1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người có tin vào duyên số ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoc_tuongtu, 27/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_tuongtu

    nhoc_tuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trước đây thì mình không tin vào duyên số lắm. Nguời ta thường bảo tình cờ gặp nhau khoảng 3 lần là có duyên. Mình đã gặp người ấy được 5 lần rùi, gặp một cách rất tình cờ và ngẩu nhiên, đến lần thứ 5 thì thực sự mình đã để ý đến cậu ấy. mình nghỉ nếu mình có duyên gặp cậu ấy đến lần thứ 10 thì mình sẽ bày tỏ tình cảm với người đó. Mọi người thấy mình có vội vàng wa ko?[r32)]
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Cứ thử xe :D
  3. long.hx

    long.hx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    I don't believe
  4. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình thì tin sái cổ. Mà tình cờ gặp tới 5 lần liền là có duyên lắm á. Nếu mà tình cờ gặp đến 10 lần òi mà ko tỏ tình thì hơi phí. Hehe.
  5. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình thích tạo ra duyên số thì có thể "tình cờ" gặp một cô gái bao nhiêu lần tùy thích :))!!

    p/s: nếu thực sự là tình cờ thì là có duyên đấy,nhưng số thì chưa chắc.
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    chẹp , thế này mình quá có duyên với các đồng nghiệp, ngày nào cũng gặp nhau 8 tiếng , có cả duyên cả số nhở
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Ngày nào tớ cũng đi ăn cơm trưa ở một quán, thế là tớ có duyên với MẤY cô bán cơm, lúc đi gửi xe phải đi qua 1 tiệm nail, một tiệm bán đồng hồ, thế là có duyên với cô làm nail và cô bán đồng hồ; chưa hết ngày nào tớ cũng uống 2 cử cà fe thế là có duyên với MẤY cô bán cà fe; thứ 2 nào cũng đi học đàn thế là có duyên với mấy chị gái cùng lớp; một tuần 2 buổi đi tập võ thế là có duyên với mấy em học cùng ... thế này thì theo lý thuyết của chủ thớt tớ phải có duyên với gần trăm cô híc

    Thích thì nhíc có gì mà phải đắn đo, he he tớ thích em bé bán đồng hồ, hôm qua vừa xin được số :)
  8. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, những điều mà 2 bạn trên nói nó ko phải là "tình cờ". Tình cờ ở đây là vô duyên vô cớ, chả liên quan j` đến nhau mà vớ phải nhau trên đường cơ. Hie hie.
  9. nhoc_tuongtu

    nhoc_tuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    uh đúng đúng vậy, trường hợp của mình là tình cờ đến bất ngờ lun đó
  10. astonmartins

    astonmartins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    If thích ng ta thì tiến luôn đi. Hạnh phúc là do mình nắm bắt chứ đâu có ai tự mang tới cho mình đâu. ĐỪng để nó vụt mất.haha.

Chia sẻ trang này