1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cố gắng đọc và phân tích mổ xẻ tâm tư tình cảm của nhân vật này giúp em với ạ... Em đang k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Thu_6, 01/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    F5 (2/5/2009 10:29:48 PM): ấy ơi
    F5 (2/5/2009 10:29:54 PM): ấy sao thế
    Fri (2/5/2009 10:29:58 PM): tớ k sao
    Fri (2/5/2009 10:30:02 PM): tớ lại đang tự hỏi
    Fri (2/5/2009 10:30:07 PM): có chuyện gì đến với ấy nữa k
    Fri (2/5/2009 10:30:16 PM): vì từ lúc ấy có tình cảm với tớ
    Fri (2/5/2009 10:30:25 PM): rồi từ lúc tớ đón nhận nó
    Fri (2/5/2009 10:30:40 PM): xảy ra bao nhiêu lần ấy nghĩ lại rồi
    F5 (2/5/2009 10:30:54 PM): lần cuối nhé
    Fri (2/5/2009 10:30:58 PM): lúc thì thấy thương hại
    F5 (2/5/2009 10:31:00 PM): thôi
    Fri (2/5/2009 10:31:03 PM): lúc thì có trách nhiệm
    F5 (2/5/2009 10:31:05 PM): ấy nhắc lại làm gì
    Fri (2/5/2009 10:31:06 PM): lúc thì bố mẹ
    Fri (2/5/2009 10:31:16 PM): k biết rồi còn những lý do gì
    F5 (2/5/2009 10:31:21 PM): còn bây giờ là ấy
    F5 (2/5/2009 10:31:25 PM): và sau này là ấy
    F5 (2/5/2009 10:31:30 PM): ok>?
    Fri (2/5/2009 10:31:47 PM): cũng chỉ là những lời nói
    F5 (2/5/2009 10:31:54 PM): ơ hơ
    Fri (2/5/2009 10:32:04 PM): mà lời nói thì ấy đã từng nói bao nhiêu lời mâu thuẫn với nhau rùi
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    F5 (2/5/2009 10:32:06 PM): ấy phải cho tớ sự đón nhận
    F5 (2/5/2009 10:32:15 PM): thì tớ mới thể hiện đc chứ
    F5 (2/5/2009 10:32:36 PM): bây giờ ấy bảo ấy bình yên
    F5 (2/5/2009 10:32:48 PM): thì cánh cửa của tớ bị đóng lại
    F5 (2/5/2009 10:33:00 PM): làm sao đi tiếp đc mà chứng tỏ
    F5 (2/5/2009 10:33:17 PM): tớ còn cảm thấy
    F5 (2/5/2009 10:33:23 PM): ấy chưa yêu tớ nhiều đâu
    F5 (2/5/2009 10:33:44 PM): trong ấy còn sự xáo chộn
    F5 (2/5/2009 10:33:53 PM): ko biết có sai chính tả ko
    F5 (2/5/2009 10:34:07 PM): vậy
    F5 (2/5/2009 10:34:15 PM): ấy mong đợi điều gì ở tớ
    Fri (2/5/2009 10:34:18 PM): ấy đừng đẩy sự xáo trộn đó cho tớ
    F5 (2/5/2009 10:34:20 PM): trong khi ấy ko yêu tớ thật
    Fri (2/5/2009 10:34:25 PM): mà nó từ phía ấy kia
    F5 (2/5/2009 10:34:46 PM): thôi ấy ạ
    F5 (2/5/2009 10:34:54 PM): tớ ko phảilaf ng sống vì kỉ niệm
    F5 (2/5/2009 10:35:07 PM): tớ ko bao giờ giữ lại những kỉ niệm cả
    Fri (2/5/2009 10:35:31 PM): có phải kỉ niệm đâu
    Fri (2/5/2009 10:35:36 PM): hiện tại của ấy còn gì
    Fri (2/5/2009 10:35:45 PM): lại còn bố mẹ ấy gọi về nữa
    F5 (2/5/2009 10:35:49 PM): uh
    F5 (2/5/2009 10:35:55 PM): tớ mới gia hạn
    Fri (2/5/2009 10:35:57 PM): rồi còn ăn nói với gd nhà người ta cơ mà
    F5 (2/5/2009 10:36:14 PM): gia đình kia nói rồi
    F5 (2/5/2009 10:36:17 PM): hihi
    F5 (2/5/2009 10:36:41 PM): mọi việc thật đơn giản
    F5 (2/5/2009 10:37:03 PM): trời ko chịu đất thì đát phải chịu trời
    Fri (2/5/2009 10:37:14 PM): sao giờ ấy nói đơn giản thế
    Fri (2/5/2009 10:37:21 PM): mà hôm trưcớ ấy nói với tớ khó khăn vậy
    F5 (2/5/2009 10:37:27 PM): ko
    F5 (2/5/2009 10:37:44 PM): tớ ko cần quá khứ
    F5 (2/5/2009 10:37:49 PM): tớ cần hiện tại
    F5 (2/5/2009 10:37:54 PM): và tương lai
    Fri (2/5/2009 10:38:15 PM): vậy với quá khứ ấy làm gì
    Fri (2/5/2009 10:38:29 PM): và ấy hành động gì cho hiện tại và tương lai thế?
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    F5 (2/5/2009 10:38:37 PM): tớ sai
    F5 (2/5/2009 10:38:42 PM): tớ xin lỗi ấy
    F5 (2/5/2009 10:42:14 PM): tớ biết
    F5 (2/5/2009 10:42:22 PM): chuyện này thật khó với ấy
    F5 (2/5/2009 10:42:37 PM): nếu ấy tin tớ
    F5 (2/5/2009 10:42:40 PM): và còn yêu tớ
    F5 (2/5/2009 10:42:53 PM): hãy cho tớ một cơ hội nữa
    F5 (2/5/2009 10:42:58 PM): anh biết
    F5 (2/5/2009 10:43:11 PM): anh cũng ko định như thế này
    F5 (2/5/2009 10:43:16 PM): nhưng anh ko nói ra
    F5 (2/5/2009 10:43:26 PM): đồng nghĩa với việc anh sẽ mất em
    F5 (2/5/2009 10:43:37 PM): mà cái đó thì anh ko chấp nhận...
    F5 (2/5/2009 10:45:53 PM): anh đã nói hết những cái cần nói
    F5 (2/5/2009 10:46:20 PM): bây giờ chỉ còn chờ ng cầm chìa khóa là em
    F5 (2/5/2009 10:46:29 PM): em khóa vào
    F5 (2/5/2009 10:46:32 PM): hay mở ra
    F5 (2/5/2009 10:46:44 PM): anh khuyên là nên mở ra
    F5 (2/5/2009 10:46:53 PM): anh chỉ khuyên thôi nhé
    F5 (2/5/2009 10:47:01 PM): còn quyết định vẫn là ở em
    Fri (2/5/2009 10:47:12 PM): vấn đề là đứng trong hay ngogài
    Fri (2/5/2009 10:47:16 PM): mà mở với chả khóa
    F5 (2/5/2009 10:54:49 PM): open or close
    Fri (2/5/2009 10:55:39 PM): đóng mở quái gì hả
    F5 (2/5/2009 10:55:44 PM): hihi
    F5 (2/5/2009 10:55:51 PM): thì ấy quyết định mà
    Fri (2/5/2009 10:56:21 PM): tớ có quyết định cái gì liên quan đến ấy bao giờ đâu
    F5 (2/5/2009 10:56:28 PM): tớ đang chờ ấy cho phép đăng nhập diễn đàn FRI đây
    Fri (2/5/2009 10:56:50 PM): thôi ấy
    Fri (2/5/2009 10:57:05 PM): login rồi lại logout mà
    F5 (2/5/2009 10:57:09 PM): ko
    F5 (2/5/2009 10:57:22 PM): login remember luôn
    Fri (2/5/2009 10:57:26 PM): tớ biết ấy k có chế độ remember pass như tớ đâu
    F5 (2/5/2009 10:57:28 PM): đấy
    F5 (2/5/2009 10:57:48 PM): trùng ý chưa
    F5 (2/5/2009 10:58:06 PM): ko thể là hai thể tách rời đâu
    F5 (2/5/2009 10:58:10 PM): chấp nhận đi
    F5 (2/5/2009 10:58:16 PM): số phận đã ăn bài rồi
    Fri (2/5/2009 10:58:24 PM): ấy nói thì hay lém
    Fri (2/5/2009 10:58:34 PM): nhưng hành động chả ra làm sao
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    F5 (2/5/2009 11:00:07 PM): vậy là tất cả điều tớ nói
    F5 (2/5/2009 11:00:10 PM): là vô nghĩa
    F5 (2/5/2009 11:00:38 PM): vô nghĩa lắm đúng ko ấy
    Fri (2/5/2009 11:01:07 PM): vô nghĩa với ng mất niềm tin
    F5 (2/5/2009 11:01:34 PM): tớ nói cho
    F5 (2/5/2009 11:01:38 PM): ấy còn niềm tin
    F5 (2/5/2009 11:02:25 PM): ấy còn 1% niềm tin ở tớ
    F5 (2/5/2009 11:02:48 PM): tớ sẽ cố gắng cho nó thành 1,1%
    Fri (2/5/2009 11:03:32 PM): 1,1 so với 98,9 à
    F5 (2/5/2009 11:03:51 PM): cái này ý nghĩa lắm đấy
    F5 (2/5/2009 11:04:02 PM): còn một tia hi vọng cũng ko bỏ qua
    F5 (2/5/2009 11:04:23 PM): mà cái kiểu một tia này thì hay thành công lắm, hihi
    F5 (2/5/2009 11:07:10 PM): thế tớ nói thế
    F5 (2/5/2009 11:07:14 PM): ấy có chấp nhận ko
    F5 (2/5/2009 11:07:40 PM): ấy đang cầm một chùm chìa khóa đấy
    F5 (2/5/2009 11:07:45 PM): chứ ko phải 1 cái đâu...
    .....

    Đấy, bác nào chịu khó đọc hai đoạn chát đầu topic và cái này thì bác phán cho iem với....
    Em bi giờ đang akay, cứ như mình bị đem ra làm phép thử tình cảm hay sao ý, nên hiện giờ iem vẫn Im lặng.... chưa phản ứng gì ( có thể Gà cho là em cần time suy nghĩ và quyết định.... cũng được )... Nhưng thực ra là iem đang chờ TƯ VẤN

    @jemand : Đã bảo ngại kể lể dài dòng nên đành dùng phím tắt . Nhưng iem cắt từng đoạn rùi, chắc đỡ nhức mắt hơn nhỉ

  5. folies

    folies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thu_6 khi copy và paste mà tắt chế độ view timestamp đi thì sẽ dễ đọc hơn đấy
    Mà sao tớ thấy anh bạn này có vẻ không tin tưởng được bạn ạ. Hoặc là anh ấy không thành thật với bạn, hoặc là anh ấy không biết mình muốn gì, hoặc là anh ấy không đủ quyết đoán và can đảm để làm theo ý mình. Kiểu gì thì tớ cũng thấy anh ấy không thể làm chỗ dựa cho bạn, mà chỉ có bạn làm chỗ dựa cho anh ấy thôi (có khi anh ấy còn thích thế ấy chứ).
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là tớ muốn phân tích xem mức độ tin cậy thế nào mà...
    CÒn ai làm chỗ dựa cho ai không quan trọng ( miễn là làm chỗ dựa cho nhau )...
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nghe rứt to tát, hùng dũng và ấu trĩ, coi mình là cái rốn của vũ trụ.
    Dzui quá, chàng trách nàng không...tạo điều kiện cho chàng thể hiện tình cảm của chàng với nàng. Ặc, chàng yêu nàng đủ thì chàng nhào vào (nàng thì đủ lịch sự để hồi đáp lại), chứ đi cưa ng ta mà đòi ng ta mở cửa rước mình vào, rồi không đc thì...trách cứ là loại đầu óc gì ấy nhỉ?
    Tôi không cấm anh có tình cảm với tôi, tôi không xem nhẹ tình cảm anh dành cho tôi, nhưng cũng không có luật nào bắt tôi phải tạo điều kiện cho anh tán tỉnh tôi cả! Và khi anh không tạo đc niềm tin nơi tôi, thì anh không có quyền trách tôi-không-tin-anh, vô duyên quá!
    Tiếp, anh chàng lại trách cô nàng đòi hỏi nhiều ở mình trong khi cô nàng không yêu anh chàng. Chậc, chuyện cô nàng yêu cầu nhiều-ít thế nào thì chưa biết, và yêu cầu nhiều, đòi hỏi nhiều, khoan nói đúng sai, thì đã không hay trong bất cứ mqh nào rồi (cha mẹ-con cái, bf-gf, vợ-chồng, etc.) NHƯNG trách là yêu-cầu-nhiều-trong-khi-không-yêu thì LÝ DO trách rất hài. Thà cứ trách là đòi hỏi nhiều là đủ, đằng này gắn thêm lý do trong-khi-không-yêu. Vui nhỉ, tình cảm là sự phát sinh, có thể có, có thể không, bất kể phía kia có tốt với mình thế nào, nay sao lại đem sự tồn tại của tình cảm ra mà trách? Chỉ có thể trách nhau thiếu trách nhiệm với nhau, chứ sao lại có thể trách nhau thiếu tình cảm với nhau? Luật nào bắt buộc một ng phải có tình cảm (nhất là yêu!) với người khác?
    *****​
    Anyway, bạn Fri, chuyện tình cảm thì cũng nên LẮNG NGHE CHÍNH BẢN THÂN, hơn là ĐÔI CO VỚI NG KIA. Cho là cho mình cơ hội, chứ không phải là ban ơn cho ai khác. Tình cảm nó khác với sự bàn cãi, tranh luận về tình cảm. (Cũng như ăn thì nên ăn, còn tranh cãi siêu hình về cái-sự-ăn thì không là ăn. Tôi lấy VD thô thiển vậy để minh hoạ một tí.)
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mợ Anx à, đây không còn là giai đoạn tán tỉnh nữa. Nên việc trách cứ như vậy ở "người iu" là có thể hỉu được
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Oài, có nghĩa là đã là người iu rồi, nhưng "quyền lợi" của anh này vẫn bị bác hạn chế hử bác?
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đang trong thời gian KIỂM DUYỆT . Bác không đọc à
    PS : À, có ai nhìn được bài của anh Nov post cái gì không ạ? Sao iem k nhìn thấy nhờ
    [/blue]

Chia sẻ trang này