1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người có thích nấu ăn ko???bàn về nấu ăn và các món ăn nhá...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi joker_sad, 12/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    vậy thì bắt đầu từ món mì nhá...

    Please forgive me
    My eyes seek reality
    My fingers feel for faith
    Touch clean with a dirty hand
    I touched the clean to the waste​
    Được joker_sad sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 14/06/2003
  2. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ thuê osin tre trẻ để nó làm việc nhà rùi nó kiêm luôn chức bà chủ,,,hehe sướng thật đấy đã ko phải làm gì lại ko cần phải lo cho chồng, thật là sướng KL nhi?
    LE NGHIA for only you
  3. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Ừa.....nó lo cho chồng mình thì mới tiện để mình đi lo cho chồng người khác chứ......he he.....mà kl co' bảo là thuê ôsin nữ đâu.....thuê ôsin nam hay hơn, hì hì, bi giờ nhiều khi con trai nấu nướng, làm việc nhà còn giỏi hơn nữ ý chứ....he he....
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  4. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    ừa, nhưng để chồng người khác để cho KL lo cho thì KL cũng phải làm OSIN chứ,nếu ko làm sao mà lo cho người ta...hêhhhe
    thuê OSIN nam á.....hehe hay quá ta,,,,,hehe,,,ngày ngày được xem đấm bốc miễn phí roài....
    LE NGHIA for only you
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hình như mấy ông con trai box mình đang định học nấu ăn để mai sau phục vụ vợ hả? Mấy ông này biết điều thế là tốt đấy . Chắc là mấy ông chẳng làm đc cái gì nên học nấu ăn truớc để vợ nó khỏi cầm roi đánh cho vì cái tật ăn hại chứ . Thôi con gái box mình giành với lũ con trai này làm gì . Cho chúng nó học thoải mái đi ! he he he
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đúng thế chứ con gái quái vật và ăn hại như BM thì ít nhất cũng phải có thằng như thế chứ...he he he he...

    Please forgive me
    My eyes seek reality
    My fingers feel for faith
    Touch clean with a dirty hand
    I touched the clean to the waste​
  7. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    sao anh lại nói nó thế ít nhất thì nó cũng là bạn thân của em mà,có gì thì nói nhỏ với nhau thôi,đừng nói to như thế...........mọi người lại nghĩ hông hay về nó..........dù Bm có hơi quái vật một chút nhưng nó đâu có ăn hại mà,nó cũng bít nấu nước nhân trần nhưng hơi đãng trí nên mới ko cho cam thảo vào,ông anh cũng nên thông cảm,đừng để ý làm gì......ai chả có lúc sai lầm mà............

    Cuộc sống có ai nào biết trước định mệnh........
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    tôi nói tiếp món đơn giản nhá...món mìn sào bò...
    nguyên liệu để chuẩn bị cho 2 người ăn...
    - 4 gói mì(tuỳ theo người ăn được nhiều hay ít)
    -300 g thịt bò
    -1k cải xanh
    -gia vị,hành tỏi...
    mì thì ta cho ngâm nước lạnh...mì sau khi ngâm nước thấy hơi mềm thì vớt ra,lấy trảo cho hoi nhiều dầu 1 chút...sào hơi to lửa nêm gia vị nhạt...khi nào thấy mì bắt đầu săn lại thì cho ra đĩa...
    dùng 1 trảo sào wa thịt bò và rau cải...sào nhỏ lửa nêm gia vị hơi đậm 1 chút...nếu có bột năng thì hoà tan với nước lạnh ròi cho vào...rồi đổ lên mì trên đĩa...
    yêu cầu mì ko wá cứng ăn mì với thịt bò là vừa ko đầm hay nhạt wá...và rau cải ko wá nát...
    chúc bạn thành công...

    Please forgive me
    My eyes seek reality
    My fingers feel for faith
    Touch clean with a dirty hand
    I touched the clean to the waste​
    Được joker_sad sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 15/06/2003
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông con trai box này phải cảm ơn bm nhiều lắm đấy nha . Nhất là joker đấy . Sang nhà bm lần nào cũng đc bm dạy nấu ăn cho còn gì nữa . Suớng nhé . về sau có gì cũng ko bị mang tiếng là vô công rồi nghề . Chứ tôi mà ko dậy nấu ăn cho thì về sau vợ nó lại chửi cho . Đàn ông con trai mà chẳng biết làm gì mà cứ toàn bám váy vợ ma thôi . Nhớ là phải cảm ơn tôi đấy , có quà thì càng tốt !
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
  10. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết mai sao thằng nào vô phúc lấy phải em Hương nhà ta nhỉ ? tớ chỉ đọc cái bài này thui mà đã muốn tát chít rùi hê hê
    còn đây là thời gian biểu soạn ra cho chị em phụ nữ box mình, mọi người đọc qua và cho ý kiến nhá:
    5h dậy giặt quần áo, phơi phóng cho nó sớm sủa
    6h nấu bữa sáng, bày biện tử tế rùi gọi tớ dậy ăn. lúc anh em ăn đề nghị đừng ngồi nhìn mà nên xuống bếp thư giãn một chút.
    7h dọn dẹp nhà cửa tưới cây lau cầu thang cọ toa lét
    10h mà vẫn rảnh rỗi thì có thể quét thêm ra ngoài phố ..v.vv
    10h30 là nên đi nấu cơm vì anh em đói rùi, anh em nhỉ
    11h chuẩn bị nước tắm cho anh em tắm, sảng khoái rùi mới dễ ngủ
    11h30 tranh thủ lúc boss ngủ trưa thì ăn tạm cái gì lấy sức mà làm việc chi hiệu quả, ko lại để người ta mang tiếng bạc đãi
    12h mà quần áo khô rùi thì đem vào là đi, xem xem trong tủ còn cái nào chưa là thì là nốt, là hết đi
    3h mà là xong tủ quần áo rùi thì dắt dog đi sightseeing, nhớ mang xẻng để còn làm nghĩa vụ của người thanh lịch hì hì ...
    4h về đi chợ, đừng có quên những món đã yêu cầu từ sáng, quên thì cho tự xử
    5h tớ về thì chuẩn bị quần áo nước non để người ta tắm rùi còn đi măm
    Thôi, ăn xong là chúng tớ đi chơi với các em xinh tươi, các bà các chị cứ tự nhiên ở nhà mà buôn lê, nhưng đừng có quên sáng mai lại repeat nhá.
    Đố ai click trúng được vào đây !!! ^_^

Chia sẻ trang này