1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người đã kinh qua cho mình lời khuyên chân thành

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mars910, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mars910

    mars910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã kinh qua cho mình lời khuyên chân thành

    Nếu nguời yêu của bạn thú nhận cách đây 2 năm anh đã từng yêu một người và có quan hệ xx với người ấy,cô ấy là nguời Sing và bây giờ đã về nước, họ không còn liên lạc cũng như tình cảm với nhau bạn thấy thế nào? Bạn được nghe điều này vào đúng thời điểm mà bạn đang là người được quyền chọn lựa và quyết định cưới hay không và nếu bạn không còn nhiều thời gian...
    Vừa choáng, vừa thấy mình thiệt thòi kinh khủng(nếu chúng mình cưới nhau thì anh ấy sẽ là người con trai đầu tiên của đời minh,còn mình lai là người thứ 2 hay thứ mấy nữa không biết ) Thật chẳng biết nên thế nào??? tha thứ hay không ? tiếp tục hay không? cưới hay thôi?
    Xin mọi người đã kinh qua cho mình lời khuyên chân thành
  2. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Yêu thực sự thì chẳng có gì phải kinh cả. Trong CS hiện nay bạn phải chấp nhân nhiều thứ mà mình không muốn. Tớ mới đọc thống kê thì gần 99% các cặp gia đình ở Mỹ hiện nay đều có quan hệ trước hôn nhân. Nói vậy không phải là để cổ vũ mà để bạn thấy thực tế cuộc sống cần phải được chấp nhận một phần nào đó bạn mới sống trong môi trường đó được.
    Một lần vẫn còn may hơn gặp các anh chàng có .n... lần như giới trẻ thanh niên hiện nay. Nếu đã là chuyện quá khứ thì bạn phải biết tách bạch (bạn là người đến sau - không thể ghen với cái đã xảy ra khi bạn chưa hề biết đến người của bạn bây giờ. Người ta đâu có biết sau này sẽ gặp bạn). Khi yêu ai cũng chỉ nghĩ là muốn giữ tình yêu đó duy nhất thôi. Nếu yêu mà lại nghĩ người này chưa chắc của mình đâu thì yêu sao được. Chuyện đã qua hãy để nó qua và không liên quan đến mình. Tình yêu quý ở chỗ tình người với nhau thế nào chứ không phải là TD có trọn vẹn hay không (chỉ như là ăn, mặc, ở thôi).
    Bạn cân nhắc là rất đúng song đừng làm điều đó tổn thương bạn hoặc ******** yêu bị sứt mẻ. Nếu điều đó đã là thiệt thòi thì giả sử có những chuyện khác lớn lao hơn bạn sẽ thế nào? Từ bỏ tình yêu chăng? Vậy tình yêu đơn giản thế sao?
    Bạn hãy bình tâm và nhìn rộng ra xung quanh. CS bao gồm cả mơ ước và thực tại. Bạn có quyền kiểm chứng tình yêu từ bạn trai của mình. Nhưng tất cả đều phải vì một tình yêu có ý nghĩa với CS của bạn. Điều gì có ý nghĩa thì chọn. Bạn sẽ thanh thản.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có quá khứ chứ nhỉ. Đến với nhau, yêu nhau và cùng chấp nhận cái quá khứ ấy- dù nó xấu hay đẹp .
    Vậy bạn chỉ cần cân nhắc là hai người có thể xa nhau mãi mãi ko khi bạn biết chuyện bạn trai mình đã có quan hệ ??? Cái này tự hỏi lòng mình. Đừng xin ai lời khuyên cả,
    Còn ngoài lề một chút. Chuyện QHTD trước hôn nhân đã có ko biết bao topic thảo luận rồi. Nói chung thì bây giờ tư tưởng cũng không phong kiến như trước nước. Mọi người quan niệm vào bản chất hơn là sự việc đó như thế nào.
  4. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sắp cưới rồi mới bàn chuyện đã từng ******** thì khá muộn. Trong cuộc tình, nếu có những điều cảm thấy to tát thì nên đưa ra trao đổi thẳng thắn.
    Chuyện đã ******** với người khác không quan trọng bằng chuyện còn có những dối trá nào khác còn chưa được nói ra. Ví dụ zai/gái giấu nhau chuyện bắt cá 2 tay, chuyện ******** với điếm, chuyện phá thai để lại hậu quả... Một cuộc tình sẽ ít sóng gió hơn nếu những điểm mấu chốt được đưa ra thảo luận và thống nhất trước hôn nhân. Thường thì những kẻ có sự dối trá lại đề phòng, không muốn nói thật, hoặc chỉ nói thật một phần. Khi đó lại phải dùng mẹo.
    Anh khuyên cô rất thật lòng đấy. Như anh đã kưa khoảng ba chục gái, dùng mẹo để thấy được sự dối trá của khoảng 80% trong đó: sự dối trá có hệ thống chứ không đơn thuần là những chuyện vặt vãnh.
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ anh ấy cũng rất thật lòng với chị nên mới kể với chị chuyện cũ ngày xưa.
    Còn việc cưới hay thôi thì em nghĩ chị nên để 1 thời gian cho dư âm chuyện này nhạt dần đi đã.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thực ra thì thấy anh chàng ý cũng thật thà nhỉ! Bọn con trai ko nói thì bố ai biết!
    Nói chung là khuyên cũng chỉ là khuyên, còn chỉ có bạn mới biết mức độ tình cảm của mình và các điều kiện khác để dẫn tới hôn nhân hay ko?
    Còn thật lòng, nếu mọi thứ ok, 2 người tự nguyện đến với nhau, đã lựa chọn nhau và chuẩn bị đi đến hôn nhân rồi thì việc đó chả phải chuyện to tát. Thích thì làm mặt giận để hắn nhớ mà ko tái phạm!
  7. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với be-heo. Tụi con trai mà kín tiếng, giấu tịt đi thì ai mà biết. Tớ thấy việc lấy vợ rồi mà còn léng phéng bên ngoài còn kinh tởm gấp vạn lần ấy chứ. Kể ra nghĩ thì cũng điên tiết đấy nhỉ. Nếu mars910 mà thấy mình có thể chịu được, bỏ qua được thì CƯỚI. Còn nếu ko tớ nghĩ đừng cố. Sau này về mà ấy cứ bị ám ảnh về việc ấy thì ấy chẳng hạnh phúc thanh thản được đâu. Dù sao chăng nữa, bạn cũng là người tới sau, thì cũng chẳng thể nào trách anh ấy được đâu. Tớ chỉ có 1 câu khuyên ấy thôi: YÊU LÀ CƯỚI.
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thấy cái đoạn vàng vàng kia có vấn đề. Bạn có thật sự yêu anh ấy không hả bạn?
    Còn những chuyện kia, bỏ qua hết được mà bạn. Miễn là bạn tin rằng anh ý ko lăng nhăng sau khi lấy bạn.
    Chúc vui.
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nó ko thú nhận thì sao em biết được, nhưng chú này cũng dở, khuất mắt trông coi có phải hơn ko
  10. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1 : ủgn hộ chuyện các bác zai thật thà cho dù quá khứ có ntn thì thật thà đã là nên tôn trọgn đã .
    Thứ 2 : bác nên cân nhắc xem có nên vì 1 cái chuyện trogn QK mà so sánh thiệt hơn , để rồi bỏ đi tất cả , rồi lại ân hận k? Giờ bác đagn quẫn trí , bác nên suy xét cân nhắc cho cẩn thận trước khi quyết ; vì đây là vấn đề tôn trọgn bác zai .
    Thứ 3 : có bao giờ bác đặt bác vào trườgn hợp bác zai , thì bác cảm thấy ntn k? Có lẽ nếu là tôi thì tôi thất vọgn cực kỳ đấy ! ng ta nói ra là mogn để đc tha thứ , chứ k phải mogn để có kết quả là chia tay chia chân đâu ạ . Nếu bác là bác zai thì bác có kể thật k ? chẹp chẹp !!
    mọi ng chỉ magn tính chất tham khảo , em thấy bác đã quyết địh bégn rồi còn đâu nữa .......................em k ủgn hộ bác , vậy thôi !

Chia sẻ trang này