1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người có nghĩ rằng " Viết dài thành viết dại không " ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Test.Unnamed, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Test.Unnamed

    Test.Unnamed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người :]

    Có 1 vấn đề mà mình khúc mắc bao lâu này phải nói là giầy vò cũng lâu rồi .... cũng chỉ biết lên đây hỏi ý kiến các bác và suy ngẫm lại bản thân thôi :] Và có lẽ chỉ có ở đây em mới tìm được câu trả lời cho riêng bản thân .

    Quay trở lại với cái Tiêu Đề em định hỏi : Viết dài thành viết dại không .

    Em thì cá tính sống khá là nội tâm :] ... em rất hay Cm ở 1 diễn đàn .... nhưng mà từ khi đọc được cái Cm này ở dưới bài viết của em thì em cảm nhận mình đang hoang mang , và từ đó đến nay em không Cm gì ở 4room đó nữa cả . Vẫn biết là " Chó cứ sủa rồi người cứ đi " nhưng em vẫn thấy bối rối .

    Khi đưa vấn đề này ra với đứa bạn em nó bảo em là : Mày mới tí tuổi lên mặt dậy đời
    Em thì cũng không nói gì nhưng thiết nghĩ em cảm thấy khi viết những suy nghĩ của mình ra thì rất tuyệt vời , nó làm cái tư duy ngôn từ của mình khá hơn ... càng ngày càng chín chắn và trưởng thành hơn trong c/s này ( ở một mặt nào đó ) vẫn viết và đọc để trau rồi kiến thức .

    Giống như mình luôn tỏ ra là kẻ khôn vậy .... nhưng thực chất lại không khôn :[ .... nhưng mà muốn đi từ Biết đến Hiểu không thể không qua giai đoạn đó được .

    Các bác nghĩ thế nào ... mong các bác giúp em giải quyết cái khúc mắc này .... cho tâm hồn em lại bình yên như cây cỏ :] .

    P/s : Thân mến
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc bài của bạn xong thấy mêt quá :D, thế là hiểu ý bạn liền. Nói thật đó, bạn đừng buồn, văn bạn hơi lủng củng sao đó *_*

    Nói vậy chứ viết ra được là tốt, khi viết mình sẽ có khả năng sắp xếp tư duy, suy nghĩ 1 cách có hệ thống và mạch lạc hơn. Tuy nhiên mình nghĩ đạt đến đỉnh cao của sự diễn thuyết đó là ngắn gọn, xúc tích, cô động, nói ít nhưng đủ ý, và làm cho người khác dễ hiểu.

    Bởi nói hay viết là cách communicate với nhau cả. Mà mục đích của communicate là làm cho người kia hiểu ý tưởng của bản thân. Nếu bạn viết, hay nói mà đối phương ko hiểu thì cũng coi như là fail rồi vậy. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng, hiện nay có nhiều người ko phải ko hiểu, mà là cố tình ko hiểu hoặc hiểu sai, bóp méo sự việc đi. Những thành phần đó thì tự mình phải nhận ra và ... mặc kệ :D

    Nhưng cái gì cũng cần cả quá trình, viết hay nói cũng vậy, nhận ra yếu điểm và khắc phục dần dần. Có phải ai sinh ra cũng đã là nhà văn hay chính trị gia đâu. Nhà văn cũng phải qua hàng loạt bản thảo mới ra đời được tác phẩm đó thôi. Cả một quá trình tôi luyện công phu.
  3. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Đúng là như thế đếy, còn có cả " Nói dài, nói dai, nói dại" nữa ạh. Viết dài, nói dài còn làm cho người đọc, người nghe cảm thấy mệt vì phải tập trung lâu.
  4. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong đoạn văn của bạn, miềng chóng cả mặt.
    Theo mình, trình bày hay com thì nên rõ từng ý, mỗi ý một nội dung để ng đọc dễ hiểu
    Com thường ngắn ngọn, xúc tích
    Còn muốn tập khả năng viết luận, bạn sang box thảo luận ý, tha hồ mà viết. Nghĩ thì dễ, viết ra thật là khó.
  5. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    403
    Ngày trước mình cũng hay có những viết mà giờ đọc lại thấy mình hơi ngu :D, nhưng chẳng sao cả cái chính là level mình đã lên khá nhiều. Bây giờ mỗi khi viết bài mình chỉ viết những gì cảm thấy cần thiết.
  6. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    chị hỏi chung chung về trường hợp của chị quá, nên em cũng chẳng biết thế nào ( em xin phép gọi bằng chị vì em đoán chị là XX ạ :P)
    bản thân em thì thấy nó tùy thuộc vào mức độ thân quen để thể hiện cái tôi của mình thôi chị ạ :) chẳng hạn những chỗ cá nhân của mình, như là blog, rồi face thì chị viết thoải mái, share thoải mái, chỗ đó cũng có thể thể hiện tư tưởng và quan điểm của mình
    còn những chỗ như 4rum, thì nên hạn chế, đấy là một môi trường rộng lớn, có rất nhiều người mình không hề quen biết có thể đọc bài của mình, và một ngày đẹp trời nào đó, họ có một cái gì đó khó chịu ( hoặc những người có suy nghĩ nó hơi bị tiêu cực một tí), họ lao vào chém một phát rồi đi ra, thì chỉ khiến cho mình cảm thấy buồn thôi :) viết càng nhiều, thì những chỗ có thể chọc ngoáy vào càng nhiều, càng có cớ cho họ nói chị ạ :)
    mà tốt nhất là, KỆ họ đi, LỜ họ đi, mình sống đời thanh thản của riêng mình :)
  7. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    công nhận chủ top viết văn đọc chán và mệt vãi chưởng
    câu trả lời là: học lại cách hành văn và diễn đạt ý đi thì sẽ tự khắc giải quyết đc vđ
    haizzzzzzz
  8. khongbietgi2007

    khongbietgi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu mình định viết 1 bài đại khái về How to absorb criticism cho chủ topic nhưng đoán già đoán non thế nào khéo chủ top là chị LK nổi tiếng đây chăng ?

    Về cơ bản thì thế này : ai cũng có những identities khác nhau ở các môi trường khác nhau . Ví dụ chúng ta với bạn bè chúng ta là 1 người khác, trong môi trường công việc là 1 người khác. Các này càng quan trọng khi tách biệt identity trên mạng và cuộc sống thực. Tách biệt cuộc sống ảo với cuộc sống thực , tách biệt công việc với gia đình, tách biệt bạn bè với đồng nghiệp là các kĩ năng cần phải trau dồi và học hỏi
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Về suy nghĩ của bạn như thế là tích cực. Nhưng phải nói là nếu đã viết ra ý nghĩ thực sự của mình thì lại không đảm bảo là tâm hồn sẽ bình yên như cây cỏ đâu. Mà lại phải sẵn sàng đối đầu với những comment độp thẳng vào suy nghĩ của mình, cũng có lúc sẽ bị thấy căng thẳng bức bối. Tuy nhiên tôi nghĩ trong cuộc sống đến một thời điểm nào đấy mà nhu cầu viết ra suy nghĩ của mình nó lên cao đến mức mình chấp nhận sự căng thẳng đó thì lại thành bình thường. Ai cũng có cuộc sống thực ở ngoài đời. Nhưng ngoài xã hội thì nhiều khi nói năng cũng không dám nói hết suy nghĩ của bản thân. Vì vậy viết ảo trên các diễn đàn cũng là cách để giải thoát các ý nghĩ. Mà đến một lúc nào đấy sau khi viết hết các suy nghĩ ra rồi thì lại không còn nhu cầu viết nữa. Sẽ lại có những người mới trẻ hơn vào viết tiếp những suy nghĩ của họ.
  10. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    tùy trình độ, đỉnh thì càng đọc càng khoái, còn chán thì càng đọc càng nản =))

Chia sẻ trang này