1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người đã xem Milan đá đêm qua như thế nào?

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi qtmm1818, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baggio10

    baggio10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Cả một tuần trước khi diễn ra trận chung kết đó, em đã chăng nghĩ gì ngoài việc đợi ngày 28/5 mau đến thôi. tôi hôm đó bọn bạn em cũng rủ đi ra quán xem cho vui, nhưng em đã không dám đi xem cùng chúng nó(vì cứ lần nào em đi xem cùng chúng nó là AC đá dở lắm).cả tối hôm đó em ở nhà chờ đến 1h45. cố ngủ mà không ngủ được, lên em thức đến lúc đó. Em cũng hay mê tín như anh qtmm1818 vậy đó. Nhưng khi thấy AC MILAN được mặc áo trắng, thấy ông berlusconi đi từ trong phòng thay đồ đi ra thì em càng tin tưởng hơn vào chiến thắng của AC MILAN(em có một điều tin là: cứ khi nào ông berlusconi đi xem AC đá thì AC sẽ thắng, mùa giải năm nay đã mấy lần như thế rồi). đến khi SHEVA đá vào ngay ở phút thứ 8, em đã rất vui, em hô"vào" rất to, nhưng đến khi trọng tài không công nhận bàn thắng thì tiếc quá. Nhưng bớt lo lắng hơn vì AC đã vào cuộc rất tốt. Cả trận đấu em đã không dám đổi chỗ ngồi, vì sợ làm thế Milan sẽ... thua. Đến khi đá penalty thì càng run hơn, trong mồm lúc nào cung lẩm nhẩm "MILAN sẽ thắng". Khi SHEVA đá thành công quả penalty đó thì em đã không giữ được bình tĩnh nữa. Em đã hò hét rất to, làm cả nhà thức giấc.Niềm vui đã đến với em quá đỗi bất ngờ. Em đã không còn kìm được nước mắt nữa, thế là bao nhiêu chờ đợi trong khắc khoải nay đã thành hiện thực. Khóc vì mình đă không uổng công chờ đợi AC MILAN suốt 9 năm. Sau khi xem trao giải xong, đã là 5 giờ sáng nhưng không thể nào ngủ được ; em lại ngồi đợi đến 6 h để xem lại.
    Ở lớp em học cũng có một thằng bạn thích AC MILAN như em. Chiều đó đi học hai thằng đã rất vui, gặp được nhau vui không tả hết. nó kể tối đó nó làm vỡ mấy cái đĩa vì quá vui mừng.Sáng hôm qua đi mua báo TTVH đọc bài viết của anh ANH NGỌC thấy hay quá. Cho đến tận bây giờ em vẫn còn rất vui, đi đâu cũng muốn kể với mọi người vể chiến thắng của AC MILAN, về sự chờ đợi của mình trong suốt 9 năm qua.
    AC MILAN đã mang đến cho em niềm vui quá lớn.
    VIVA MILAN!
    MILAN MILAN MILAN
  2. tro_lai_eo_bien_xanh

    tro_lai_eo_bien_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    ban đầu em hơi lạ vì Milan lại mặc áo trắng chứ không mặc áo đỏ đen như mọi khi. thế những lần trước, khi giành chiến thắng ở các trận chung kết C1 khác, Milan cũng mặc áo trắng hả các bác
    Thật hạnh phúc vì Milan đã chiến thắng
  3. crazy_tifosi

    crazy_tifosi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    EM NGHE CÁC BÁC VIẾT HAY QUÁ LẠI VIẾT TIẾP BÀI NỮA ,NGHE BÁC DŨNG TƯỜNG THUẬT CÁI ĐÊM BÁC Ý XEM BÓNG ĐÁ NGHE PHÊ THẾ ,BÁC NÀY CÓ VẺ MÊ TÍN NHỈ ,NÓI THẾ CHỨ EM CHẲNG KHÁC GÌ BÁC CẢ,KO DÁM HÔ CŨNG CHẲNG DAM NÓI NĂNG GÌ ,IM NHƯ THÓC .DÙ SAO CŨNG SƯỚNG ,PHÊ THIỆT

    Forever as Paolo Maldini

Chia sẻ trang này