1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người có thể giúp tôi không? :(

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cu_chuoi_xanh_new, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_chuoi_xanh_new

    cu_chuoi_xanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có thể giúp tôi không? :(

    Bạn nghĩ sao nếu có 1 người bạn gái như thế này:
    Về thành tích:
    - Từng là vận động viên Teakwondo của thành phố.
    - Từng thi giải thành phố môn Organ và Bóng bàn.
    - Từng thi học sinh giỏi Quốc gia môn Lý.
    - Đoạt chức vô địch giải cầu lông giải hs/sv toàn miền bắc tháng 9 vừa rồi.
    - Đang học năm 4 trường KTQD, dự định sẽ lấy bằng Master ở Hà Lan.
    Về con người: ngoại hình khỏi bàn, cao 1m64 cơ mà, rất xinh gái , tính rất hiền, sống tình cảm, vui vẻ.
    Về gia đình: gia đình hầu hết là các Bộ trưởng, viện trưởng, kĩ sư trong ngành Xây Dựng, Công an và Giáo dục.

    Nói thực sự, chính vì các điều trên làm tớ luôn cảm thấy tự ti khi đứng trước cô ấy,tớ thua kém cô ấy về mọi mặt, ngay đến việc đi chơi với nhau thôi cũng hầu hết là cô ấy trả tiền , rồi lại hơn tớ 1 tuổi nữa, do vậy mà tớ định sang năm sẽ sang Hoa Kỳ du học một thời gian, nhưng mọi người biết cô ấy nói gì ko?,
    hic, cô ấy bảo chỉ có thể chờ được 2 năm thôi, tức là sau khi lấy bằng Master, rồi lại còn nhấm nhẳng là do tớ ít tuổi hơn, sau này đến khoảng 30 tuổi cô ấy sẽ già hơn tớ thì tớ có còn yêu cô ấy như bây giờ ko?, Tớ thì không muốn mất cô ấy, phải làm sao bây giờ?cô ấy nói" ...lúc nào cũng muốn tớ ở bên cạnh" nhưng tớ biết cô ấy cũng đang rất suy nghĩ về khoảng cách giữa 2 đứa, gia đình cô ấy rất quý tớ, và có ý vun vén cho 2 đứa, nhưng là thằng đàn ông thì điều đó chẳng ý nghĩa gì cả
    Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng có thể do quá yêu cô ấy nên không thể tìm gia một giải pháp khách quan nào cả
    hic hic, tớ đã từng rất khá toán nhưng chưa bao giờ gặp một bài toàn khó đến thế này, ai có thể giải giúp tớ được ko? mong là bài toàn có nghiệm, nghiệm càng nhiều càng tốt và đừng =0.
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn và cô ấy có tình cảm thực sự thì bạn và cô ấy không lo cái khoảng thời gian 2 năm kia. Và sau khi bạn đi học bên Mẽo về sẽ không còn có cảm giác tự ti trước cô ấy nữa!!
    Nếu như bạn luôn cảm thấy tự ti trước cô ấy và bạn lại nghe lời cô ấy ở lại VN thì chắc chắn sau này bạn với cô ấy khó bền chặt...... hé hé. Một chút suy nghĩ của tôi thôi đấy nhé!!
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Mà tôi cảm thấy bạn rất xứng đáng là một thằng đàn ông đấy!! Nếu như ở VN nhiều thì khả năng phụ thuộc vào gia đình vợ sẽ cao --> khó chịu trước cái thực tại như thế và ........ Tốt nhất là cút, học thành tài rồi về đứng vững trên đôi chân của mình và sẽ cùng cô ấy làm ....... gì đấy thì tuỳ bạn.
  4. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    một điều đơn giản, nếu cô ấy chỉ cho khoảng thời gian chờ đợi là 2 năm thì hãy để cho cô ấy lựa chọn con người thứ 2 cho cô ấy. Tình yêu không tạo nên từ khaỏng cách. Em rất phục tính khí của anh, nhưng đi chơi hay làm gì cũng để cô ấy trả tiền thì... hì hì.. em chắc phải xem lại anh rồi. Anh hãy lựa chọn con đường riêng cho mình và đứng vững trên đôi chân của chính mình. Sau khi quay về chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ anh như cô ấy nói. Anh hãy chứng minh bằng hành động thôi. Thời gian không là gì cả nếu anh có niềm tin và ý chí.. Chúc thành công nhá. <= ý nghĩ của một con bé hơi hâm hâm.. nếu không hợp ý thì đừng có mà bùm xoè nhá!!
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím
  5. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác kể thành tích và gia đình của cô ấy nhiều chữ quá, gấp mấy lần cái bác kể về tính tình của cô ấy. Người ta yêu nhau, gia đình giàu hay nghèo, tài năng hay ko tài năng đâu có quan trọng. Cái quan trọng nhất là tâm hồn và tính cách có phù hợp với mình không. Thế mà em thấy bác chỉ kể vắn tắt có vài ba chữ: tính hiền lành, tình cảm, vui vẻ. Chả đủ để nói lên điều gì. Em cảm tưởng như bác yêu cô ấy vì tài năng của cô ấy thì đúng hơn.
    Chẹp, nếu thế thì em ko góp ý gì được.
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  6. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Một cô người yêu quá tuyệt vời rồi còn gì không nên để mất. Sở trường, sở đoản của cô ta quá là tuyệt. Nhưng mà mình có điều thắc mắc là cô ta bây giờ đã 27 còn cậu là 26 tuổi ư ? Có phần đi chơi mà cậu để cô ta trả tiền nhiều quá thì vấn đề của cậu cũng hơi khó. Bởi vì cậu đã mất tự tin trong các cuộc đi chơi với cô ta rồi. Thành ra cậu mới thần hồn nát thần tính thế. Nhưng vấn đề đó không quan trọng. Cái quan trọng là cô ta cho cậu thời gian là 2 năm (là quá tốt để biết được tình cảm của người mình yêu có bền vững hay không). Cậu đi du học 2 năm nhưng vẫn liên hệ với cô ta là được. Và các dịp có thể gặp được thì nên gặp (đừng để có câu :"Xa mặt cách lòng" xảy ra) Sau 2 năm về cưới vợ rồi đi học tiếp có sao đâu. Nhất là dịp lễ tết có cả tháng để tổ chức lễ cưới không có gì là căng lắm.
    Tôi cũng tương tự như cậu nhưng tôi đã để mất cô ấy vì các tình huống không đâu vào đâu. Trở ngại của tôi cũng gần giống cậu nhưng tôi 82 còn cô ta 87. Tình yêu không biên giới và cũng chẳng phân biệt giàu nghèo
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  7. cu_chuoi_xanh_new

    cu_chuoi_xanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:một điều đơn giản, nếu cô ấy chỉ cho khoảng thời gian chờ đợi là 2 năm thì hãy để cho cô ấy lựa chọn con người thứ 2 cho cô ấy. Tình yêu không tạo nên từ khaỏng cách. Em rất phục tính khí của anh, nhưng đi chơi hay làm gì cũng để cô ấy trả tiền thì... hì hì.. em chắc phải xem lại anh rồi.[/QUOTE]
    Chắc anh phải nói rõ hơn cho cô em một chút, nói thực, anh đã từng yêu, khi không còn hứng thú nữa, chỉ 1 bức mail là có thể "goodbye 4ever", nhưng trường hợp này là khác, trong mắt anh cô ấy quá hoàn hảo, xung quanh cô ấy có rất nhiều người khác tốt hơn anh nhiều, chính anh đã ngồi tiếp nước nhiều anh kĩ sư, luật sư đến nhà để "tăm tia" cô ấy, thật lòng mình cũng cảm thấy khó chịu với những ánh mắt soi mói của mấy thằng cha đó, nhưng vẫn phải giả "ngố" đóng vai một thằng đàn ông cao thượng, tự tin ở mình. Em bảo rằng hãy để cô ấy lựa chọn người thứ 2, em cho rằng đây có thể là một "happyending" sao? Anh đã nói là anh không muốn mất cô ấy, vì vậy mà anh mới cần sự giúp đỡ của mọi người.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Có phần đi chơi mà cậu để cô ta trả tiền nhiều quá thì vấn đề của cậu cũng hơi khó. Bởi vì cậu đã mất tự tin trong các cuộc đi chơi với cô ta rồi. Thành ra cậu mới thần hồn nát thần tính thế[/QUOTE]
    Vấn đề này thì cũng ko đơn giản như mọi người nghĩ, gia đình mình cũng chẳng nghèo, có thể khẳng định như vậy, bởi hầu hết gia đình mình đều ở bên Hoa Kỳ, và sang năm có thể sẽ chẳng còn ai ở VN nữa, đi chơi với cô ấy không phải là mình ko có tiền, mà là ko đủ, chưa lần đi nào đi chơi với cô ấy mà tiêu dưới 100k, mà thường khi cô ấy về HP chơi thường chơi mấy ngày, do vậy nếu ngày đầu tiên đi chơi có khoảng hơn 100k thì cũng chẳng dám trả, chẳng lẽ hôm nay trả rồi ngày mai, ngày kia lại đề nghị cô ấy trả thì "chuối quá", mà hình như từ lúc quen nhau đến giờ thì 1 tháng cô ấy về không dưới 4 lần, do vậy về khoản này đành tiếp tục đóng vai thằng "ngố".
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Em thấy bác kể thành tích và gia đình của cô ấy nhiều chữ quá, gấp mấy lần cái bác kể về tính tình của cô ấy. Người ta yêu nhau, gia đình giàu hay nghèo, tài năng hay ko tài năng đâu có quan trọng. Cái quan trọng nhất là tâm hồn và tính cách có phù hợp với mình không. Thế mà em thấy bác chỉ kể vắn tắt có vài ba chữ: tính hiền lành, tình cảm, vui vẻ. Chả đủ để nói lên điều gì. Em cảm tưởng như bác yêu cô ấy vì tài năng của cô ấy thì đúng hơn[/QUOTE]
    Đâu có, mình chỉ liệt kê những gì đặc biệt ở cô ấy thôi mà, phần thành tích kể ra thì liệt kê hơi nhiều, nhưng chung quy lại trong suy nghĩ của mình thì cũng chỉ là 2 từ "thông minh".
    Phải chăng mình hơi tham khi vừa muốn có cô ấy vừa muốn đi theo con đường riêng của mình?
    Được cu chuoi xanh sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 29/12/2002
  8. cu_chuoi_xanh_new

    cu_chuoi_xanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ấy, ấy, giờ mới để ý câu hỏi này, mình cũng 82 mà, ý của cô ấy là cuộc sống sau này cơ
  9. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm theo ý của chính cậu đi .. hãy tự làm cho chính mình mạnh mẽ lên đi .. con trai thì không nên kém quá ... cô ấy muốn giữ cậu ở mãi bên cạnh như thế .. có bao giờ cậu nghĩ là cô ý sẽ chán cậu không ...
    Cậu nên có tương lai của cậu .. và có cô ý ở bên cạnh .. như thế tốt hơn .
    [​IMG]
    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...
  10. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Khó rồi . Tình cảm và lí trí ...ở truờng hợp này Tình cảm kô thể quyết định lí trí được mà lí trí . Như tôi tôi ko bao giờ chấp nhận cảnh " Chó chui gầm trạn " phải phu thuộc vào vơ .. khổ lắm . Nói chung mỗi người một ý thôi
    Guti

Chia sẻ trang này