1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi người có ít nhất 15' chập chập mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 10/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có ít nhất 15' chập chập mỗi ngày

    15''

    Sáng, ra khỏi nhà đã ngửi thấy mùi mưa trong không khí, lòng lâng lâng nhẹ nhàng vui vô cớ. Đeo earphone và khởi động em Junnie, hôm qua em được phóng lên tốc độ 90km/h nên hôm nay em cứ chực chờ rồ ga giữa đường đông.

    Câu đầu tiên cất lên bên tai
    Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đấy...
    Trời bắt đầu lất phất vài hạt mưa. Giọng Lê Cát Trọng Lý rất ngọt, nghe mà bất giác môi cứ mỉm cười.
    Bài tiếp theo - tình cờ - mp3 xếp bài hát không theo thứ tự nào cả - cũng lại là mưa
    Có cơn mưa nào qua đây, sao trời trong xanh là thế...
    Và trời bắt đầu... hết trong xanh

    Và mưa to, rất to, ào ào xối xả. Áo mưa để trong cốp, lôi ra trùm lên... balo Người thì lơ nga lơ ngơ đi giữa cơn mưa trắng xoá, đầy phấn khích Cho tiếng dương cầm đêm chết lặng... Đong đếm chi buồn vui nước mắt... Cảm giác như đứng dưới một dòng thác, lạnh run rẩy nhưng vui, cũng không biết vì sao vui...


    Đến công ty thì đã biến thành một miếng giẻ, mà là giẻ mút. Đứng ngoài cửa rũ nước một hồi xong hỏi anh bảo vệ "Em có được vào không ạ"
    Kết quả của 15'' sung sướng đi đường là tối phải mặc sơmi và váy công sở đi xe máy về (mang đồ đến cty thay) - chân đi dép xỏ ngón


    Mưa mùa hè, lòng vui và bình yên


    [​IMG]
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    15''
    Dạo này lại thức khuya nữa, so với hồi SV chưa là gì nhưng đi làm thế này là ngủ hơi ít.
    Người rất hay bị phản ứng thái quá, vui thì đứng giữa công ty nhảy múa, cáu là đá bàn đá ghế loạn lên, những người quen với tính lạnh như đá của mình giờ nếu thành đồng nghiệp chắc sẽ shock mà chết
    Nhưng hình như sống vậy cũng vui, ở một khía cạnh nào đấy, người vô tâm là người hạnh phúc.
    Vô tâm giả tạo thì sao nhỉ? Mỗi khi thấy vui vẻ phấn khích một cách quá đà, rất nghi ngờ cơ chế tự bảo vệ có phải đã "tắt" một vài chức năng cảm thụ nào đó để sống cho dễ chịu hay không.
    Vẫn thấy vui với một vỉa hè rực nắng ngập lá vàng, một cành cẩm tú cầu ướt đẫm nước mưa, một em mèo đen thui ngồi vểnh râu trên mái nhà, hoa sao băng lâu lắm mới gặp, viễn cảnh 380km cho 2 ngày cuối tuần, và một cơ số các chuyện linh tinh vớ vẩn linh tinh vớ vẩn.
    Nhưng mà rất muốn có ai vuốt tóc mình một cái bây giờ này...
    [​IMG]
    [​IMG]
    (trưa chạy ra cafe ở BB - Khúc Hạo)
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 12/05/2010
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    chập 15'' là còn may, em mỗi ngày chập ít phải 60'' hiccc.....
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Con bé ở cq mình nói. Mỗi ngày có ít nhất 15p, nên hôm nào em không hâm hâm, thì phải có hôm khác bù vào chứ. Nên, sẽ có những hôm...cả ngày..
    May quá, mình không chơi 15p, mình chơi dài ngày hơn. Lúc nào hâm, có khi là hâm cả tháng.
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    A, đây là nói tối thiểu 15'', còn tối đa thì vô cùng Có khi 1 ngày tớ chập hết chín mươi bảy lần
    15''
    chẳng có cảm giác gì, tỉnh bơ lắm
    tớ cũng đã đoán trước là như thế, tớ vô tình mà *cười*
    Có một tình yêu phong kín trong tim
    Và chìa khoá ta giao cho em giữ
    Em thờ ơ nên giữa đường vứt bỏ
    Thiên hạ gọi ta là kẻ vô tình

    thế nhưng mà tớ không dám nhìn thẳng
    cái này cũng đoán trước luôn *cười*
    tình cờ thời gian vừa đúng vừa đủ 15''
    trước cái 15'' ấy thì tớ làm đổ 1 ly sinh tố và gạt rơi vỡ 1 cốc nước *cười*
    nhưng 15'' này tớ không chập tẹo nào
    tớ chỉ ngồi cười từ đầu đến cuối
    cả tối nay tớ cười nhiều lắm
    chìa khoá của tớ bị vứt xuống sông
    thời gian cuốn trôi mất rồi
    có ai nhặt được thì chắc cũng đã rỉ sét mà thôi
    câu trên *chỉ chỉ tay* chỉ là nói nhảm nhí trong 15'' viết bài post này, mai là tớ quên ngay
    *cười lăn lộn*
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    15''
    Tối qua lại đến quán, lại làm đổ ly hồng trà =)) chắc nhân viên sợ mình quá rồi nên đưa mình ly thuỷ tinh dày cui, rơi cao vậy mà không vỡ =))
    Sáng bạn gọi điện
    - hôm nay có qua nhà tao không?
    - chắc có, mà sao?
    - không, tại hôm nay trời đẹp, nghĩ không biết mày có đi chơi không
    - ah thế thì đợi tao ra nhìn trời đã
    Thế là chẳng chuẩn bị gì, ra khỏi nhà thấy nắng nhè nhẹ gió nhè nhẹ, nhớ là máy ảnh và máy nghe nhạc đều đã sạc đầy pin, vậy là đổ đầy bình xăng là đi được rồi.
    Thích đoạn đường chạy hết 10km không cần nổ máy, xe trôi vèo vèo. Sương mù bay trên đường lành lạnh, nhìn xuống vực trắng xoá. Hoa phượng, bằng lăng, hoa móng bò (đoán thế), hoa chẩu (đoán luôn), bạch đồng nữ, **** bạc, và một cơ số các loại hoa-không-biết-tên. Có loài hoa nào nhỏ xíu, trắng muốt, phủ đầy lối đi, đứng dưới gốc cây hoa bay bay xung quanh, rơi lên tay lên tóc, chút chút hương thơm. Những con đường ẩm ướt lá rụng, hai bên đường cành cây vươn ra đan vào nhau không lọt chút ánh nắng, đi đến đâu **** bay tung đến đấy, lượn vòng vòng, nhảy múa, khiêu vũ. Và ve, và côn trùng. Và muỗi :P
    Lần này đi về không lạc đường ^^
    Cả chuyến đi thật ra chẳng làm gì, chỉ ngồi trên xe máy cứ thế đi và đi, nhưng bạn vốn rất enjoy cảm giác phóng xe trên đường núi, đổ đèo lao vùn vụt, gió lùa lành lạnh, nên lúc nào cũng thích hết.
    Ah, lý do của chuyến đi hôm nay là vì khi ra khỏi nhà, bạn lẩm bẩm "Quả là trời đẹp thật, thời tiết này mà được phóng xe nhanh không phải đội mũ bảo hiểm thì sướng lắm". Thế là bạn đi Ba Vì
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mỗi ngày mình cũng có 15''...nhưng mà là 15'' bình thường...
  8. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hị hị, uớc j` mỗi ngày chỉ là 15'''' hâm, uớc j` mỗi ngày chỉ hâm 1 lần
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    15''
    Đã đi tìm sự tịch mịch.
    Và không tìm thấy.
    Vẫn quán trà cũ và những bức tranh cũ, vẫn góc ngồi bên cửa sổ và những tấm đệm cũ mèm xấu xí, vẫn phích nước to tổ chảng và những cái ly bé tẹo, vẫn vị trà cũ và... bảng giá mới Vẫn hương trà cúc thơm dịu dịu và nhạc Trịnh. Vẫn một mình cắm cúi với quyển truyện dày cộp.
    Nhưng vẫn không tìm thấy, dù thật ra không rõ mình tìm kiếm điều gì.
    Cả buổi sáng trôi tuột qua. Cả buổi chiều trôi tuột qua. Đọc hết mấy trăm trang truyện cũng trôi tuột qua...
    Sau một hồi hào hứng vẽ viễn cảnh rong chơi Huế - Đà Nẵng - Đà Lạt với bạn, chợt chững lại một thoáng:
    - Nhưng cứ phải đi 1 mình mãi, có ai đi cùng vẫn thích hơn
    Bạn mừng rỡ khen:
    - Tốt, dạo này mày giống người sống rồi đấy.
    Kiểu này lỡ mình (ví dụ) thất tình là lại 1 cơ số nhảy vào chúc mừng mất. Bạn tốt.
    Có cảm giác nhớ, nhưng không muốn nói ra
    Và,
    Chẳng nhớ nhung gì, nhưng cứ thuận miệng tuôn ra, thuận tay nhắn tin là nhớ, là thương
    Cái nào dở hơi hơn nhỉ?
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hâm thế này thì cũng thích
    Buck

Chia sẻ trang này