1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cùng đóng góp ý kiến về việc toàn dân phải đội mũ bảo hiểm xe máy

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lantuhn, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Ghét đội mũ bảo hiểm - còn gì đầu bọt, đầu keo của mình nữa. Mà kể cả không dùng keo, đội mũ bảo hiểm vẫn bị xẹp tóc, bí đầu. Dạo này ngày nào đường Hà Nội cũng tắc kinh khủng, đi bình thường còn khó nói gì đến đi nhanh để bị tai nạn. Cái cần giải quyết thì không làm, cái chưa cần thì hăng hái như cháy nhà đến nơi, chán !
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    "Mọi lời nói chỉ là nguỵ biện. HÃY ĐỘI MŨ BẢO HIỂM!"
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cô này chắc có lợi trong vụ mũ BH nè rồi, nghi lém
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Nguỵ biện, không nghe , cô này lại là luật sư nữa, càng không nghe
  5. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Nhà có cửa hàng bán mũ to tổ choảng kìa. Làm gì chả to mồm
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ đội mũ bảo hiểm.
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tớ ủng hộ việc bạn đội mũ bảo hiểm
  8. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    híc, đến cả ttvn cũng nhắc mũ bảo hiểm thế này ?
    Ối giời, chết có số chỉ bọn bán mũ là giàu
  9. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tớ chẳng thích thú gì cái việc đội mũ bảo hiểm trên những con đường trong thành phố.
    Thứ nhất, thật là bất tiện khi xe của tớ không phải là xe ga. Vì thế, tớ chẳng thể cất được cái mũ bảo hiểm vào cốp xe mỗi khi tớ ghé vào đâu đấy, nhất là đi liên hệ công tác. Và như thế có nghĩa là, tớ sẽ phải cắp theo cái mũ bên mình. Đừng bạn nào bảo tớ là cứ vứt mũ ở xe nhé, tớ chưa có nhiều tiền đến thế.
    Thứ hai, thật là buồn cười khi buổi tối đi chơi lại cứ phải xùm sụp chiếc chiếc mũ bảo hiểm trên đầu. Nhất là vào thời điểm thu vàng Hà Nội mùa hoa sữa đầy thi vị và thú vị như thế này. Ấy là chưa kể đến các đôi tình nhân đấy nhé, cứ gọi là mất xừ nó cái lãng mạn(g) của người ta rồi còn gì.
    Thứ ba, đúng là béo bở cho cái bọn con buôn. Giá mũ cứ gọi là tăng vù vù mà mũ thì cháy khét lẹt. Điển hình là cơ quan tớ, mấy hôm nay rục rịch chuyện mua mũ cho anh em, thế mà hết bọn Honda đến bọn Protect rồi chạy sang cả Amoro mà tuyệt nhiên vẫn chưa thấy tí bọt nào sủi lên. Kiêu thế chứ lại. Không vì cái Quy định chết tiệt nào đấy thì á, cứ đợi đấy nhé, còn lâu mới bán được cho mình một cái mũ.
    Sơ sơ thì có ngần ấy cái lý do. Giờ phải cày cuốc kiếm tiền mua ô tô cái đã. Lúc đó thì nhìn mũ bảo hiểm chắc chỉ bằng 1/1000 con mắt, nhỉ? Cơ mà lúc đó là lúc nào đây ta?
  10. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chưa đủ tiền mua ô tô, mà cũng chưa biết khi nào mua được thì đi tạm xe đạp cũng được mà bạn ơi, vừa thể dục thể thao vừa trong sạch môi trường. Ngửi hoa sữa cứ gọi là hơn cả xe máy. Chỉ tội đi với bồ thì có mà đi hết cả tết thôi.
    Vài lời coi như lời khuyên với bạn đấy.
    Còn giờ là quy định - Tuân thủ đi

Chia sẻ trang này