1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cùng chia sẻ.....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài này em cảm thấy thật thất vọng. tại sao con người lại có thể vô tâm đến thế? vậy mà lại có thể hiên ngang khẳng định mình là bác sĩ,y tá? lương tâm để đâu hết cả rồi? vậy mà cũng là SV y khoa hay sao? thật đáng thất vọng. cái này gọi là giết người chứ cứu người gì? tội nghiệp thằng bé, trông đáng yêu thế mà....... thất vọng rồi. có lẽ tôi nên khuyên bảo bạn gái tôi ko nên thi trường DH y nữa mà thi sang ngành kế toán vậy. chứ thi trường y ra mà vô lương tâm vậy thì thà đừng học còn hơn.
    ClickHere--->Dackman18
    click here---> internet&chat club
  2. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi 1 câu nhé ?
    Liệu vị bác sĩ đó có được án treo cổ không nhỉ ?
    Không thể trách Y ta rồi, người ta chỉ làm theo lệnh thôi mà
    Thiết nghĩ tên lang băm kia nên cho vào nồi nấu cháo
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to :
    The world in hands​

    Prince at midnight
  3. lang_tu2002

    lang_tu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đấy ko phải là lương y mà là ác y thì đúng hơn, tôi xin chân thành chia buồn cùng gia đình cháu Tiểu Hắc, và mong anh chị hãy đứng lên đòi công bằng lại cho con mình, dù là vô tình hay cố ý thì những con người "có phần con lớn hơn phần người" đó cũng phải đền tội, ko thể lấy bất kỳ lý do gì để biên minh cho những hành động vô trách nhiệm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đó của họ được, CHÚNG TA PHẢI LOẠI BỎ NHỮNG CON NGƯỜI CÓ PHẦN CON LỚN HƠN PHẦN NGƯỜI ĐÓ RA KHỎI XÃ HỘI NÀY

    Long
  4. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/t_168986
    http://ttvnol.com/forum/t_152397
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tôi thành thật chia buồn cùng gia đình bé Tiểu Hắc,tôi rất buồn vì không làm được gì hơn ngoài việc lên án sự vô trách nhiệm đó,đó là một tội ác của những kẻ vô lương tâm,phần con nhiều hơn phần người.
    DACAM
  6. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là 2 trong số rất rất nhiều vị bác sĩ như vậy ở các bệnh viện ở Việt Nam. Thử hỏi như vậy thì làm gì còn ai tin tưởng đc cơ chứ.
    Việc chuyên môn của các bác sĩ thì cũng còn phải bàn nhiều. Những vị bác sĩ có chuyên môn giỏi thi làm ở bệnh viện là điều tấc nhiên. Nhưng cũng vẫn còn nhiều bác sĩ không đủ chuyên môn mà làm việc thì phần lớn họ dựa trên các mối quan hệ quen biết.
    Vấn đề đặt ra ở đây là không những họ không có chuyên môn mà họ còn sống dựa vào tiền của các bệnh nhân vào chữa trị tại các bệnh viện mà họ làm (đây cũng là 1 phần không nhỏ). Nỗi đau của gia đình bé Tiểu Hắc là một ví dụ điển hình. Không biết còn bao nhiêu gia đình nữa phải chịu nỗi đau mất mát lớn như bố mẹ của em
  7. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    xin chào tất cả các bạn những thành viên của famyli80
    tôi là một thành viên mới và tôi đã đọc câu chuyện thương tâm này ....dù sao chuyện này ko phải là chuyện đầu tiên tôi được đọc đã có khá nhiều chuyện về lương y như từ mẫu tôi ko thể nào tin được trong một xã hội đầy cạnh tranh này mà những người bác sĩ những người được kính trọng lại vô tâm với những mạng sống của con người như thế........người ta bảo luơng y như từ mẫu nhưng ko phải người bác sĩ nào cũng biết quí trọng những bệnh nhân....một em bé thật ngây thơ đã ra đi trong đúng ngày thầy thuốc việt nam chúng ta nói gì.....quá thương tâm dư luận sẽ đánh giá thế nào về nghành y việt nam.....??đó vẫn đang còn là một dấu hỏi với những nhà chức trách trong nghành y .......
    tôi chỉ mong các bác sĩ những thầy thuốc hãy sống tình người hơn nữa sống vì mọi bệnh nhân hơn nữa để chúng ta ko còn mất niềm tin vào những người khoác trên người bộ áo trắng và mong rằng luật pháp sẽ đứng ra bảo vệ theo đúng công ly với những người coi mạng người như cỏ rác.............
    HONGYEN_JUVEN
    baby in my hear_cứ sống thế em nhé....tự tin trước sóng gió cuộc đời_hãy an tâm và đừng quên rằng kể từ bây giờ anh sẽ ko rời xa em nữa........!!!

Chia sẻ trang này