1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cố gắng đọc và phân tích mổ xẻ tâm tư tình cảm của nhân vật này giúp em với ạ... Em đang k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Thu_6, 01/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cả "ấy" và "tớ" đều không yêu nhau...
    Mà mình chưa từng biết "lý trí thì bảo là nên yêu", chỉ thấy ngược lại, "tình cảm thì bảo có, lý trí bảo không". Lý do gì để "lý trí" bảo nên yêu cậu ta nhỉ (loại bỏ các yếu tố tài chính, tuổi tác, đổi visa )
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm lại, em thấy hắn trẻ con quá. Đi tụ tập Tết cùng bạn bè, hắn để ý từng zai một đến nói chuyện, nhảy và chụp hình với iem. Hắn khó chịu khi thấy iem nhảy và chụp hình với họ, hắn tỏ ý không hài lòng khi thấy iem uống có một tẹo Rum với bạn bè ( hắn k thích bia - rượu và k hút thuốc mà iem thì chỉ trừ thuốc k bít hút chứ còn tửu lượng cũng tương đối - bia thì iem uống đều, nhưng rượu thì hiếm ). Nhớ lại hôm đó, hắn còn dỗi một cách rất trẻ con khi em hỏi : "Tết đầu tiên ở bên này, ấy thấy không khí có vui không? " thì hắn bảo : "Tớ thấy không vui, tớ muốn về nhà ngủ vì ấy bỏ tớ một mình rồi nói chuyện và nhảy với người khác ". Mà khổ cho em là hôm đó em và một anh nữa đứng ra tổ chức buổi tiệc đó, vì thế với tư cách là chủ buổi tiệc phải tiếp đón mọi người chứ ạ. Hum đó iem đã ngồi bên cạnh hắn suốt rùi, đến nỗi sau buổi tiệc, hội bạn em nó bảo em là giám sát hắn ghê quá, trong khi.... Còn hắn, khi thấy em ra nhảy với ng khác, hắn ra ngồi với một iem khác và à ơi, trong khi hắn thừa biết em kia thích hắn... Về hắn còn bảo làm thế cho em ghen... làm iem điên hết cả ruột
    Còn sau vụ chat kia, như đã nói ở trên, iem bảo iem Pause một thời gian đã. Từ hum đó iem lặn tăm, k nhắn nhít sms với hắn gì cả, để chế độ Offline YM với hắn và Blacklist cuộc gọi luôn.... để thể hiện với hắn là em đã quyết định Stop roài và bắt hắn tuân thủ... Tối hum qua, tự nhiên hắn mò sang nhà iem chơi, gõ cửa vào phòng iem và ngồi nhìn iem hì hụi hack con điện thoại... Sau đó về.... Em hỏi hắn đến có việc gì với phụ huynh nhà iem à? Hắn bảo ở nhà buồn quá nên xuống chơi thui....
    Thế... Bi giờ chả hỉu hắn đang tính cái rì trong đầu nữa...
    Giá mà iem bít được

  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Hắn xuống xem xem bạn có sơ hở gì không để chớp thời cơ đấy bạn ạ
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sơ hở gì, thời cơ gì hả bác?
    Sự việc xảy ra là do hắn mà

  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cho tôi chỉnh 1 chút: là suy nghĩ typical của một đứa con.
    Bạn có trải hết các kinh nghiệm của một con người với tư cách của một đứa con chưa? Nếu chưa, thì khi làm cha mẹ, bạn sẽ bỏ sót một số...nhiều các trách nhiệm của mình.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nghĩ, cuộc sống là một chuỗi những đổi thay, tích cực và tiêu cực.
    Thay vì cố đi tìm một điều tích cực và mong nó đừng đổi thay, bạn hãy chuẩn bị tư tưởng cho mình đối mặt với mọi đổi thay mà-vẫn-không-mất-đi-niềm-tin-trong-cuộc-sống. Nói thì dễ, nhưng đối mặt với các đổi thay tiêu cực mà không sinh hận đời, hận người, mà vẫn điềm tĩnh bước tới thì khó.
    Khó, nhưng đấy mới là sự bình an cho tâm hồn. Sự bình an không đến từ bên ngoài, mà đến từ bên trong. Chúng ta không kiểm soát sự đổi thay của môi trường bên ngoài, mà kiểm soát cách nhận thức và ứng xử của chúng ta trc các đổi thay.
    Do đó, những tư tưởng AQ thỉnh thoảng cũng giúp ích. VD tôi thường hay nghĩ, vẫn biết các anh bạn cũ của mình có điểm tốt, nhưng mọi sự không thành, mình chẳng ở cạnh họ đến bây giờ, chính là để một người khác tốt hơn có thể đến bên mình và chăm sóc cho mình. Đôi khi tôi nghĩ mình cũng hơi...bạc bẽo khi nghĩ thế, nhưng tôi thấy các anh bạn về sau càng yêu chiều tôi nhiều hơn. Không phải là những ng trc thì không tốt, mà là không-tốt-bằng. Cứ vậy, đi qua một mqh, chia tay với một ng, buồn khổ nhiều, rồi lại tìm thấy một ng hợp hơn, yêu quý mình hơn. Gọi là sự may mắn cũng không sai, nhưng cũng là sự tất yếu nữa. Ai bước qua các đổ vỡ chỉ để lại lặp lại sai lầm (tôi thích từ thiếu kinh nghiệm hơn) thì là tự làm mình buồn - tự mình, không phải do người kia, người kia không có lỗi khi chúng ta lặp lại một điều không hay trong cuộc đời của ta.
    Mở rộng tấm lòng không có nghĩa là cho người này người khác chọn mình làm bạn gái họ, mở rộng tấm lòng nghĩa là cho mình một cơ hội chọn một ng làm bạn trai mình với đầy đủ sự nhận thức rằng điều này không bền vững thiên thu, mà là một sự dấn thân.
    Chúng ta xuất hiện trong cuộc đời nhau để dạy cho nhau một điều gì đó. Có thể là nêu một gương tốt, có thể là nêu một gương xấu. Rồi chúng ta bước ra khỏi đời nhau. Đó CŨNG là một điều tốt đẹp. KHÔNG phải là ở lại vĩnh viễn bên nhau mới là tốt đẹp. Điều tốt đẹp không đến từ sự tồn tại của một ng (dưng) bên ngoài, mà phải là ở trong lòng của mỗi người.
    Vượt qua một trải nghiệm tiêu cực là khó khăn, nhưng giá trị của nỗ lực đó thì là sự bình an trong tâm hồn. Bạn, cũng như tôi, chúng ta không đi tìm một điều gì, một con người từ bên ngoài để đắp điếm vào lòng mình hòng tìm sự bình yên, mà chúng ta tìm kiếm sự tĩnh tâm của chính mình, mặc các đổi thay.
    Chúc bạn bình an, dù bạn có ở cạnh ai hay không có ai bên cạnh đi nữa.
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ý tớ là: Lúc hắn đi xuống, hắn vẫn chưa có quyết định gì, chưa có ý định gì cả (vì từ xưa tới nay hắn không phải quyết định làm gì hết mà - toàn người khác quyết định hộ) , chỉ muốn xuống xem bạn có biểu hiện sơ hở gì không (ví dụ như là nhớ hắn quá tự nhiên ôm chầm lấy hắn mà khóc chẳng hạn - trích nguồn từ tưởng bở chấm vi en) thì may ra thay đổi được tình hình
    Thực ra là bi giờ tớ xin thay đổi ý kiến nhá Tớ nghĩ rằng bác hơi bị cao thủ như thế, nên YÊU TRẺ CON một lần cho nó thú vị bác nhể . Xét về mặt LẬP GIA ĐÌNH là có lợi bác ạ. Gia đình không phải bao giờ đàn ông cũng làm chủ, và nếu phụ nữ làm chủ gia đình, là người quyết định mọi việc có khi lại êm ấm hơn bao nhiêu ấy chứ !
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    TÌnh hình rì thế bác ?
    Cơ sở nào mà tự nhiên bác thay đổi ý kiến và nhận định về iem "hoàng tá tràng" thế kia ạ? Iem lăn tăn quá . Hay iem có sơ hở rì à?
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Cơ sở là bi giờ em không xét về khía cạnh "yêu" nữa, mà em chuyển sang nhìn góc độ "Lấy" và Hạnh Phúc Gia Đình bác ạ
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Anx nhiều, bạn làm Fri nhớ đến câu truyện dưới đây, chắc là ai cũng từng đọc, nhưng thêm một lần nghiền ngẫm lại, mới thấy được nó giá trị hơn như thế nào khi ứng vào mình ..

    Một vị vua treo giải thưởng cho hoạ sĩ nào vẽ đuợc bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng ông chỉ thích có hai bức và phải chọn lấy một.
    Trong hai bức tranh đó, một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mĩ với những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, trôi hững hờ. Tất cả ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh thật hoàn hảo.
    Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi, nhưng là những ngọn núi trần trụi và lởm chởm đá. Bên trên, bầu trời giận dữ đỗ mưa như trút, kèm theo sấm chớp ầm ầm. Bên vách vúi là dòng thác cuồn cuộn nổi bọt trắng xoá. Thật chẳng bình yên chút nào.
    Nhưng sau khi ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe của một tảng đá. Nơi đó, giữa dòng thác trút nước xuống một cách giận dữ, có con chim mẹ đang thản nhiên đậu trên tổ của mình, bên cạnh đàn chim con ríu rít... Bình yên thật sự...
    "Ta chấm bức tranh này!" - Nhà vua công bố: "Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không có khó khăn, không có cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới là ý nghĩa thật sự của sự bình yên".

Chia sẻ trang này