1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người có thể giúp mình một lời khuyên được không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi volgag, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. volgag

    volgag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có thể giúp mình một lời khuyên được không?

    Chào các anh chị.Em có một tình huống mong các anh chị giúp em một
    lời khuyên.Em hiện nay đang là một du học sinh ,thời gian học
    tập của em con 5 năm
    nữa.Trước khi sang Nga em co yêu một bạn.Nhưng tình cảm
    của chúng em cũng không
    được sâu sắc .Trước
    lúc em đi thi bạn ấy đang ôn
    để thi tiếp ,nên mặc dù ban
    nhận lới em nhưng cũng không giám hứa chắc chắn,vì bạn ấy
    muốn thi đỗ vаo một
    trường nào đó đã .còn em thì
    rất yêu bạn ấy .với em
    mọi chuyện không quan trọng
    chỉ cần 2 người chung
    thủy và yêu nhau.Bọn em cũng có một số khó khăn ,hai đứa
    bằng tuổi nhau ,thời gian em
    học thì còn lâu,trong khi bạn ấy
    đang học cao đẳng ,bọn em
    thì ở xa nhau quá ,mà cũng không dễ
    dàng để em về thăm nhà được ,vì tuy nhận học
    bổng nhà nước nhưng
    điều kiện gia đình em cũng
    khó khăn.Em đi một năm rồi
    nhưng cũng không nhận
    được thư của bạn
    ấy,mặc dù em cũng hay viết
    thư về thăm hỏi vа khẳng
    định tình yêu của mình.Sau một
    thời gian dаì em thấy bạn ấy
    có lẽ dành tình cảm cho em không
    được nhiều ,với lại
    những khó khăn mà em đã nói ,em không
    muốn bạn ấy phải khổ vì em .cho nên vừa rồi em đã nói chia
    tay với bạn ấy.Nhưng ban
    ấy lại không chịu ,vа vẫn
    khẳng định yêu em ,mặc dù những gì bạn thể hiện tình yêu
    ,sự quan tâm tới em không
    được nhiều.Bạn ấy là một người hay suy nghĩ ,em
    cảm nhận được bạn
    ấy tuy nói yêu nhưng thực sự
    chưa tin vаò tình cảm nаỳ ,bạn
    ấy nghĩ mình không biết có vượt qua được thử
    thách nаy hay không.Bạn ấy nói cho
    bạn ấy một cơ hội
    nữa( vì em cũng nói chia tay 2 lần
    nhưng bạn ấy đều không
    chịu) .Em cảm thấy khó xử ,em
    rất yêu bạn ấy ,em cũng không
    muốn chia tay ,nhưng em cũng nghĩ
    thực tế với những gì bọn
    em đã thể hiện không biết có
    đủ để duy trì tình yêu trong 5
    năm nữa không( vừa rồi em có
    nhận được một lá thư
    của bạn ấy,bạn ấy khẳng
    định yêu em nhưng cũng không
    muốn sau nаy phải ân hận vì
    những quyệt định của
    minhf).nên chia tay hay như thế nаo
    thực sự em thấy khó quá?
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Theo L thì tình ảcm của bnạ chưa có gì là chắc chắn cả ,vậy nếu có thể tốt nhất là cả hai chia tay.Mỗi người tập trung vào việc riêng của mình là học tập...còn sau này nếu khi nào bạn về mà cả hai vẫn còn tình cảm với nhau thì có thể quay lại ,nhưng như tình trạng bây giờ cứ lửng lơ thế này mà ko dứt khoát thì chỉ làm cả hai đau đầu ko tập trung học hành gì được cả.
  3. centrino_utc

    centrino_utc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ vậy. Bạn nên nói thẳng với bạn gái đấy đi, nếu yêu thì bạn cần ở cô ấy sự quan tâm hơn nữa, chứ cứ lửng lơ thế này thì khổ cho cả 2 mà thôi.
  4. asdfghjk

    asdfghjk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ấy yêu bạn nhiều thì phải tin vào bạn và tương lai của hai người. Còn nếu chưa đủ niềm tin thì đừng ràng buộc nhau. 5 năm không phải là quá dài với người biết tin và chờ đợi nhưng sẽ là dài khủng khiếp với người còn nghi ngờ.
    Chia tay hay không là quyết định của hai người nhưng theo tôi hai người đừng nên mong đợi và đòi hỏi quá nhiều ở nhau. Chờ đợi trong 5 năm không phải là điều dễ dàng ( uhm, thực ra là rất khó) nên đừng gieo cho nhau hi vọng quá nhiều để rồi thất vong. Bạn hãy hỏi thẳng với cô ấy xem nếu hai người không chia tay lần này thì liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không hay vẫn rơi vào lối mòn ấy. Tốt nhất là nếu không tin nhau đủ thì đừng ràng buộc nhau.
    Chúc bạn có được tình yêu đích thực.
    PS : Nếu là tôi chắc tôi cũng lưỡng lự, kkhông yêu thì chờ không nổi là dĩ nhiên, yêu mà chờ 5 năm lại ít gặp nhau thía thì không buồn cũng nhớ mà chết thành hòn vọng người yêu mất
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn và của cả người ấy đều chưa đủ lớn, nếu yêu thật sự sẽ rất mãnh liệt, chẳng gì chia cách dù là thời gian, khoảng cách. Chia tay hay không chỉ là một lời nói mà thôi, chủ yếu là cảm giác của mình, dù không nói chia tay nhưng có thể đã chia tay thực sự, có những điều chẳng cần nói đâu, mà mọi người tự cảm nhận thôi. Nếu 5 năm sau, bạn quay về vẫn yêu cô ấy và cô ấy vẫn yêu bạn thì yêu, còn bây giờ làm được cho nhau những gì thì cứ làm, yêu không hối tiếc mình đã cho những gì, chẳng cần biết mình nhận những gì, chỉ biết rằng yêu thì mình cứ yêu, và làm những điều đó mình cảm thấy vui, thế thôi. không cần nghĩ nhiều cho mệt, nếu bạn mệt mỏi không làm nổi nữa đó là không yêu là chia tay, khỏi nói người ta khắc biết, nếu người ta yêu bạn tự khắc người ta sẽ tìm đến bạn thôi, thể hiện sự quan tâm với bạn thôi.
    Chúc hạnh phúc nhé, hãy yêu thật lòng, hết mình và yêu bằng con tim chân thật.
  6. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Còn lưỡng lự là còn không chắc, còn không chắc thì không nên làm.
    Bạn kia k/ muốn chia tay là chỉ kéo dài thời gian để xác định tình cảm của bạn ấy lại mà thôi, cậu cứ nói thẳng là có thể là bạn tốt. Mới đầu có hơi hụt hẫng, nhưng như thế tốt cho cả hai. Nguy hiểm nhất là tình yêu ngộ nhận, nó làm khổ cả hai, bạn ạ.
  7. volgag

    volgag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn mọi người rất nhiều . Mình cũng nghĩ như mọi người ,có lẽ tình cảm của bọn mình chưa đủ sâu sắc để vượt qua những khó khăn trong thời gian này .Mình măc dù không muốn ,rất không muốn ,bởi vì mình yêu cô ấy rất nhiều,thật không dễ gì để tìm cho mình một người để yêu đúng không? hai ,ba năm qua trong mình đã tồn tại hình ảnh của cô ấy ,nhiều lúc nghĩ phải đối diện với chia tay mình cảm thấy rất hụt hẫng trong cuộc sống ,cô ấy đã là một phần quan trọng trong cuộc sống và suy nghĩ của mình ,đối diện với chia tay ,mất đi cô ấy mình thấy cuộc sống thật vô vị ,mặc dù mình biết giờ đây gia đình ,thầy cô.bạn bè trông mong ,và đặt niềm tin rất nhiều vào sự trưởng thành của mình.Mình cũng đề nghị chia tay với cô ấy đã không chỉ một lần ,phải chăng cô ấy im lặng hay như thế nào đó thì có lẽ đã dễ hơn cho mình ,nhưng đằng này cô ấy lại một mực phản đối và không chấp nhận điều đó,không biết mình có yêu cầu quá cao ở cô ấy không ,mình nghĩ xa nhau như bọn mình thì gặp nhau chát ,viết thư ,gọi điên.... đó có lẽ là những cách tốt nhất để duy trì và nuôi dưỡng tình yêu .chắc chắn không thể duy trì tinh yêu khi chỉ coi rằng luôn nghĩ về nhau ,trong khi không thư từ ,tin tức ,nhất là chúng ta lại sống trong thời kì thông tin hiện đại này.Gần đây khi mình nói chia tay thì cô ấy lại muốn mình cho cô ấy một cơ hội nữa ,mmình cũng hi vọng rất nhiều ,hi vọng cô ấy sẽ hiểu ra được phần nào ,va thay đổi cách thể hiện với mình ,mình cũng đang đợi xem có sự thay đổi nào của cô ấy không , Chẳng nhẽ thể hiện tình yêu với cô ấy lại khó vậy sao? mọi ngươi tiếp tục cho mình ý kiến nhé.
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn. Có lẽ khi bước vào tình yêu người ta thấy cần ý kiến của nhiều người nhất và cũng lại là lúc mà mọi ý kiến cũng chỉ là ý kiến mà thôi... nhất!
    Tôi nói hơi khó hiểu một tí, nhưng muốn qua đó nói với bạn rằng: Hiện tại cả 2 bạn vẫn đang yêu nhau đấy thôi. Vấn đề là mức độ. Và như vậy, nếu xét mức độ thì khó mà phân tích lắm, nên cũng không có giải pháp nào là hoàn thiện.
    Vì thế, cứ cho bạn bạn cơ hội - nghĩa là cứ để tự nhiên nó như thế đã.
    Chúng ta không nói về xác suất liệu 2 người có chờ nhau được 5 năm không, vì xin thưa là gần như không, nhưng chúng ta không thể lấy đó làm cái cớ để nói rằng cần phải chia tay nhau.
    Cái đó gọi là yêu nhau ư? Cậu yêu cô ấy lắm lắm... và sợ cô ấy chờ đợi: cậu lo cho cô ấy?! Hẳn là một lý lẽ biện minh thôi.
    Cậu yêu cô ấy lắm? Và cậu cảm thấy cô đơn vì... khi yêu thường đòi hỏi người ta biết thế, đòi hỏi người ta quan tâm nhiều đến mình vì mình xứng đáng thế?! Càng sai lầm...
    Do đó, hãy cứ để tự nhiên mọi việc xảy đến!
    Vui vẻ và chúc cậu học tốt!
  9. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    góp ý là góp ý thôi nhưng tất cả đều là ở bạn thôi. Từ chính bạn hãy suy nghĩ để khẳng định bạn còn yeu người ấy hay ko ?!!!!!!!!!!!!!!!! câu hỏi này chỉ chính bản thân bạn mới trả lời được thôi.
    Nếu còn yêu, còn niềm tin có thể chờ đợi nhau thì bạn và người ấy tự biết phải làm gì để tình yêu luôn đẹp và bề vững. Còn nếu hết yêu rồi thì bạn cũng nên thẳng thắn và dứt khoát chia tay. Thà rằng người ấy sẽ buồn , sẽ sốc một thời gían nhưng nó sẽ qua đi. chúc cho bạn sớm tìm ra hướng giải quyết cho mình.
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    du học.. chờ đợi ... rồi chia tay ...mấy chuyện này cũng không phải là mới nghe lần đầu nhưng mà quả thật tui thấy bạn nói có vẻ rất khẳng định về tình yêu của mình ,,,,"em vẫn yêu bạn ấy ""bạn ấy vẫn yêu em " tui không có ý bàn tán về tình cảm của hai người nhưng quả thật tình yêu mà có thể khẳng định chắc chắn thế thì sao lại phải chia tay nhỉ?
    hai ở xa nhau.. nhiều điều ngăn cản tình cảm của hai ngưòi thể hiện với nhau nhưng có lẽ chỉ có thể hỏi tự bản thân hai người mới có được câu trả lời .
    tình yêu đâu phải chỉ là chờ đợi thử thách trong 5 năm hay 10 năm có những người chờ đợi nhau được nhưng sau này về sống với nhau lại thấy không được trọn vẹn ... cái này từ kinh nghiệm bản thân tui thấy đó
    đấy tình yêu vốn bản thân nó đã phức tạp lắm rồi nên cách tốt nhất là nói thẳng thắn với nhau chứ lại còn lửng lơ con cá vàng thì chỉ tổ mất thời gian và thêm mệt mỏi

Chia sẻ trang này