1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cùng tôi suy nghĩ nhé !!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 27/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cùng tôi suy nghĩ nhé !!!

    Chiều nay đi học về, bay ngay lên Net, thấy TTVN hoạt động lại rồi, mừng quá! Nhưng niềm vui không giữ lại được bao lâu thì thay vào đó là nỗi bực dọc không tả nỗi.
    Các thành viên của DHP thân mến, Box chúng ta đang ở trong 1 giai đoạn khó khăn - à không, khủng hoảng chứ, mà cũng không đến nỗi như vậy, là cái gì cũng được, nhưng chắc chắn là không được vui vẻ cho lắm. Chắc tôi không cần nói ra thì các bạn cũng hiểu được lý do. Tôi cũng là thành viên của DHP như các bạn, luôn mong sao cho DHP luôn vững mạnh và tiến lên. Nhưng chiều nay, khi đọc 1 vài bài, của 1 vài người - bài mới có, bài trả lời có, tôi không khỏi buồn lòng và bực mình thì nhiều hơn.
    Các bạn ạ, trong 1 tập thể, không tránh khỏi có chuyện này chuyện nọ. Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ thì rồi nó cũng phải kết thúc. Và sau đó, chúng ta sẽ lại thương yêu và gắn bó với nhau hơn, hay là trở nên xa cách và lạnh nhạt với nhau? Điều đó còn tuỳ thuộc vào cách cư xử của mọi người với nhau và cách giải quyết để cùng nhau vượt qua khó khăn.
    Điều tôi muốn nói ở đây là những bài viết (chỉ 1 số ít) của 1 vài thành viên chỉ trong 1 thời gian ngắn vừa qua. Các bạn có nghĩ là mình đã trở nên ích kỉ và tàn nhẫn khi viết ra những lời đó không? "Vì tôi là người thẳng thắn. Không nói không chịu được". Đúng, tôi đồng ý với bạn, nhưng hãy suy nghĩ kĩ lại 1 chút, khi bạn nói ra những bức xúc trong lòng, bạn thấy thật nhẹ nhõm, nhưng bù lại, có 1 vài người (mà lại chính là những người bạn yêu thương) vì những lời nói của bạn mà cảm thấy khó chịu, khó xử... - thiệt tình là tôi không tìm được 1 từ chính xác để diễn tả! Đấy, 1 cách vô tình, bạn đã chuyển sự bực dọc của bản thân sang... người thân của bạn rồi.
    Đó là về người viết, còn về những người đọc và đã phát biểu ý kiến (!): Ai cũng mở đầu bằng câu "Chuyện riêng của người khác...", vậy tại sao bạn không STOP ở đó, mà lại TUI THẤY thế này, TUI THẤY thế kia...? Chuyện riêng của người khác, đâu phải để chúng ta ngồi bàn tán và nhận xét, mà thậm chí người trong cuộc không hề yêu cầu chúng ta cho ý kiến. Đã thế còn có người viết thêm cả 1 cái topic khác cũng về chuyện không vui này trong khi chẳng biết "đầu cua tai nheo" nó như thế nào, hay là tiếp tục phơi bày cái suy nhĩ riêng của mình trong 1 cái topic khác mà chủ đề thì không hề có 1 chút liên quan. Để làm gì vậy? Sao bạn không nghĩ rằng, khi bạn viết ra những lời như thế, bạn chẳng bị gì, tôi cũng chẳng bị gì, nhưng bạn đã và đang chạm đến nỗi đau của 2 người bạn của chúng ta. Điều chúng ta cần làm bây giờ không phải là post bài lên nói cho sướng miệng, mà chúng ta càng ít nhắc đến càng tốt. Càng ít người nhắc đến, thì những người trong cuộc nói riêng và Box chúng ta nói chung, sẽ chóng quên đi 1 chuyện không vui, và sẽ lại tiếp tục tiến lên!
    Chắc chắn sẽ có người nói rằng, "Đây là diễn đàn chung, tui có ý kiến thì tui có quyền nói chớ, miễn là tui hổng nói tục hay phá hoại thui". Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng ông bà ta cũng đã dạy rằng "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". TTVN hay DHP không đơn giản chỉ là nơi để các bạn post bài, đọc bài và trả lời, mà còn là nơi để chúng ta quen biết nhau, giao lưu và kết bạn với nhau, để cùng nhau chia sẻ niềm vui , nỗi buồn..., hơn thế nữa, mọi người còn có thể cùng nhau lau khô nước mắt và đem lại những tiếng cười (chứ không phải là những phiền muộn).
    Tôi mong là mỗi thành viên trong ĐẠI GIA ĐÌNH chúng ta sẽ luôn dùng những lời nói, thật ra chỉ là những con chữ, để đem lại NỤ CƯỜI cho nhau.
    "Một người vì mọi người, mọi người vì 1 người"



    Always keep smiling !!!


    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 28/09/2002 ngày 14:16
  2. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    ko dọc đc nữa
    Anh trai ơi ! Xin anh đừng đi mà .
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Em đổi lại fông chữ đi!
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ mông lung ghê
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu?
    Em cũng hông bít nữa
    Khi nào răng anh vâu

  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Hix ... Vừa khỏi đau mắt xong ... Lại bị lại rùi ... Căm thù cassiechit ...
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chẳng rõ Chit viết gì nữa , chẳng đọc được gì cả .Viết lại coi nào Chit ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  7. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    1 người đầy nhiệt huyết, các bác hãy vỗ tay cổ động cho chit nào..Các bác thấy ko, dù ở HCMC nhưng các thành viên vẫn luôn hướng về DHP...
    [​IMG]
    AcQuySiTinh
  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài!
    Nhưng mà lại có những thành viên như DO tại HP lại có những thái độ chỉ đáng .........***********


    Đại Ca Băng Đảng DCMT

    [​IMG]
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhiều vì đã ủng hộ.
    To bibi: Anh bị đau mắt mà lại căm thù Chit là seo???

    Always keep smiling !!!
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì Chit cũng nói đúng về tất cả . Một tập thể không thể để tình cảm bị sứt mẻ .
    Đúng rùi , chị Dâu mua thuốc nhỏ mắt cho cả Box đi . Em cũng bị đau rùi nè , vì đọc bài của chồng chị - tức anh vợ em đó . Gì mà chuyện cổ tích 1 người điên .đọc đau cả mắt .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa

Chia sẻ trang này