1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người đã có mục tiêu gì chưa

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi careless, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã có mục tiêu gì chưa

    Chào mọi người, mình cũng sắp sang Dresden, thấy ở đây có nhiều người sắp sang và nhiều người đang ở Đức nên muốn hỏi ý kiến tất cả. Mong mỗi người đóng góp ý kiến riêng của mình.

    Nếu bạn vừa vào ĐH và sang Đức, mọi thứ thuận lợi, mục tiêu sau khi học xong của các bạn là gì (học tiếp, đi làm). Theo tôi, ở độ tuổi này, thường sẽ có ưu thế hơn vì sau khi học xong Diploma, các bạn có nhiều điều kiện để thay đổi con đường đi sao cho phù hợp với mục tiêu mà các bạn định ra cho cuộc đời của mình. Còn các bạn, các bạn có mục tiêu của mình chưa (học vấn cao, thu nhập cao...)

    Như mình, học xong ĐH ở đây, tức là cũng khá cao tuổi, mình đến giờ nếu đi Đức thì sẽ phải bỏ hết công ăn việc làm (ổn định và có hướng phát triển). Quả thật mục tiêu trong cuộc sống của mình là kiếm nhiều tiền. Mình muốn hỏi các bạn xem liệu sang đấy học xong thì sẽ làm gì tiếp theo sao cho thực hiện được mục tiêu của bản thân. Mọi người đa có mục tiêu chưa?...

    Lúc đầu mình định gửi bài này lên box du học nhưng sau nghĩ ở GC có nhiều người ở Đức hơn, rất mong mọi người góp ý kiến của mình.
    Danke.
  2. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Du ơi..ich cũng chẳng biết nói thế noà.....Nhưng nếu Du là người tài..thì ít ra du đã được cái Nhân Hoà.....Còn cái Thiên thời và Địa lợi nữa.......Còn để đạt được mục tiêu làm giầu bên này.....Bắc thang lên hỏi ông giòi....Thời kỳ đó ......Thôi sang đây trước tiên lo học cho xong đi đã.....Lúc va chạm với cuộc sống ở đây roòi...Lúc đấy bạn sẽ tìm được ra con đường riêng cho mình.....Viel Glück....
    Mục tiêu của tớ sang đây...lúc đầu nhiều lắm....nhưng bây giờ chỉ nghĩ sao đi làm đủ chi trả tiên nhà tiền bảo hiểm tiền tầu xe hàng tháng cũng đủ chết mệt roài
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Công nhận càng trưởng thành, càng ở bên Đức này lâu thì cái mơ ước nó càng bé chị Đép nhỉ. Hmmm xem nào, hồi trước em mơ nhá: học xong ĐH, về VN, đi làm, ít cũng phải trưởng phó phòng gì đấy, không thì cũng phải trưởng phó giảm đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nào đó @ cứ phải gọi là nhà mấy cái (đấy là hồi đấy bây giờ ko biết xe gì đắt nhất nhỉ), tiền đủ để ăn tiêu xả láng mà vẫn còn để dành được Nói chung là nhiều tiền, địa vị xã hội cao, gia đình hạnh phúc, ai chẳng mơ thế nhỉ. Xong dần dần mục tiêu nó cứ thấp dần thấp dần. Bây giờ chỉ mong sau này học xong, đi làm bên này vài năm kiếm tí vốn lẫn kinh nghiệm rồi về Việt nam, có việc làm ổn định, chăn dắt được 1 ông chồng yêu vợ thương con. Tiền thì ko cần nhiều, chỉ cần đủ, ko phải tính từng đồng từng xu là mỹ mãn lắm rồi. Nói thật chứ con gái như mình thì cũng có thì, chẳng phải sợ ế đâu, nhưng đến khi đạt được học vấn cao thì có khi chẳng ma nào nó thèm lấy. Học nữa học mãi mà, học thì biết đến bao giờ thì được gọi là học vấn cao??. 5 năm Đh, xong 2 năm master? 7 năm rồi, chưa kể sau master thì là doctor rồi professor... Học thế thì đến 50 chưa chắc đã xong Đấy là với mình chứ ai có chí học, cứ học nhé. Ai cũng như mình thì chẳng hiểu đào đâu ra professor
  4. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    => mục tiêu ik là kiếm tiền học cao học ở Đức, nhưng mà tốc độ tiêu tiền kiếm đuợc hình như tăng dần lên theo thời gian thì phải
  5. dracula_sorcerer

    dracula_sorcerer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có người sang Đức tính học xong ở lại, bây giờ về luật lệ đối với sinh viên nước ngoài ở lại kiếm việc đã rõ ràng và nới rộng hơn 1 chút. Nhưng ai sống ở Đức được chứ như mình hơn 2 năm nhưng không thể nào quen được.
    Còn khoản kiếm tiền, mới đầu nghe mức lương BAT2a sau khi tốt nghiệp thấy ngon lắm nhưng giờ mới biết mặt, dân Á luôn bị xếp bét sau đám dân Đức, rồi dân EU, thậm chí sau cả Nga, Nam Tư, mới vớ được BAT2a/2 đã sướng lắm rồi. Thôi cố cho xong 3 năm nữa thì cũng chuồn khẩn trương khỏi đất Đức này. Về không biết có đủ tiền mua 1 căn hộ chung cư không nữa, nghe nói chung cư mới xây bây giờ cũng 6-7 triệu/m2, 1 căn cũng cỡ 500-600 triệu = 20-30 nghìn Euro . Khuyên thành thật, nếu đồng chí chỉ muốn kiếm tiền mà đã có công ăn việc làm ổn định và nhất là có cơ hội thăng tiến thì nên ở nhà hơn, vài năm đồng chí lên được chức gì đó thì kiếm tiền là chuyện vặt thôi, lương lậu mà . Bên này thì không chết đói nhưng làm giàu thì hơi khó.
  6. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    hehe...tuong dau moi minh minh ê chề, ai ngờ mọi người cũng như thế ... lúc chưa đi hay nói đúng hơn là lúc sắp đi, ai chẳng mơ thật nhiều nhưng qua đây rồi thì mới thấy sự thật nó thế nào :D ..... chỉ mong học 3 năm nữa cho xong, kô nợ môn nào, học xong đúng thời hạn, ko phải Wiederholung, băng Diplom loại khá, rồi vù về VN kiếm việc thôi....
    Cái ý tưởng ở lại làm vài năm kiếm chút vốn cũng hay nhưng mà khó lắm....đi lao động kiếm 1 tháng khaỏng 1000-1500, tiêu khoảng 800-1000 thì được chứ xin được viêc đúng ngành đúng nghề thì hơi khó...hichic...vì mình kô phải hạng cao siêu gì. Dân Đưc thất nghiệp đầy ra đấy... lại thêm bọn đông Âu, Tây Âu, Trung Quốc,Thổ,Nam tư....nhieu Konkurrenz lắm....Nói chung tốt nhất là về....xây dựng sự nghiệp sớm thì sau này nếu số đỏ sẽ OK hơn...
    Còn học tiếp hay ko a?? hiehhe...tui là người ăn chăc măc bền...thích đi vững chăc từng bước một ... nên chuyện đó thì chờ nhìn thấy cái bằng Diplom đã, nếu nó có chữ Gut ...thì 1 đêm suy nghĩ lại ....hehe với lại....xem thử lúc đó con Lust học hay không, rồi có vợ con gì chưa đã.....hehhe
    Được gravity sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 21/09/2004
  7. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc được vài ý kiến mà mình thấy lung lay quá. Gần như ngoài mục đích là học, không còn gì khác.
  8. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Ý định là học xong thì nếu được ở lại thì ở, kiếm tiền trả nợ mấy năm đã tiêu.. Đấy là mục tiêu học tập, còn nhiều mục tiêu khác cũng ghê gớm đâu kém.
  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Học đâu, chẳng qua đấy là 1 công cụ, 1 con đường để tiến tới 1 mục đích cao cả hơn, đó là kiếm tiền, nhiều tiền, thật nhiều tiền
  10. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu ghê gớm nhất là cua được em Wasser , he he , đồ con heo , sang Đức mất mặt luôn, cứ nhớ đấy nhá

Chia sẻ trang này