1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cố gắng đọc và phân tích mổ xẻ tâm tư tình cảm của nhân vật này giúp em với ạ... Em đang k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Thu_6, 01/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0

    [nick]
    Được kruger_brent sửa chữa / chuyển vào 05:12 ngày 10/02/2009
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Này, thế sao iem hok nhìn thấy gì cả

  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tớ mới mở dịch vụ quote bài thu tiền bác ạ.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Chả bít ai là ai cả
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    @bác Kăng ku ru : Cái vụ hum trước của iem, sau khi iem hỏi cái YM của bác thì sau đó tự nhiên có một chú nhảy vào hỏi iem wc. Em cứ tưởng là bác, nói một thôi một hồi, chuyện trò như đúng rùi ( và em đinh ninh là bác vì sau đó bặt tăm k nhận được cái PM nào của bác luôn). Và thế là sau một khoảng dài nói chuyện, từ cái lọ đến cái chai... Cuối cùng mới té ngửa ra là ứ phải bác khi iem đối chiếu cái ảnh ở avatar và cái hình người ta send cho iem không giống nhau
    . Lúc đó thì xí hổ quá đi mất. Nhưng bù lại, iem có được một con Gà vô cùng handsome ( qua ảnh thấy thế - k bít có bị lừa hok )
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Con Gà 86 này của iem mấy tối nay tối nào cũng lọ mọ đi bộ xuống nhà em chơi (đi bộ mất khoảng 20p) bất kể trời tuyết và lạnh cóng... Em đang thì xúc động đậy, thế mà hum qua, lúc hắn vừa bước vào nhà, chưa kịp chào bà cô iem thì bà ấy phang ngay cho một câu ( nửa đùa nửa thật ) :
    - Sao thằng này xuống đây chơi lắm thế? Hôm qua đến, hôm nay lại đến. Mày cứ đến nhiều thế này thì còn anh nào dám đến "tán" chị ấy nữa....
    Ặc ặc... các bác thấy thế này có chết iem không.... Làm sao để trấn tĩnh con gà này bi giờ... Nó đang bị choáng đòn từ hum qua đến giờ bác ạ

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 14/02/2009
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Câu này phải hiểu là câu ĐỘNG VIÊN chứ không phải ném đá nhé, ngầm ý trong câu là đã hiểu + OK cho quan hệ của Gà với bác rồi. Giai nghe xong chả sướng quá (trong bụng nghĩ thầm: "Ờ, đã thế hôm nào ông cũng xuống để không thằng nào dám bén mảng...")
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác cứ lạc quan. Đó mà là câu động viên thì iem cũng cảm tạ trời đất. Vấn đề rõ như một là phụ huynh iem k khoái Gà này vì đã có ý định nhằm Gà khác cho em. Và bác biết không, iem vừa nhận được quà Valinhtinh cách đây 2 phút ( bác nào đọc đừng hiểu nhầm là em đang nằm mơ trước lúc tỉnh dậy nhé vì giờ bên em bây giờ mới bắt đầu sang ngày 14/2 ) của cái con Gà có sự hậu thuẫn của phụ huynh em. Nó đến nhà em chơi ( nó cũng là người trong đại gia đình thôi, nhưng với em thì dek có họ hàng gì cả - thế mới chết iem), thế là các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ lui hết vào hậu trường, nhường khán đài cho nó độc diễn...
    ...Em và nó, ngồi trước bếp sưởi, nhìn lửa cháy tý tách, ngoài trời thì tuyết rơi mù mịt, bên trong thì lửa lập lòe ( lãng mạn phết ), và trong một bối cảnh cực kỳ là khó tả, nó tặng quà cho em, và em trong hoàn cảnh không thể nào từ chối... ). Đến khi lên phòng mình, em mới bít là một hộp chocolate và một bông hoa hồng xinh xắn... )... Em của các bác chả biết phải xử lý thế nào cả... Đành vứt bông hồng và hộp kẹo lên bệ cửa sổ, nhảy phốc lên giường và vào báo cáo tình hình với các bác, xem các bác tư vấn vụ này giúp em thế nào? Em phải nhắn cho hắn như thế nào để giải thích cho cái sự nhận quà của mình mà không bị hiểu lầm là đồng ý tình cảm của hắn.....
    Các bác giúp em ca này gấp gấp nhé, iem ngủ một giấc và tỉnh dậy hi vọng được các bác tư vấn cho vài chiêu đỡ lại cái vụ này...
    Nghĩ lại thấy may cho mình vì tự nhiên hum nay con Gà 86 của iem nó không xuống chơi ( chắc là nó vẫn choáng cái câu của bà cô iem hôm qua, hoặc là nó kiêng ngày 13 thứ 6... )... Hehe.. Thế mà lại thành may cho iem, chứ không chúng nó chạm mặt nhau thì mệt

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 14/02/2009
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Khoe chiến lợi phẩm
    [​IMG]
    Vụ này iem vẫn chưa nhắn tin phản hồi, và lạ thay, họ cũng thế
    Tình hình là hum nay iem đang rất bức xúc ( bao gồm nhiều tâm trạng và khía cạnh ). Chiều nay em đã đi chơi Valinhtinh với Gà 86 đến tận 7h tối với chịu về. Về nhà chạm phải cái mặt đâm lê của phụ huynh em.Em chán. Có lẽ bỏ xứ về Vn mất.
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 15/02/2009
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị về nhà..
    Chuẩn bị mồi săn Gà

Chia sẻ trang này