1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cùng đóng góp ý kiến về việc toàn dân phải đội mũ bảo hiểm xe máy

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lantuhn, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cái nhá bác này nói hay nhể. Thế chả nhẽ bên Tây ng ta làm đến tận gốc từ bao đời nay thì công chức của họ giờ đến cơ wan toàn ngồi chơi xơi nước hút xì gà cả à??? Cái gì cũng có mặt hạn chế của nó, quy định của fáp luật cũng bị hạn chế bởi kỹ thuật lập fáp của nhà cầm quyền. Tây hay ta cũng rứa cả, k thiếu sót cái lọ cũng bị hổng cái chai. Đến thánh còn chả hoàn hảo nữa là ng trần mắt thịt.
    Còn đoạn abc... xyz ở sau thì bác nói nặng lời wá đấy. Nghề nào cũng có ng này ng kia bon chen trục lợi, cũng như kinh doanh buôn bán thì cũng có kẻ buôn gian bán lận, "fi thương bất fú" mà. Cứ fải là ng làm Nhà nước, có công quyền trong tay thì mới lợi dụng chức vụ quyền hạn mà tư lợi cá nhân đc đâu.
    Bác có trách thì trách bác sinh nhầm vào 1 đất nước còn nghèo nàn, lạc hậu thôi
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đọc hai bài này xong tự trách mình đã đọc
    Kiểu này lại sắp sửa bị sút sang thảo luận roài
  3. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi lại động chạm đến công chức. Nhưng có những thứ nó là thực tế. Tất nhiên không thể cầu toàn cái gì cũng tốt đẹp đựoc, nhưng khi mà làm bất cứ cái gì cũng để người dân mất lòng tin thì không thể tiếp tục đổ lỗi vào người trần mắt thịt nữa.
    Còn việc Tây nó không phải hút xì gà vì nó không cần quá nhiều người vào 1 hệ thóng cồng kềnh kém hiệu quả. Tiền lương tiết kiệm đường đổ vào duy tu công trình phúc lợi. Nhân công ngồi không đi làm việc khác có hiệu quả hơn.
    Cái đó là thực tế. Nếu nói chính người thừa hành và thực hiện pháp luật phạm luật thì cả xã hội loạn cũng vì lũ này. Không thể so sánh như thế đựoc . Nói như thế thành ra ngừoi buôn gian bán lận đút cho kẻ có quyền thì cần gì đến công quyền. để xã hội đen cho nó sòng phẳng
    Tớ ko trách cái gì cả mà còn thấy may mắn khi đựoc sinh ra vào thời điểm này để xem đuợc nhiều "tuồng" . Thấy đựoc những thứ mà chỉ có ở Vn
    Stop nhé, nói cho vui thôi cái này là ý thức hệ khác nhau tranh luận đến ttvn sạp cũng chả hết lý lẽ. Chỉ có điều là cuộc sống là 1 sự tiến hóa theo hướng thuận, cái gì nghịch sẽ bi đào thải.
    Được freakeh sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 19/09/2007
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ờ. Nhà iem cũng thấy may mắn vì đc sinh ra vào thời này ở VN, chứ sinh sớm hơn vài chục năm khi chưa bắt đội mũ BH, ra đường nhỡ bị ngã xe nát hết cái mặt tiền thì chắc em ê sắc cả đời. May wá may wá!
  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hehe... vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ nên tớ quyết định rời bỏ anh "vinh quang" để adua 1 lúc với bạn "hèn hạ" (mấy từ này chắc bọn bạn xã hội hiểu).
    Nói chung là tranh luận mà cứ dính đến chính "chị" chính anh là tớ chả khoái. Cơ bản không phải là sợ (to mồm tý). Tớ chỉ nói lên quan điểm của tớ thôi.
    Như những bài trước đã nói (hehe... cứ như phát biểu trước hội nghị ý nhỉ), tớ chả thích đội mũ bảo hiểm trong thành phố. Ấy, các ấy ghi nhớ hộ tớ là "trong thành phố" đấy nhé. Nhất là ở Hà Nội, người đông như kiến, nhích từng xăng ti mét một. Khí hậu Việt Nam mùa hè thì chả cần nói các ấy cũng thấy nó kinh khủng thế nào rồi đấy. Chỉ cần đứng ở chỗ tắc đường một lúc trong cái thời tiết oi bức, ngột ngạt như hè vừa rồi thì cũng khối người xỉu vì thiếu không khí rồi ý chứ. Thế mà bây giờ lại thêm cái mũ bảo hiểm vào nữa thì đúng là... thôi rồi Lượm ơi.
    Còn cái chuyện nước ngoài ấy mà. Tớ mà sống ở nước ngoài thì tớ cũng đội mũ bảo hiểm trong thành phố (các ấy lại ghi nhớ cho tớ cái từ "trong thành phố" nhá). Vì sao ý à? Vì ở nước ngoài ấy, xuống xe là các ấy có thể vứt toẹt cái mũ cùng với cái xe. Phởn phơ chán quay lại vẫn thấy nó nằm chình ình ra đấy, chả ma nào thèm lấy (vần thế chứ). Còn Việt Nam thì... thôi tớ chả bình luận. Túm lại là không nên so sánh Tây với Việt Nam. Vì sao thì tớ cũng miễn bình luận tiếp.
    Bất cập và phiền hà. Chả biết có bạn nào nói là không bất cập và phiền hà không chứ bản thân tớ là thấy có đấy. Cực kỳ bất cập và phiền hà khi đội mũ bảo hiểm trong thành phố (Chú ý cái chữ "trong thành phố" nhé). Hehe...
    Dài thế nhỉ
  6. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    82 ah..nhanh nhanh lấy chồng đi, chứ không đội mũ cũng không kịp đâu
  7. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích lang thang ,dạo mát vòng vòng mỗi khi buồn hay đêm xuống không?
    Và nếu đi lang thang,dạo mát như vậy trong thanh phố,dọc bờ sông,doc bờ biển,dạo quanh hồ.. với cái nón bảo hiểm trên đầu........còn gì là cảm giác nữa trời,........
    Hai đứa mình dạo vòng thành phố nha anh( nha em).....em vòng tay ôm anh..........thỏ thẻ ( em thương anh quá) làm sao ..........qua 2 cái nón bảo hiểm hả trời,còn gì là mãn mạn..........chán...mất đi 1 điều gì đó trong cuộc sống...............
    Có phải là chuyện nhỏ kh6ong?
  8. alogithe

    alogithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chuyển qua gửi xe đi bộ cũng lãng mạn chán, tớ tổ chức trông xe quả này kiếm đủ. Heheh
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Mai về bỏ việc chuyển sang nghề trông xe và giữ mũ BH
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thôi, nhịn được đến chừng này thì cố nhịn cả thể cho nó trót đời - học giọng điệu bà cô vợ anh Chí tí

Chia sẻ trang này