1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cố gắng đọc và phân tích mổ xẻ tâm tư tình cảm của nhân vật này giúp em với ạ... Em đang k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Thu_6, 01/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    @jemand :
    @Mợ Anx : Đa tạ, đa tạ.... Em dừng rồi... Em biết mình cần phải Tĩnh Tâm...
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Oài, định vote mà đọc được đúng cái dòng này đâm ra ghét Anx mất 30 giây.
    30 giây sau thì hok ghét nữa, vì biết đây là suy nghĩ typical của GÁI CHƯA CHỒNG KIỂU CỔ"
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lấy Tâm làm gốc. Tâm an thì mới yên bình...
    Em đang cố học... mà khó quá
    @kru : mà cái bác này hok ngủ ngáy gì à? Hay lại thất tình nên mất ngủ đây
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Thank bác quan tâm Tớ ở VN nhưng xính ngoại nên sống múi giờ Mẽo ạ . bác đừng nghe mợ ấy nói, suốt ngày tâm an với chả an tâm, bác xem cái nick của mợ ấy là gì kìa: ANXIETY: BẤT AN!!! (Mượn ý người khác nói nhá)
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở đây là cuộc sống, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
    A e quen có c ng iu muốn dứt ra mà ko đc vì người ta đến tận nhà, lấy lòng = quà bánh, tham gia việc gia đình. Bản thân a e ko có đối tượng thứ 2 nhưng xét đi xét lại tính cách, thấy mỗi c ấy khéo nhưng ko hợp đc. Chạy đâu cho thoát, c đó tuyên bố thế.
    Còn 1 ô a họ nữa, chia tay rồi. Nhưng bản tính a này tốt, bố mẹ và họ hàng đều tốt nên quen, cứ qua lại như bạn bè (vì học cùng cấp 3). Lâu dần, xét mãi thấy mỗi a e tốt nhất, ổn nhất, lại yêu rồi cưới.
    E thì lúc đầu nghe 2 chuyện trên chả hiểu gì. Cả hiện nay nữa, cũng ko hiểu. Chỉ thik theo ý mình, mọi chuyện rồi sẽ êm thấm, yêu là cưới. Ko thik thì thôi, chia rồi lại hợp?
    Có vấn đề nào mà ko có giải pháp? Nhưng giải pháp đó như thế nào? Giải pháo hay là kết cuộc?
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác chế đc 2 câu về bà Anx hay, e tặng bác 5* .
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Muốn Tâm an thì phải MỞ RỘNG TẤM LÒNG
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cứ Mở rộng tấm lòng thì lại thất Bất an
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải tăng liêu lượng lên:
    MỞ RỒNG TẤM LÒNG và DÙNG BIỆN PHÁP AN TOÀN
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 05/02/2009
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    "ấy" cũng thích cái bạn trai uỷ mị này à, thế thì "ấy" phải làm thay vai trò đàn ông đấy
    nếu ko thì mọi chuyện dễ giải quyết thôi, 6 năm chẳng là cái gì to tát cả

Chia sẻ trang này