1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người để ý ko mất xe đó

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi rut, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Mọi người để ý ko mất xe đó

    Thằng em em hôm trước có ghé qua TL chơi có gửi xe đàng hoàng thế mà bị chúng nó tráo xe đau ko chịu được ! Mọi người gửi xe nhớ khoá cà càng đó ko thì teo mà nhất là Dream

    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Nhưng gửi ở đâu thế? Để anh biết mà còn gửi xe vào đó. Xe mình mà bị tráo thì thành xe xịn đây.
    MUPMIP
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác Ka này toàn buôn linh tinh.
    Bạn nói mất xe trong trường TL ư?
    Nếu thế thì bảo vệ phải có trách nhiệm thôi. Mà việc bị tráo xe như thế, thì ở bất kì đâu, bãi gửi xe nào cũng có thể xảy ra. Nên tốt nhất nếu khoá lởm thì hãy làm lại cho xe mình một cái khoá.



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  4. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Không !!!
    Bác bạn của bố em hôm vừa rồi cũng bị tráo đấy ... Thủ đoạn rất tinh vi ....
    Nhưng cũng rất có thể là có sự tiếp tay trong , chưa biết được ...
    Ở cái chỗ gửi xe lớn lớn phía đàng cổng chính ý ...
    TNW ! Love you forever !
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đừng có vội nói như thế Tuấn ạ. Những việc như thế này mà chú cứ chắc là như thế. Chết người đấy!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này