự mình đem cái rắc rối của mình mà đổ sang cho nguời mình yêu thương(tạm gọi là nthế),thế là kiểu j.
    3.Nói thì nói thế nào cũng được hết,nói mồm còn dễ chứ đừng nói chuyện chat chít. Với cả,bất kể 1 người con gái nào (em nghĩ thế) nếu đọc cái đoạn chat này cũngnhảy dựng lên mà phản đối chứ ko phải lôi ra mà suy ngẫm như chị:
    F5 (1/31/2009 10:46:13 PM): tớ hỏi ấy này
    F5 (1/31/2009 10:46:20 PM): ấy yêu tớ nh ko
    F5 (1/31/2009 10:46:44 PM): có bao giờ thay đổi vì một lý do nào đó ko
    F5 (1/31/2009 10:47:55 PM): những câu trả lời và cách nói ch của ấy nhiều lúc làm tớ sợ
    F5 (1/31/2009 10:48:37 PM): tớ sợ liêu quyết định này có phải là quá vội vàng
    F5 (1/31/2009 10:49:01 PM): quá liều lĩnh để đánh đổi một ng mình đã biết 6 năm
    F5 (1/31/2009 11:11:47 PM): uh
    F5 (1/31/2009 11:11:53 PM): tớ hiểu
    F5 (1/31/2009 11:12:27 PM): tớ may mắn khi gặp ấy bên này
    F5 (1/31/2009 11:12:31 PM): và bây giờ
    F5 (1/31/2009 11:12:46 PM): tớ phải quyết định để xem có đc cái may mắn đó ko
    F5 (1/31/2009 10:54:49 PM): tớ chỉ đang cố tìm cho mình một niềm tin
    F5 (1/31/2009 10:55:19 PM): nếu có nhiều niềm tin
    F5 (1/31/2009 10:55:28 PM): tớ nghĩ tớ sẽ thăgs
    F5 (1/31/2009 10:55:33 PM): tớ nghĩ tớ sẽ thnăngs
    F5 (1/31/2009 11:05:44 PM): nhưng ấy ko làm tớ có cảm giác ấy là của riêng tớ
    F5 (1/31/2009 11:06:03 PM): ấy hiểu ko...
    Ấy ko làm tớ cảm jác ấy là của riêng tớ là dư thế lào?,thế anh này muốn kiểu j.Em nghĩ chả có j phải phân vân và chả có j nói cái sự chân thành ở đây cả.1 ông con zai quá yếu đuối,quá thiếu dứt khoát và bản lĩnh,hơn thế nữa tham lam,cái j cũng muốn mà chỉ muốn cho mình.Thế thì còn mong đợi j ở tình yêu 1 người chỉ yêu mình mình hả chị???
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 02/02/2009
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Chiều qua gặp nhau. Đi ăn, đi mua đồ và nói chuyện....
    Mình cũng chả nói gì nhiều, bảo là sẽ giúp anh chàng quyết định việc đó. Chả hiểu sao lại thấy anh chàng khóc. Trời ạ... Chả phải lần đầu tiên thấy một thằng con zai khóc, nhưng k nghĩ hắn khóc dễ thế khi mình chỉ nói một câu đó.... Ngẫm lại, thấy hắn đúng là vẫn trẻ con ( kém mình 2 tuổi mà )
    Đêm...
    Nhắn tin chúc ngủ ngon... Bảo với mình rằng sẽ cố gắng vượt qua được điều này... nhưng mong mình giúp đỡ hắn trong cuộc sống, trong công việc.... Mình ngủ quên mà chẳng reply...
    Sáng nay, k có tiếng chuông báo thức của hắn nữa. Suýt ngủ quên... Nhưng thật lạ là ex của mình lâu lắm rồi tự nhiên gọi điện chào buổi sáng ( ngẫm thật kì lạ )... Vội vàng phóng xe đi làm, nhìn qua cửa kính ô tô, thấy hắn đang lững thững đi bộ đi làm ( đường đến chỗ làm của hắn đi qua nhà mình ), bình thường thì sẽ dừng xe, bảo hắn lên và đưa hắn tới chỗ làm của hắn, nhưng hôm nay, ngẩng lên nhìn, giơ tay mỉm cười chào và phóng đi... Hắn nhìn ngơ ngác.... Dáng hắn lẫn với tuyết trắng xóa....
    Mình hẫng hụt....
    Không biết những ngày tới sẽ như thế nào...?

  9. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mie, mấy giờ rùi yêu nhau còn ấy ấy tớ tớ như hai đứa học mẫu giáo. Yêu người ta rồi còn nói không thể bỏ con khác thì lấy mình rùi thình thoảng nó thương đứa kia quá lại qua nhà con vẹo kia phệt mấy cái để bù đắp tình cảm thì cũng mệt. Thôi, anh chị out cho em nhờ!!!
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    @Hổ lửa : Thx em. Đúng là mở mang hơn khi đọc "tư vấn" . Dù sao thì bao giờ người ngoài cũng đánh giá được khách quan hơn là bản thân người trong cuộc...
    @HK : Đồng chí phê phán tớ thế, đc chả xem lại mình xem những vụ iu đương của đc nó xác định như thế nào....[đùa] ( Nếu k thì đc cứ coi như tớ theo chân đc đi thu thập những chiến tích vậy )[/đùa]

Chia sẻ trang này