1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người đã kinh qua cho mình lời khuyên chân thành

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mars910, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mình tưởng phụ nữ VN có lòng vị tha chứ, phải yêu bạn, tin bạn như thế nào thì anh chàng tội nghiệp kia mới mới tiết lộ cho bạn biết chứ
  2. MuaCoNon

    MuaCoNon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Người ta trên cuộc đời này sống bằng hiện tại để hướng tới tương lai. Mas910 bạn cần hiểu hiện tại bạn chính là người anh ấy yêu và đang có anh ấy, cùng anh ấy ước mơ xây dựng cuộc sống hạnh phúc là đủ rồi. Ai mà không có quá khứ nhỉ? Trong tình yêu mà bạn so đo ai hơn ai thiệt là cực kỳ bất ổn đó! Nếu mình là bạn, mình chỉ nghe rồi chọc lão ấy nhưng trong lòng mình lại mỉm cười vì bây giờ mình có lão ấy thì mình mới là người hạnh phúc. Nói thật, bây giờ mà kiếm 1 người đàn ông chưa từng yêu cô gái nào và nhất là còn trong trắng ngây thơ là điều không tưởng! Lão ấy nhà mình từng yêu say đắm người xưa và cuộc tình ấy kéo dài đến 7 năm. Thậm chí mình biết tình cảm đó đến giờ vẫn còn trong lòng lão nhưng mình không giận, không buồn, không ghen vì mình nghĩ đơn giản là người ta đến trước mình. Ngày xưa anh ấy chưa quen mình thì anh ấy có quyền yêu người con gái khác và khi yêu nhau thì xảy ra mấy cái chuyện xxx là điều cũng bình thường! Bạn biết không mình không tính toán anh ấy yêu mình nhiều hơn hay ít hơn người xưa của anh ấy vì quan trọng bây giờ người anh ấy muốn chia sẻ cuộc sống là mình, người anh ấy muốn cưới là mình thì cô bé kia có ý nghĩa gì đâu trong tình cảm của mình và anh ấy?
    Có những điều trong quá khứ mình nghĩ bạn không nên chấp nhất và không nên tìm hiểu quá kỹ. Theo mình cái bạn cần quan tâm bây giờ là xác định rõ anh ấy của bạn có yêu thương bạn thật lòng hay không và lưu ý bạn là đàn ông họ không tùy tiện đề cập chuyện hôn nhân với bạn gái đâu nếu họ không yêu và cảm thấy cô gái ấy có thể chia sẻ cuộc sống với họ.
    Ý kiến chỉ là ý kiến. Bạn hãy cân nhắc và quyết định theo lý trí và con tim của bạn nhưng nếu để những điều của quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại thì với mình quả thật là không đáng.
    Chúc bạn tìm được câu trả lời cho chính mình.
  3. mars910

    mars910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên chân thành của mọi người. Mình thấy ai cũng có ý đúng Mấy hôm rồi, cũng nghĩ nhiều nhưng rồi vẫn rối trí , chả nghĩ dc j, đọc xong lời khuyên của mọi ng cũng vẫn k sáng suốt hơn được là mấy nhưng chắc học được ít nhiều về lòng vị tha nhất la từ MuaCoNon.
    mọi người bảo nghe theo lời con tim nhưng nó như hoá đá, chả bảo gì thì nghe sao? chuối nhỉ yêu thì cũng yêu nhưng có gì đó không trọn vẹn bi giờ không biết nên nói gì và quyết định ntn nữa.Chán chết đi đc
  4. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa thấy thanh thản vì bạn chưa thông suốt thực sự thôi. Cân nhắc giữa những cái được và mất - bạn sẽ dễ lựa chọn hơn.
    Yêu thực sự mới có thể tha thứ. Và tha thứ phải là tha thứ THỰC SỰ mới có nghĩa là yêu thương.
    Nhưng mà trong chuyện này mình thấy cũng chẳng có gì gọi là tha thứ hay không tha thứ. Mình thấy bạn trai bạn không có lỗi.(cho dù cậu ấy không nói với bạn ngay từ đầu nhưng cậu ấy đã nói vào lúc cần thiết nhất). Không ai có lỗi khi đi kiếm tìm một tình yêu thực sự cho mình. Nếu cậu ấy đã tìm được từ cô bạn kia thì chắc không đến lượt bạn có sự lựa chọn ngày hôm nay.
    Không chỉ bạn đâu, cả cậu ấy cũng có quyền cân nhắc trước sự lựa chọn người bạn đời của mình. Người đàn ông cảm phục phụ nữ ở đức tính vị tha và hy sinh mà nam gới ít làm được (các bạn nam ở đây có đồng ý với mình thế không?). Cậu ấy hòan tòan có thể suy nghĩ lại khi người đi cùng cuộc đời với mình tình yêu không đủ lớn để bao dung. Đàn ông luôn sợ thất bại và thiếu đồng cảm. Vấn đề còn lại là ở bạn thôi.
    Chúc sớm bình tâm!
  5. wendy_06

    wendy_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hị hị, hay là bạn cũng xx với một ai đó cho nó hoà cả làng...
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ơ, lời khuyên này thú vị à nha! xx xong rùi bỏ nhau cho dễ, đỡ lăn tăn!
  7. linktk

    linktk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là bạn có chắc sẽ ko còn nghĩ đến chuyện này sau này nữa ko? Chứ ko sau này nhỡ có chuyện gì giận nhau lại lôi ra nói thì ko hay đâu. Phụ nữ thường hay thế, tớ cũng là phụ nữ mà
  8. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cũng còn tuỳ thuộc tình yêu của bạn đối với anh ý thế nào. Tuy nhiên là khó nhỉ mình là con trai nhưng mình thấy con gái nhớ lâu lắm chẳng quên được đâu. Nếu thật sự yêu thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ lưu ý bạn là cuộc sống sau khi cưới hoàn toàn khác khi yêu nhé.
    TÔI THÌ NGHĨ RẰNG BẠN TRAI BẠN LÀ MỘT NGƯỜI DŨNG CẢM CHỈ CÓ CHÍNH BẠN MỚI CÓ CÂU TRẢ LỜI CHO CHÍNH BẠN THÔI HÃY LỰA CHỌN THEO ĐÚNG TRỰC GIÁC CỦA MÌNH
  9. jjjack

    jjjack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên chân thành của mình là bạn hãy đừng tự làm khổ mình nữa. Nếu bạn đã yêu thực sự thì bạn sẽ có đủ vị tha để cảm thấy thanh thản trước sự thật này, chứ không phải là so đo tính toán thiệt hơn. Bạn trai của bạn theo mình nghĩ là người đàng hoàng, và đàn ông đàng hoàng thời buổi này không nhiều lắm đâu. Đúng như bạn gì ở trên đã nói, việc người ta lấy vợ xong lại còn quan hệ lăng nhăng bên ngoài mới đáng ghê tởm. Còn chuyện cũ của bạn trai bạn thực ra chỉ là một đoạn quá khứ đáng tiếc không thể undo lúc người ta chưa biết có bạn trong cuộc đời này. Người ta đã nói ra nghĩa là người ta không còn muốn giấu gì với bạn, và cùng lúc đó người ta chắc chắn cũng cảm thấy thực lòng tiếc vì đến với bạn không hoàn toàn trọn vẹn như người ta mong muốn. Như vậy là người ta rất yêu bạn và công bằng với bạn, tuy nhiên thực ra người ta đâu có lỗi, vì lúc đó người mà người ta yêu là người khác chứ không phải bạn. Vì vậy bạn cũng không nên đặt vấn đề tha thứ hay không tha thứ. Chỉ đơn giản là bạn có chấp nhận hay không mà thôi. Và điều này hoàn toàn tuỳ thuộc vào tình yêu của bạn có đủ lớn hay không. Vậy thôi.
    Hãy nhìn về phía trước bạn ạ. Một tương lai hạnh phúc với một người chồng yêu bạn và trung thực với bạn, một người biết sống đàng hoàng dám làm dám chịu mới là điều bạn nên nghĩ tới và vun đắp.
    Chúc bạn sớm cân bằng và vui vẻ trở lại!

Chia sẻ trang này