1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người đâu hết rồi? nhà cửa vắng lặng quá...?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Gaby, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Này này, nhưng tối thứ năm mưa gió đó lại là ngày khó quên đối với ATC đấy...
    Mit giỏi giẫm chân rồi à, Tối thứ 5 này , thi nhau xem ai dẫm nhiều hơn nhé.
    Bé ChiAnh lâu lắm mới thấy mặt. TDC là được rồi, cần gì phải TIDC làm gì nữa... bản thân cái từ online nó đã là Quốc tế rồi....Mà còn hơn cả quốc tế nữa, nó bao gồm cả quốc tế thật và quốc tế ảo. Kiểu như bé ChiAnh ấy!
    Tiếc là bác Fin chủ xị không tham dự tối thứ năm này nhỉ, nhưng để tuần sau tiếp nhé bác.
    Mưa gió vẫn phải đi thôi, nhớ nhẩy rồi, hôm đó lại thêm các thành viên box khác nữa. Mà mưa thì sàn vắng, càng vui!
    ATC
  2. Chianh

    Chianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thật sắp thành ảo, ảo thành thật rồi ATC ạ.
    Chi Anh@
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Cô ChiAnh phải viết lại thế này mới đúng:
    Ảo trở thành thật, thật lại đã biến về ảo. Nhưng ảo có cơ hội lại về thành thật thật.
    Thế mới đúng tình trạng tâm lý thú vị hiện tại của TDC chứ nhỉ!
    ATC
  4. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    sao sáng nay có mấy bài em post mà nó cứ báo là vi phạm cái gì gì.. rồi đến tối thì mất luôn thế nhỉ?
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  5. A6188

    A6188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác ManhCuong và PantherSon dạy ở đâu thế! Hoá ra ở đây cũng có vũ sư tham gia cơ à!
    Ngày 20/11 rồi, chúc mừng các bác một phát. Chúc trước rồi sau này các bác phải dạy dỗ em nhé!
  6. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng hẹn hò nhau rầm rập như thế trước mặt em làm em tủi thân, tủi thân lắm lắm cơ....Vui vẻ thế rồi làm gì còn ai nhớ đến mình nữaNhưng mà được cái từ khi sang bên này hỏi ai cũng không biết chỗ dancing cổ điển, tưởng hiphop, break thì đầy ra đấy.....Thế là không thèm hỏi han nữa, tính chú tâm vào chuyện.....đi chơi thả cửa,khỏi nhảy nhót gì luôn, không ngờ....Một lần phải phát biểu trước lớp, nói đến sở thích của mình, kêu là không được đi nhảy nữa đang béo ú lên đây, thế là cô giáo cho luôn địa chỉ dạy khiêu vũ quốc tế của một tổ chức quốc tế ở NHật. Không chỉ có thế, bà host family mới nhận được một tuần cũng rất hăng hái dẫn mình đi xem một chỗ khác, nói là vũ sư này có bằng quốc tế hẳn hoi, mẹ sẽ dẫn con đi xem, nếu hay mẹ cũng sẽ học. Huhu, biết làm sao đây. Hihi, lại phải đi thử thôi, xem NHật nó dạy dỗ kiểu gì. Có gì hay em sẽ kể cho mọi người nhé, nhưng trước hết mọi người phải chúc em kiếm được một partner made in Japan đi chứ

  7. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Em Bigkit kiếm được một partner made in Japan thì sẽ hay lắm đây. Thế em đòi hỏi những tiêu chuẩn gì để họ còn đáp ứng nữa chứ ??? Hihi
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  8. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại chuẩn bị triết học ở đây rồi..ảo dzới cả thật cái gì, tối nay đi nhẩy phất nào, nâu nẳm rùi..kek..kek...
  9. Gaby

    Gaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2001
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hic Mit nói gì mà xui thế,cuối cùng lại mưa thật, hôm đó còn đi học nữa, nhà tớ xa quá ko lên được xin lỗi nhé, hôm í bác ATC thế nào ạ? Hẹn lại đi mọi người.
    Gió vẫn cuốn đi những tấm lòng...

Chia sẻ trang này