1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người có kinh nghiệm vào tư vấn giúp em với..

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Hiepsi_7love, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta cứ quan niệm rằng tình yêu không ******** thì không thể lâu bền được.
  2. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Cái gì nhiều quá cũng có hại, OS cũng thế, sau này lại chỉ thích cái cảm giác OS thì cũng mệt lắm, nhiều người bị roài đó
  3. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ đã OS thì làm tới luôn đi, còn đã giữ gìn thì tốt nhất chỉ nên ôm hôn âu yếm nhau thôi. Thế mới gọi là giữ gìn chứ, nhỉ? Tớ " kiềm chế" được 58 tháng, 18 ngày rồi đấy. Người yêu tớ tốt cực, nhất là với tớ nên khi người yêu tớ không muốn quan hệ trước khi cưới tớ cũng đành phải chiều thôi. Mẹ tớ nghe tớ kể thì Mẹ tớ "choáng" cực.
    Bọn tớ thấy đó là món quà "tuyệt vời" nhất chúng tớ tặng nhau trong ngày cưới đấy. Nhắc đến cưới lại mong tới cuối năm quá này.....
  4. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    nhớ có lần đọc topix của bạn nào ấy có nói rằng đã OS nhưng chưa đưa sâu vào trong lần nào cả, và đã giữ được cho đến khi cưới >>> tớ tin là thật!
    Nhưng mà nghe cảm xúc của bạn mà máu đến như thế rùi thì việc giữ được hay ko còn phụ thuộc vào bạn gái kia nữa!
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Đúng là về mặt tinh thần thì đã OS với cả cả xxx thì cũng chả khác nhau mấy nhỉ, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại rồi, cứ OS cho đến ngày cưới đc thì vẫn tốt hơn đấy
    @ chị Hoikon : hơ, chị Hoikon "lày" làm em giật cả mìn, cứ tưởng mình làm điều gì phạm pháp chứ e cũng bắt quả tang chị vào đây hóng nhé
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 31/05/2008
  6. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi sắp cưới fải vào đây học hỏi chứ cô lày!
  7. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chết cười .... đã muốn giữ gìn mà còn lăng tăng OS, đã giữ thì đừng nghĩ đến nữa, dẹp luôn OS cho nó lành bạn ơi ...
    .... Ui zời đời còn nhiều sĩ tử nhỉ .... nhiều khi lại tử vì sĩ ....
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    hơi bị nghi máy móc của BF đằng ấy có vấn đề
    thường2 những chú máy móc có vấn đề là hay thế này
    chị em hay ăn dưa bở ở khoản này của các chàng
    tưởng chàng cao thượng lắm
    nhưng đêm tân hôn mới vỡ lẽ ra
    đã chứng kiến đời thường vài vụ thế rồi
    đau đau lắm đấy
    thế là thôi
    xong 1 đời gái
    Amen
    nên check trước nhé
  9. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Không phải đôi khi đâu, mà chắc chắn là như thế.
    Lấy ông chồng về, mà không có ********, có muốn li dị không? Ai tiếp tục được em cũng phục.
    Yêu một ông con zai về, đơn giản chỉ là không động vào ng mình, có nản không? Cực nản.
    => Kết luận: tình yêu không ********, không thể lâu bền.
  10. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Muốn giữ gìn mà lại sợ ko kiềm chế nổi, nghe cứ điêu điêu thế nào ấy nhỉ? với lại không biết chú mày nghĩ thế nào là giữ gìn, thế nào là trinh tiết???Cởi quần áo ra, liếm láp tóp tép rồi vẫn bảo là trinh tiết được thì chịu. Trinh tiết có phải chỉ là cái màng kia đâu. Nếu đã xác định giữ gìn cho nhau thì đầu óc phải trong sáng, cứ trong tối thế kia thì giữ cái jề

Chia sẻ trang này