1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người có thể giúp em việc này được không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Seul87Loup, 11/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời giảm độ nhiệt tình xuống 1 chút đê. Online thì đặt cái status hoành tráng tí, thể hiện với em ý là mình vẫn vui bt.
    Thử vài hôm xem thế nào
  2. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì con gái hay bị cái tình thương che lấp tình yêu, rồi thì thấy ngta tốt với mình quá cũng cố muốn yêu ... nhưng mà con gái lại hay nghĩ ngợi, cứ nghĩ ngợi đến chuyện TY rồi phân tích này nọ ... rồi lại thấy hoá ra chuyện TY của mình chả lý tưởng như mình tưởng. Thế rồi muốn chia tay, kiểu đấy .
    Bác cứ thử dừng 1 thời gian xem, cô í có nhận ra là yêu bác thực lòng ko?
  3. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Phân tích tí nhỉ.
    Cấp 3 bạn chẳng có gì nổi bật, và nghe kể cô ấy cũng hot --> cô ấy ko để ý đến bạn - tuy rằng thì con gái cũng thường bị lung lay bởi những hành động tình cảm. Nhưng lung lay chỉ là lung lay, còn đã ko thích thì vẫn là ko thích. Thời điểm này con gái ưa hình thức như đẹp trai, giàu, học giỏi - những thứ phơi tuột ra chả hạn.
    Lên ĐH bạn đi du học (chưa biết sao nhưng viễn cảnh tương lai sáng loà) và tuổi này con gái cũng bắt đầu suy nghĩ xa hơn về tương lai, ko còn tuổi trẻ nông nổi. Gái nghĩ: 1 anh chàng du học thì hấp dẫn, tương lai phải biết --> bắt đầu để ý quan tâm. Mà nói thật, thường đi du học về thì mọi người thay đổi chóng mặt, xì tai ăn mặc thì đẹp, đường sữa, khí hậu khiến cho lại càng đẹp zai, mác sv du học nổi phần phật, tiền cũng ko thiếu, đi đâu giới thiệu thì đều được nhìn với con mắt ngưỡng mộ .
    ------> Gái nó đổ cũng chẳng có gì mà lạ !(tuy nhiên tình cảm vẫn là tình cảm, hồi xưa ko thích lắm thì bây giờ có thích cũng có thể là tò mò, rồi tất nhiên bị ấn tượng bởi những sự thay đổi)--> giải thích tại sao gái chỉ bảo thích mà ko nói: YÊU ! (đôi lần gái nói yêu chắc chỉ để chiều lòng bạn thôi).
    - Lại thêm bố mẹ thấy trai du học này nọ, lại càng dấm dúi con gái cho, nên gái càng lung lay tợn
    --- Tuy nhiên khi bạn đã đi rồi, thì gái buộc lại phải suy nghĩ lại thực sự tình cảm này đi đến đâu ????, liệu gái có kiên nhẫn chờ được bạn 4,5 năm nữa không ???? rồi xung quanh đầy các vệ tinh theo đuổi --> lại càng lung lay tợn.
    Cho nên tình yêu xuyên lục địa, chỉ dành cho những đôi có 1 thời gian dài bên nhau, yêu thương hiểu cho nhau, hi sinh cho nhau thì mới .... may ra có thể chờ đợi. Chứ mới chỉ "thích thích" thì .... chắc ko sớm thì muộn cũng vài tháng là out !
    Vài lời cho chủ topic suy nghĩ !
  4. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    đề nghị bạn chủ pic có p/án dự bị đi, 4 năm nữa mới về, cẩn thận gái có chồng rồi, thật đấy, xa nhau lâu quá, hok có gì tươi mới là chán ngay, mà gái của bác lại xinh, thế mới chết

Chia sẻ trang này