1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cố gắng đọc và phân tích mổ xẻ tâm tư tình cảm của nhân vật này giúp em với ạ... Em đang k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Thu_6, 01/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cách nhau hai ngày bay thì qua nhà ex bằng niềm tin hả bác?
    Ấy - tớ chẳng qua là time đầu. Dù sao thì cũng kém tuổi. Lúc đầu còn chị - em ý chứ

  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    dối trá
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ai?
    Đúng rùi, anh chỉ là đồ dối trá

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 02/02/2009
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    nếu em là chị em ko cần đọc dài thế đâu
    toàn là xảo ngôn, nguỵ biện. thích hàng khác thì cứ đi mà ăn. nói nhiều làm gì, bản chất vẫn là anh muốn bỏ em để đi với con khác. thế thôi
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối bỏ mịa, hiểu được chít liền
  6. 0snape0

    0snape0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ngày nào ta cũng thấy nick em onlien mà hỏi iem ko thấy trả nhời
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề hả bác
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    là ấy, ở trong 82 nhỉ, theo tớ thì nên dừng lại thôi, cứ như thế này, dằn vặt lẫn nhau lắm.
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu với em Thứ 6 này quá. Nào thì tư vấn nhé.
    Về Gà: Gà này cũng thành thật đấy. Phải anh thi anh cứ ỉm đi. Yêu bên này cứ yêu, vợ ở nhà cứ để đấy, đâu có ảnh hưởng gì đến ai. Ai có biết đâu mà sợ.
    Về Cáo: Không cá tính như mình nghĩ gì cả. Nói chung phải dứt khoát.
    Về Cáo ở nhà: Cũng biết lấy lòng người lớn đó. Nói chung cũng OK, vì đã yêu được 5,6 năm cơ mà.
    Lời Khuyên này:
    Em thích gì thì làm thế. Cứ yêu hết mình đi, đến đâu thì đến. Giờ bên này buồn, tội gì không yêu. Đến khi chi tay gì đi yêu thằng khác. Sống ở đây cũng nên nghĩ thoáng một chút.
    PS: Khuyên thế thôi chứ bản thân anh cũng đâu có làm được điều đó.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thu_6 này,
    tình yêu là đẹp.
    hôn nhân thì cần bền vững, cho các con.
    Hai con người cô đơn nơi xứ người mà phập vào nhau thì phần nhiều là do thiếu thốn tình cảm chứ không là do TÌNH YÊU.
    Tôi không thể phân tích nhiều, nhưng bạn có thể yên tâm là tôi đọc nhật ký 2-3 năm nay của bạn, ở nhiều box khác nhau, và tôi thực lòng không nghĩ một mối quan hệ (tình yêu hay hôn nhân) đặt nền móng trên sự thiếu thốn tình cảm có thể đem lại một tương lai tươi sáng và vững bền.
    Lòng bạn chưa bình an thì bạn không thể đem sự bình an đến cho bạn trai / chồng và các con.
    Lòng của người đàn ông chưa bình an thì anh ấy không thể đem sự bình an đến cho bạn gái / vợ và các con.
    Bạn có biết vì sao bạn không an tâm với tình cảm của người con trai này không? Vì bạn nhìn thấy (rõ) sự bất an của anh ấy.
    Tôi cũng sẽ không an tâm khi bạn dấn thân vào một mối quan hệ thế này, vì tôi cũng nhìn thấy (rõ) sự bất an của bạn.
    An cư thì mới lạc nghiệp. Đã qua rồi cái thời đại một con người sống trong nhà do cha mẹ mình xây, bây giờ thế hệ trẻ VN sống ở nhiều múi giờ khác nhau, nhưng TÂM chưa AN thì chưa thể XÂY DỰNG một cái gì. Đừng xây dựng một mối quan hệ trên sự bất an, trên sự cô đơn của cá nhân mình.

Chia sẻ trang này