1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người đi Hải THịnh về có quà cho những người ở nhà không vậy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi rosetn, 15/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi Hải THịnh về có quà cho những người ở nhà không vậy

    Các bác đi Hải thịnh về sao không thấy post bài lên đây để kể lại những chiến tích đã làm được trong chuyến đi nhỉ



    Được rosetn sửa chữa / chuyển vào 15/07/2002 ngày 11:38
  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hờ,
    Cậu này đúng là treo đầu dê, bán thịt chó.
    Tên topic là "Mọi người đi Hải THịnh về có quà cho những người ở nhà không vậy" mà ở trong lại đòi tường thuật nọ kia.
    Quà á? Đừng có mơ giữa ban ngày nha. Mấy cha 7XHN đi chơi thì ... keo cực, chả thèm nghĩ tới chứ nói gì đến quà với cáp.
    Đố cậu xin được tẹo quà nào đấy.
    Dr. Lion King
  3. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Kể ra ở đây thì những người không đi lại thấy tiếc hùi hụi.
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ?
    mình đúng là thân lừa ưa nặng rồi !
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    HE HE !! MẤY HÔM ĐI CÁC BÁC CHẮC VUI LẮM NHỂ ! BẮT MUỖI SUỐT CHẮC !!! HE HE !!! MÌNH QUẢ ĐÚNG SÁCH !!!! HAI NGÀY CUỐI TUẦN LÀM ĐƯỢC BAO NHIÊU VIỆC !!!

    Người thích đùa với số phận!!!
  5. countrypumpkin

    countrypumpkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Những ai được đi Hải Thịnh hôm đó thì phải có quà cho những người ở nhà chứ
    Hưng
  6. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    he he he đừng có mà mơ chỉ sợ kể những việc ở nhà thì những người đi lại tiếc hùi hụi thui he he he ....
    rag doll - can't stop messin...
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Vui vật vã! Nói chung nếu đem so sánh cuộc đi chơi này với đúng ý nghĩa nghỉ mát thì quá vui. Ai thích lãng mạn cũng có lãng mạn. Đem mang võng ra biển nằm ngủ. Sáng dậy ngắm hoàng hôn. Mỗi tội trời nhiều mây đâm ra chẳng nhìn thấy mặt trời đâu cả chỉ thấy có vệt hồng hồng đỏ đỏ. Rượu cũng có mà bia thì nhiều chẳng kém. Hát hò nhiều đến nỗi mà chủ quán muốn đuổi đi (chắc do mấy anh chị này hát hò í ẹ quá).
    Ra biển thì vui rồi. Thấy chị nào chị đó là mặt mày tái xanh, lúc nào cũng đòi vượt biển sang bờ bên kia mới sợ chứ. May mà có em với các anh giữ lại không đoàn mình về có khối người đi vượt biên "tị nạn".
    Nói chung là rất rất vui! Kể ra thì sợ mọi người kêu em với mọi người ác.
    Tặng cho các anh các chị trong chuyến đi mỗi người một
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này