1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người đã chuẩn bị gì cho Tết chưa????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Tquynhchi, 12/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã chuẩn bị gì cho Tết chưa????

    1 cái Tết nữa đang sắp đến,Tết truyền thống,là lúc mà học sinh được nghỉ học,là lúc mà gia đình tụ tập,sum họp,dưa hấu,bánh chưng,...Càng nghĩ càng thấy buồn,Tết này mình xa nhà,xa mọi người,1 mình nơi xứ người,buồn quá,thôi thì mọi người kể xem đã chuẩn bị gì cho Tết chưa cho em vui với,nghe kể thì cũng sướng lắm rồi.Tết nó cái hương vị riêng của nó,đặc biệt lắm,0 thể tả được,nhớ mấy năm về trước còn được đốt pháo,mấy năm nay thì hết rồi nhưng 0 vì thế mà Tết giảm đi sự hấp dẫn của nó,bây giờ đây nhớ lại cái se se lạnh của ngày Tết,phố phường tấp nập nhộn nhịp,người người đi mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết,...càng nhớ càng não lòng.Nhớ mọi năm,ngày cuối năm,cứ vi vu xe máy đi khắp phố phường,cái cảm giác lúc đấy nó khoan khoái,ung dung,tự tại lắm,1 cảm giác 0 thể nhầm vào đâu được,,nghĩ lại mà thấy muốn về nhà quá nhưng thôi cố vậy,chả biết bao giờ mới được ăn Tết nữa đây?????

    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  2. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hêhê , Tết này anh về VN ăn Tết , để khi nào trở lại đây sẽ kể cho chú nghe Tết ra sao , duyệt không hở chú em ?
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  3. freddn1100

    freddn1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bà con ơi, tet nay chan qua di a. Minh ten la Duy, noi la 1 thanh vien cua ttvn online thi dung, nhung theo nghia thi minh la mot cuu thanh vien cu cua TTVN. Nhung vi TTVN kia da dep nen khong biet co con ai hien gio dung cai ttvn online nay khong. Neu co con thi xin lien lac voi minh. O TTVN xua kia minh dung nick la KOMODO; LEDUY; ...Neu ai la thanh vien tu ben kia thi xin lien lac voi minh. Vi minh muon hop mat lai de cung di choi tet theo truyen thong than ai "noi vong tay lon". Cam on cac ban. Hen gap lai. Happy new year 2002
  4. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bác saint này ,ok thôi,kể chi tiết vào hộ em cái nhá,em mong lắm hẹc hẹc càng nghĩ càng chán!!!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  5. haidang

    haidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tết,tết,tết..trời ơi,em còn đi học những 4 tuần nữa mới nghỉ tết,bây giờ ra ngoài đường đã thấy nhộn nhịp lắm rồi,nhất là khu thương xá Tax hay hệ thống Co-opMart ấy,nhìn vui mắt lắm.Sắp Tết rồi,tivi chiếu quảng cáo nhìn mà thèm.Cocacola thì trúng nhà,pepsi trúng tiền...nói chung thì khuyến mãi năm nay giải thưởng nhiều nhất là xe máy,dàn vi tính,chuyến du lịch,nhà,tiền,vàng...Việc học trong trường vẫn bình thường,hình như papa overseer của tụi em khó hơn,em mới đi tham quan phòng giám thị về,hì,vui cực.Nói thì nói vậy nhưng Tết đến sợ lắm,không biết làm gì,không biết đi đâu,nhìn người ta đi chơi mà buồn,hình như cái hình ảnh gia đình đi chơi ngày mùng một bị delete hay sao ấy đối với ba mẹ em.Em chỉ thích mỗi giao thừa thôi,thích đi chợ hoa Nguyễn Huệ nhưng nó bị dẹp rồi,hình như là chuyển qua Tao Đàn thì phải.Nhưng đi công viên không vui,không có vẻ tấp nập hơi mất trật tự(nhưng mà rất vui) như ở Nguyễn Huệ được.Chắc là năm nay Tết cũng như mọi
    năm thôi,ở nhà coi tv,đi chúc tết--->qua Tết.Năm nay em phải ráng xin mẹ đi chùa,không mê tín nhưng cũng muốn có một cái gì đó khác.Dù sao năm nay cũng 16 rồi,phải mơ mộng một chút nhỉ(dĩ nhiên là không ảnh hưởng việc học).nhưng mà em cũng thấy sợ nữa.Thêm 1 tuổi rồi thì mình phải thế nào?sợ năm mới không mà không tiến bộ chút nào,không giỏi hơn,ko ít bị la hơn,sợ đủ thứ....trời,em lại suy nghĩ lung tung rồi.Có ai từng nghĩ như em không ?Lúc đó thì mọi người làm gì nhỉ?
    Iris
  6. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tốt tốt suy nghĩ có vẻ già dặn hơn rồi đấy,năm mới hình như ai cũng thế nhểy???hichic mà em làm gì mà fải vào phòng giám thị thế hả em???
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!

Chia sẻ trang này