1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người đã xem Milan đá đêm qua như thế nào?

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi qtmm1818, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã xem Milan đá đêm qua như thế nào?

    Đúng 1h10 phút, tôi bật Jet Audio nghe 1 lượt 3 bài hát Champions' League, Inno di Mameli và Inno di Milan. Nghe xong xuống nhà bật TV chờ xem lê khai mạc. Bên nhà hàng xóm có đông người xem nhưng trong những trận có Milan, không bao giờ tôi sang nhà khác xem để tránh mọi sự xui xẻo :-D Thế rồi suốt 120 phút là 120 lần tim đập thình thịch, căng thẳng và... khát nước kinh khủng. Mỗi lần giải lao là một lần tu ừng ực nước lạnh và đứng ngồi không yên. Thậm chí, chẳng hiểu mê tín kiểu gì mà tôi không dám nhìn đồng hồ, không chạm chân xuống đất vì sợ làm thế Milan sẽ... thua :-D
    Những phút chuẩn bị đá phạt đền thật kinh khủng, tôi tự nhủ nếu mình hét lên trong các loạt luân lưu và mừng hụt (như Italia năm 98) thì mọi chuyện tiêu tùng. Và tôi chỉ rú lên như 1 thằng điên khi Sheva sút thủng lưới Buffon đưa cúp về sân San Siro :-D 1 mình cảm nhận niềm vui chiến thắng đêm chung kết, nhất là cảnh Maldini giơ cao cúp thật không gì tả nổi. Chỉ tiếc tự nhiên bọn ESPN bị down cùng hệ thống cáp => teo luôn, không được xem thêm mấy giây ăn mừng :-D
    Đinh phone cho Mr Ngọc chúc mừng nhưng quên số :-D, thế là gặm nỗi vui mừng một mình :-D
    Rồi online sau lễ trao cúp, bật ca khúc truyền thống và hát theo, và post bài trên ACM_AT forum sau nửa năm trời :-D. Lúc online có 2 đứa bạn cũng online, thế là chia vui :-D Cũng may bọn đấy thích Rossoneri :-DDDDDDD
    Gửi mail chúc mừng các Milanista vào trong mail list, rồi trong forum này :-D
    Còn bây giờ? Nhạc đang ầm ầm ở nhà tôi đó :-D Hehe chắc phải thay wallpaper liên tục bẳng ảnh của Maldini và Milan :-D
    VÔ ĐỊCH RỒI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    Our love is eternal !!!
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em ngủ quên, mãi đến khi nghe hàng xóm gào thét sau bàn thằng không được công nhận của Sheva, em mới tỉnh. Vội vội vàng vàng xuống nhà, nhẹ nhàng và từ tốn kéo cái TV từ phòng mama ra (để không làm mất giấc ngủ của người!) Rồi em bắt đầu xem, từ cái đoạn mà Pippo oánh đầu, chẹp, bay người đẹp như mơ ý mà lại không vào. Rồi em cảm thấy hơi căng thẳng (kèm theo đó là cảm giác đói), em mò tủ lạnh, còn 1 gói mì với 1 chùm vải. Hehe, chùm vải màu đỏ, ăn lấy may. Cuối cùng thì công ăn vải của em cũng được đền đáp.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đá pen căng thẳng quá nhỉ Kuân nhỉ?Chợt nhớ lại lần ACM đá với CHF trong trận chung kết lần 1...hê hê...Dida hôm qua như bodilee,còn sheva hôm qua,làm mình nhớ đến anh Lê Tuân quá..hi hi
    Buồn cười hôm đấy,thằng Kuân cũng phấn khích quá,đã làm một trò "hết sức kì quặc",chả hiểu ai còn nhớ không...hê hê...hôm qua không hiểu thế nào nhỉ?
    Milan Forever
  4. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đúng 23h đi ngủ, và 1h30 bật dậy như có một sức mạnh nào đó kéo mình tỉnh ngủ. Bật vô tuyến lên để xem màn khai mạc trận đấu. Khi biết Milan thi đấu với trang phục màu trắng, tôi đã có linh cảm là Milan sẽ chiến thắng. Rút kinh nghiệm những lần xem Milan thi đấu tại Serie A, lần này tôi ngồi và xem chứ không nằm như mọi khi. Và lần này tôi cũng ngồi xem một mình chứ không shared the game với những người bạn. Hình như có thờ có thiêng, có kiêng có lành :), Milan giành chiến thắng bằng loạt đá 11m. Cái cảm giác hồi hộp, nín thở theo dõi từng tình huống trong trận đấu giờ đây đè nén trong loạt đá 11m. Nhìn gương mặt Dida rất lạnh, tôi biết anh sẽ là người hùng của Milan trong đêm nay. Đây không phải là lần đầu tiên Dida bắt phạt đền thành công trong màu áo của Milan.
    Được nhìn Maldini nâng cao chiếc cúp vô địch, tôi muốn khóc. Một con người của nhiều kỷ lục, một trận đấu mà có quá nhiều kỷ lục trong bóng đá. Với Seedorf đây là chiếc cúp C1 thứ 3 trong màu áo của 3 CLB khác nhau (hai lân trước cùng với Ajax và Real Madrid).
    Với Maldini thì đây là chiếc cúp thứ 4 sau 6 lần thi đấu tại trận chung kết.
    Với Ancelotti thì đây là chiếc cúp C1 trên cương vị HLV, chiếc cúp này đưa ông vào danh sách những người đoạt được cúp C1 cả trên cương vị cầu thủ cũng như HLV.
    Với chiếc Cúp này Milan sẽ mở đầu một kỷ nguyên mới thành công.
    Mà sao Quân không chia sẻ với anh nhỉ ?
    FORZA MILAN
    ACM_AT | Không bao giờ đầu hàng mà quyết chiến đấu đến cùng​
  5. crazy_tifosi

    crazy_tifosi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    EM XEM MILAN ĐÊM QUA ,VỪA XEM VỪA SỢ PHẢI ĐĂNG KÝ MỘT PHÒNG TRONG HOPITAL.EM ĐÃ HÉT RẤT TO KHI SHEVA GHI BÀN NHƯNG CŨNG TỪ LÚC ẤY CHÂN TAY EM LẠNH BUỐT ,TIM ĐẬP CÒN MẠNH HƠN LÚC Ở CẠNH NGƯỜI YÊU,CHỈ TRỰC VĂNG RA NGOÀI
    NHƯNG KO SAO MILAN VÔ ĐỊCH LÀ ĐỦ RỒI CÁC BÁC NHỈ .SƯỚNG QUÁ ĐI MẤT
    FORZA MILAN

    Forever as Paolo Maldini

  6. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thắng của MILAN !!!
    Công nhận AC Milan đá hay hơn Juventus (cho dù tôi nhận đội này và đã làm mình đứng tim mấy lần). Hàng hậu vệ và thủ môn của cả 2 bên đều được nhưng hành tiền vệ thì Milan hay hơn, cơ động hơn. Tiếc rằng gặp 1 hôm xuất thần của Buffon (mọi khi đã hay rồi) và sự khôn ngoan của hàng thủ Juve đã khuất phục những nỗ lực của các cầu thủ Milan. Nhìn chung đánh giá tổng thể thì Milan mạnh hơn ở tuyến tiền vệ.
    Nhưng đến khi trận đấu phải giải quyết bằng cuộc đấu súng cân nào bởi những quả 11m thì tôi lại tin vào thắng lợi của Milan. Vì tôi đánh giá thế này : Các cầu thủ 2 bên sẽ đá hoà trong 5 quả đầu tiên, nhưng tỷ số là 4-4 (mỗi thủ môn sẽ đấm được 1 quả). Nhưng đến những quả penalty trực tiếp thì tôi tin vào sự chói sáng của DIDA, thủ môn có phẩm chất hết sức bình tĩnh, điềm đạm, chắc chắn và khôn ngoan nữa. Và kết quả là Milan sẽ thắng. Tuy nhiên, và không ngờ, cầu thủ 2 bên hơi bị co cứng trước 2 chàng thủ môn vào dạng hay nhất thế giới hiện nay nên đã có những quả sút quá đơn giản, quá hiền nên đã bị cản phá. Tuy kết quả ko như diễn biến tớ dự tính nhưng dù sao đúng chung cuộc là Milan thắng trong loạt sút luân lưu 11m.
    Chúc mừng chiến thắng của các chàng trai thành MILAN !!!
    Chúc mừng các tifosi của họ ở Vietnam đã có được những giây phút tuyệt vời đêm qua (sau những thất vọng tại giải TTVN vừa qua)
    Xin chào và hẹn gặp lại !!!
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  7. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu hôm qua khiến tôi sực nhớ ra dòng máu Milanista vẫn còn chảy trong huyết quản của mình. Tôi đã từng si mê lữ đoàn đỏ đen, và cũng đã xác định là mình phải lạnh nhạt sau khi Ruud Gullit (cầu thủ ưa thích) rời Milan AC chuyển sang Sampdoria. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy những dài cờ đen đỏ tung bay phấp phới, những người cận vệ già xưa cũ Paolo Maldini, Alessandro Costacurta... hay như chính Carlo Ancelotti và Mauro Tassotti trên băng ghế chỉ đạo là tôi biết rằng lòng mình vẫn thuộc về Milan.
    Đã lâu lắm rồi tôi mới lại hồi hộp và rạo rực như vậy khi xem Milan thi đấu. Tôi không được chứng kiến quả sút luân lưu quyết định của Shevchenko. Lúc đó tôi đâu giấu mình sau chiếc gối, sự hồi hộp và căng thẳng không cho phép tôi dõi theo từng bước chạy của Sheva đến chấm phạt đền. Chỉ khi nghe tiếng Vaàaooooo... của BLV, tôi mới nhận thức ra và vỡ oà lên trong sự khoái lạc mà chức vô địch của Milan AC đã đem lại.

    \m//​
  8. Chippi

    Chippi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    23h Mới về đến nhà, mệt rã rời sau mấy game Bowling và mấy cốc bia mừng Sinh nhật thằng bạn. Mình dứt khoát từ chối đi xem Bóng đá tập thể với bọn bạn, về nhà ngủ một giấc lấy sức để đêm gào thét chó sướng, xem bóng đá đêm vạ vật ==> Mệt ==> Cổ vũ mất năng xuất. 1h30 mắt nhắm mắt mở bật TV chờ đợi. 1h43, Những chàng trai AC trong trang phục áo trắng bước vào trung tâm của Nhà Hát của những giấc mơ. Thoáng thấy Maldini, một sự yên tâm đến khó hiểu đang trào dâng trong lòng.
    Cú sút của Sheva tung lưới Buffon ở phút thứ 10 không được công nhận, Vèooooo...Chiếc gối văng ra cửa phòng.
    Trận đấu phân định bằng Penalty... Và Cú sút tuyệt vời của Sheva làm nổ tung tất cả. Lại Vèoooooo....Chiếc gối của ông anh không mê bóng đá đang gối là nạn nhân thứ 2 bay ra cửa phòng, Mình hét toáng lên. Theo định luật phản hồi, mình nhận được một âm thanh văng vẳng "Mày điên à...?" của ông anh đang trừng mắt nhìn....
    Forza Milan
    Forza DiDa
    Forza Sheva....
    Người ta nghiêng mình trước tài năng, Song chỉ bái phục lòng nhân ái
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...Đúng là có kiêng có lành....Từ hồi đó đến giờ mỗi khi xem Milan đá bóng tớ luôn công nhận điều đó....
    Chỉ bực là xem đá bóng chả hét được vì ngồi có một mình mà hét to quá thì mấy bác hàng xóm lại ca nhạc đêm hôm....Sướng quá AC là nhà vô địch...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  10. minhmaldini

    minhmaldini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đúng 1h30 dậy ngồi trước TV ,và sau đó là ngồi xem AC thi đấu mà không nói một câu nào từ đầu đến cuối.Cho đến khi sheva sút,nhìn thấy đôi mắt như chim ưng săn mồi của anh em đã thấy chiếc cúp C1 trưóc mắt.Và cho đến khi sheva sút vào em mới hét ầm lên.Và có lẽ là do phải nhịn từ đầu trận đấu đến giờ nên tiếng hét lúc ấy hơi to làm mọi người tỉnh dậy hết chạy ra hỏi làm sao......hehê phê quá,một lần nữa chúc mừng AC vô đich
    đứng trước em,anh như cây thông đứng trước gió_em ơi!!!

Chia sẻ trang này