1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người có xem quảng cáo của Heiniken hôm nọ không? - Tranh luận giữa các "chuyên gia" quảng cáo

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Giao_Hoang, 18/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có xem quảng cáo của Heiniken hôm nọ không? - Tranh luận giữa các "chuyên gia" quảng cáo

    Quả là họ có ý tưởng sáng tạo lắm. Trong những QC của nhiều sản phẩm tôi thấy Heiniken có QC hay mà lại không cần kỹ xảo nhiều lắm.
    Trên TV hôm nọ có giới thiệu một loạt các QC của Heiniken. Điển hình tôi nhớ nhất là 2 cái:
    - Trong buổi biểu diễn nhạc Rock. Một anh chàng đặt chai bia ở dưới đất, một lúc tối quá không tìm thấy. Anh ta liền bật bật lửa Zippo lên để tìm. Anh bạn đứng cạnh thấy thế cũng bật lên soi giúp. Lúc hai người ngẩng lên thì thấy tất cả các khán giả xung quanh cũng đều bật lửa lên rồi. Phản ứng dây chuyền, hìhì.. Cái này lại giống quảng cáo của Netstle, trong Mundial 86, một bác ngồi giữa sân vận động cầm phích cà phê, bị đánh đổ cà phê vào áo nên giơ phích lên. Mọi người tưởng là giơ cổ vũ, thế là tạo nên làn sóng tay trên khán đài.
    - Trong buổi tiệc (kiểu như dance party), DJ (Disc Jockey, ai xem đoạn video Crazy của Britney Spear thì biết DJ là anh chàng đứng điều khiển nhạc và có trò nhay đĩa vinyl) đang để đĩa chạy thì bị đổ cà phê ra khay đĩa. Nhạc tạm dừng lại. Mọi người đang nhìn lên. Anh chàng luống cuống đưa tay ra lau mặt đĩa, vẫn trên khay chơi nhạc. Thé là cái đĩa bị nhay qua nhay lại tạo tiếng rít, khì,....thế là khởi đầu cho nghệ thuật nhay đĩa của các DJ. Nhân đây nói thêm, các DJ tha hồ mà thay đĩa. Bởi vì đĩa nhựa Vinyl chạy kim (làm bằng bạch kim ở đầu) chỉ chạy được vài lần đầu là âm thanh thật trung thực, nhưng sau đó sẽ kém dần đi vì đã bị xước, sẽ có tiếng nổ nhỏ. Nhà tôi ngày xưa có máy quay đĩa này, stereo của National. Cái máy này gắn bó với nhiều kỷ niệm của tôi lắm, hồi xưa làm hỏng mất mấy cái đầu kim nghe đĩa.

    [​IMG]

    Được Giao_Hoang sửa chữa / chuyển vào 11/12/2002 ngày 15:25
  2. nguyenkienk10c

    nguyenkienk10c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng thấy là họ làm quảng cáo khá sáng tao và hay. Chứ xem nhiều quảng cáo khác đôi khi thấy bực mình vì thô quá.

    Nguyenkien
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic, có ai coi quảng cáo của ICA Pharmatical ko? Hic, em coi mà chả hiểu cái gì hết. Thầy em có giải thích mà em ko thấy thỏa đáng tí nào, 2 cục đá lớn, và 1 đống đá nhỏ. Ui xùi, chả hiểu, chả hiểu.
    Autumn Moonlight
    Càng hoc càng thấy ngu_đó là chân lý
  4. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mờ thầy em giải thích thế nào?
    Công nhận là khó hiểu thật. Khó hiểu quá đâm ra lại phản tác dụng. Hay là mình ko đủ thông minh để hiểu khì khì.....
    [​IMG]
  5. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic, thầy em nói là với cho dù đá bé, đá lớn gì đi chăng nữa, khi dùng sản phẩm của họ thì tất cả đều trở nên tốt hơn. Tức là khi dùng mỹ phẩm của họ, thì cho dù mình có xấu đến đâu chăng nữa thì cũng đẹp ra thôi. Mà theo em biết công ty ấy thực chất là 1 công ty hữu hạn 100% vốn VN, chỉ có điều là nó có thêm nhà máy sản xuất thuốc tại Bình Dương, sản phẩm của nó là Donodol, Holtamin Gingseng, Tobicom....sản phẩm của nó đa số là dược phẩm thuốc tây, chỉ có 1 loại thuốc được coi là mỹ phẩm (nhưng cũng là thuốc tây) nhưng sao em quên béng cái tên của nó, hic, chỉ nhớ là nó cạnh tranh khốc liệt với Elbas, nên khi thầy em giải thích như thế, em chả hiểu thế nào nữa vì nó vốn ko fải là 1 công ty chuyên về mỹ phẩm mà là 1 cộng ty chuyên về thuốc tây, lúc mới ra thì còn nhập thuốc của HQ nhưng sau này có nhà máy SX thuốc tại Bình Dương thì nó qủang cáo y chang như nó là 1 công ty đại gia của nước ngoài về mỹ phẩm và tất cả mọi thắc mắc gì đều được giải đáp thông qua 1 số đ8iện thoại ở BD, bí hiểm qúa. Gống y chang như 1 công ty nước ngoài nhưng thực chất chỉ là 1 công ty TNHH nằm trên địa bàn TPHCM. Chẹp, nó ra cái quảng cáo í, chả hiểu ra làm sao nữa. Chỉ biết là tất cả các sảnphẩm của nó đều giống y chang như sảnphẩm của công ty dược Thuận Gia đã ra đời cách đây rất lâu, Thuận Gia có cái gì, nó có cái đó, chỉ khác nhau về tên gọi và qủang cáo ầm ầm hòng cạnhtranh với TG>
    Hic, ko hiểu, ko hiểu.
    Autumn Moonlight
    Càng hoc càng thấy ngu_đó là chân lý
  6. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Hic thật cũng không hiểu được.
    Mà ở VN này hễ có ý tưởng sáng tạo thì dễ bị nhái theo lắm. Chỉ đơn giản nhất cái câu "Buôn có bạn bán có phường" đã cho thấy điều đó, phố nào có cái gì ăn nên làm ra là nhà nhà đua nhau làm, lâu dần mỗi một phố trở thành chuyên môn hoá một mặt hàng hoặc một dịch vụ.
    [​IMG]
  7. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Dốt thật, đúng là quảng cáo của Tây cho ta xem có khác. Không hiểu quảng cáo của ICA Pharmatical thì thôi, đừng xem quảng cáo làm gì cho tốn điện, hại đèn hình của tivi...



    Đầu tiên nó cho mình nhầm là một hành tinh đang bay trong vũ trụ, sau đấy hoá ra là hai cục sỏi..... Đơn giản chỉ là nó muốn nói: "..Chuyện to tát với chúng tôi chỉ nhỏ thôi..." và nó cũng phải tỏ ra khó hiểu một tí để bà con động não mà nhớ SP của nó....



    Đơn giản thôi mà, thêm một tí iốt vào sẽ hiểu ngay..........

    Trang đây !!!
  8. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao mình ngưỡng mộ bạn qúa, fải ngước đầu lên mớ thấy bạn được vì bạn ở trên cao qúa. Nhưng ngước lên mỏi cổ qúa fải cuối xuống lại, ai dè, cuối xuống cũng thấy bạn nữa. Nhìn lên trời thấy mờ mờ vì cáo qúa, nhìn xuống đất thì thấy rõ nhưng sao chói mắt qúa. Bây giờ làm sao đây.
    Cái giải thích của bạn như thế hử? Cám ơn nhiều nha, bây giờ mình đã sáng mắt ra, chắc bạnbiết rõ về sản phẩm đó lắm nhưng saoko nhận ra là mình viết sai tên sản phẩm kìa. mình thiếu chữ ceu, Chính xác fải là ICA Pharmaceutical, chư kofải là Pharmatical. Và 2 cái cục đó, gọi là 2 cũx sỏi hay là 2 cũc đá và nhiều viên sỏi nhỉ.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  9. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Và có thể cho mình biết công ty đấy là công ty mỹ phẩm hay dược phẩm thế. Nó quảng cáonói là :"chúng tôi tạo ra những mỹ phẩm mang tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nhưng phù hợp với túi tiền của người VN". Nhưng khổ nỗi là nó lại ko nói mỹ phẩm của nó là mỹ phẩm gì, chỉ nói thế, ko hơn và 1 số điện thoại tư vấn ở BD, tôi có gọi 2 lần nhưng "the line's busy". Ghét qúa, ko thèm gọi nữa. Bạn cho tôi biết thêm về công ty này ko ạ? Tôi chỉ biết nó là 1 công ty dược phẩm, thế nhá, cám ơn trước.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  10. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0


    Hơi đâu mà thèm tìm hiểu xem nó kinh doanh cái quái gì. Nó không làm hại ta là được rồi.



    Có những cái không biết thì thiên hạ bảo ta kém hiểu biết, nhưng mà cái khỉ khô gì cũng cố công tìm hiểu mặc dù nó chả có ích lợi gì thì sẽ bị thiên hạ chê là ẩm IC.....









    Tôi gõ sai tên Pha ma hay pha quỷ gì gì đấy vì tôi cũng chả thèm quan tâm viết đúng tên của nó thì phải viết thế nào. Lúc đầu đọc lên nghe thiếu một âm tiết so với trong tivi. Nhưng mà hơi đâu quan tâm tới ba cái lặt vặt ấy cho nhức đầu, thiếu gì cái cần phải nhớ mà đi nhớ ba cái linh tinh. Tôi copy luôn tên bạn gõ bên trên, đơn giản thôi.........



    Có vẻ bạn thừa nhiều năng lượng lắm thì phải, hoặc là thừa thời gian. Thích tranh luận về ba cái lặt vặt, tỉ như đấy là sỏi hay đá, như gọi đến tận BD chỉ để hỏi xem nó là Dược hay Mỹ phẩm.
    Với tôi, tôi chả quan tâm.......................



    Trang đây !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này