1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người đã có mục tiêu gì chưa

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi careless, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào chẳng nháy máy Handy inh ỏi còn kêu người ta wên cái gì. Wasser nào? Lung tung, hoc hoc học!!!!
  2. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra số đấy của ấy à, làm tớ tưởng bở, hmm, sao ko cho con Chíp số của tớ hả, ấy định quỵt luôn cái thứ tớ đưa cho ấy không vậy. Nghe kế hoạch kiếm tiền có vẻ hoành tráng nhể, về nước nhớ mua quà cho tớ nhiều vào nhá.
    Mục tiêu của tôi là lấy chồng xong rồi đi Đức học tiếp. Chồng cho tiền ăn học , bố mẹ không phải khổ , cái này gọi là hiếu thảo.
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chi ngocnhu ơi, chị đã tìm được đức phu quân cho tiền chị đi học chưa??? Nếu tìm được hôm nào cũng phải nhờ chị giới thiệu cho một người mới được. Em thì đang ở Đức rồi nên cũng không tốn kém lắm đâu.
  4. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chị lại định nhờ em giới thiệu cho chị đồng chí nào đã ở Đức rồi. Em kiếm trước cho mình một đồng chí tài trợ , rồi kiếm luông cho chị có phải hợp lý không.
  5. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế này, có đứa chết...oan
  6. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Người lao công quét rác đã kể cho quả lắc nghe câu chuyện như thế này...Con đừng nhìn về con đường dài dằng dặc phía trước...Con chỉ nên chú tâm vào từng đường chổi của mình thôi...Và rồi cuối cùng con sẽ đi hết con đường của mình , dù nó có dài đến mấy.....Nếu con cứ mãi nhìn về phía cuối con đường dài hun hút...Con chỉ thấy một cái đích xa xôi...và có thể con chẳng bao giờ đến được.......Quả lắc không nghĩ về một cái gì xa xôi hay to lớn....Chỉ bước lên hòn đá nào trước mắt,chậm rãi và chắc chắn....Và làm hết sức mình dù là chuyện nhỏ nhặt nhất....Từng bước từng bước mà đi đến cái đích của mình...
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, ở Đức này thì nhiều, chỉ có điều em không biết họ có chịu tài trợ hay không. Hay chị thử làm trưng cầu ý kiến xem sao. Còn mục tiêu em là kiếm cái nghề tử tế, có một việc làm ổn định. Đi làm rồi thỉnh thoảng đi urlaub về vn. Thế là ok lắm rồi.
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ơh, cái mục tiêu này được đấy nhể..............Chị Như bao giờ hoàn thành chỉ tiêu thì nhớ truyền lại cho em Shin nhá.....................Nghe cũng hay hay, mai khẩn trương đi tìm đối tượng...........hé hé........

Chia sẻ trang này