1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người đọc giúp và xin chỉ giáo !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kodauhang, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    mọi người đọc giúp và xin chỉ giáo !!!!!!!!

    cách đây hơn 1 năm , 2 chúng tôi tình cờ gặp nhau và sau đó 3 ngày cũng là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau . oài , có vẻ nhanh quá phải không ?! Không ai hiểu gì cả và ngay cả chúng tôi cũng thế .
    Những ngày sau đó có lẽ là những ngày hạnh phúc của 2 chúng tôi , 1 kỷ niệm rất khó quên luôn đi kèm với những bài hát mà chúng tôi hay nghe lúc đó . Nhưng ... cái gì nhanh thì cũng chóng tàn Và chúng tôi cũng không ngoại lệ ....
    Thời gian tiếp theo là những lúc căng thẳng khi cô ấy cảm thấy nhiều điều ở tôi không như cô ấy nghĩ , Cả 2 dường như quá vồ vập khi chưa kịp hiểu gì về nhau cả !
    Lằng nhằng và không đâu vào với đâu phải không , tôi đang cố gắng kể thật chi tiết để mọi người có thể hiểu được rõ hơn về mối quan hệ giữa 2 chúng tôi !
    và cái cuối cùng rút ra được là chúng tôi không hợp nhau . Cô ấy bướng bỉnh và rất khó bảo Còn tôi thì lại nóng tính !còn điều rất quan trọng nữa là tôi rất hay xen vào cuộc sống của cô ấy , Đó là điều mà cô ấy không bao giờ thích ,Tất cả đều là những nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa chúng tôi , Buồn thay , Tôi lớn hơn cô ấy 4 tuổi mà lại không bao giờ nhường nhịn cô ấy , Tuy nhiên đỉnh điểm của việc mâu thuẫn lại là việc tôi đã tát cô ấy . Tôi ngu quá , Biết rõ là cô ấy không bao giờ thích mà tôi đã làm 3 lần liền , hix , Tôi đã sai , đã thiếu kiềm chế , Nhưng thật sự để có thể bình tĩnh những lúc như thế thật khó quá ! Tất cả , tất cả đấy chính là việc làm cho tình cảm của cô ấy dành cho tôi càng ngày càng giảm đi !
    Và cuối cùng đây , tôi đã tát cô ấy là việc cô ấy đi chơi rất muộn , uống rượu , Tôi gọi điện ko nghe , Tôi đã chờ cả tối hôm đấy , Và khi cô ấy về tôi cũng đã lại Tát cho mấy phát với thái độ khiêu khích của cô ấy . Cho đến bây giờ , những cái tát ấy là dấu chấm hết cho tôi , Cô ấy đã quyết định chia tay với tôi , và cô ấy đã làm như thế , Cô ấy nói cảm thấy sợ tôi và không còn chút tình cảm gì với tôi nữa , Vì tôi đã hành động như thế , Hix nếu kiềm chế được thì tôi đã chẳng bao giờ làm như thế !
    Cô ấy rất quyết tâm, còn tôi thì lại ko muốn ! Tôi không biết phải làm thế nào cả , Cô ấy không muốn nói chuyện , ko gặp tôi , không nghe điện thoại . Chưa bao giờ tôi bế tắc như bây giờ ?! Cũng là lần đầu tiên tôi post bài nên đây để có thể mong được sự giúp đỡ của mọi người , Mong rằng có thể hiểu được câu chuyện và giúp tôi sáng suốt hơn Làm thế nào để cho cô ấy tha thứ cho tôi và cho tôi cơ hội cuối cùng được làm lại . Tôi ko thể chịu nổi !
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Bác à!!!
    Rất khó đấy!!!
    Vì ng ta sẽ nghĩ khi bác tát họ 1 cái, rồi sẽ có cái thứ 2 và sau này khi làm vợ bác thì ko biết sẽ thế nào nữa!!!..
    Ko biết khuyên bác thế nào cả!
    Nhưng lần sau thì hãy cố kìm chế!
  3. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bác này nóng tính và có phần quá thô bạo với phụ nữ rồi đó,người ta thường nói "con gái như cành hoa,chúng ta phải biết nâng niu chiều chuộng để hoa nở càng lâu" là đàn ông mà dùng vũ lực trong tình yêu thì kết quả cô ấy chia tay với bạn là điều dễ hiểu.Tôi là con trai cũng nghĩ như thế huống hồ chi cô ấy là con gái.
    Bác có thương người ta thật lòng không?sao bác không nghĩ lại đìêu đó đi,bác thương người ta mà bác đánh người ta vậy thì bác nghĩ xem tổn thương về thể xác đã đành,nhưng tổn thương về tinh thần mới là điều đáng để nghĩ.
    Theo em,bác nên sửa đổi tính tình và đối xử thật tốt với bạn gái mình.Thành thật xin lỗi và từ giờ về sau đừng bao giờ đánh bạn gái nữa.Tôi biết bác post bài lên thì bác cũng đã tự nghĩ lại hành động của mình là sai.Điều duy nhất tôi có thể nói với bác là bác nên sửa đổi tính khí nóng nảy của mình(dù rất khó).
  4. angel_hell81

    angel_hell81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dù có bất cứ lý do gì: Rượu, không kiềm chế được, nguời phụ nữ ấy thật quá quắt với mình không chịu nổi được nhưng khi một người đàn ông đánh một người phụ nữ thì ấn tượng đó sẽ không bao giờ mất đi được.
    Nếu sau này bạn muốn cuộc sống gia đình của mình không thành một bi kịch hãy thả lỏng mình, tự kiềm chế và học cách giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng, lời nói còn đau hơn cả bạo lực thể xác
    Được angel_hell81 sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 12/01/2006
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác nhận ra sai lầm này thì cố gắng học cách bình tĩnh và ko bao giờ được tát cô nào cả (Mình đang nói đến cô bạn gái tương lai của bác). Mình nghĩ bạn ko có quyền tát cô ấy, ko chỉ 1 lần mà bác đã tát cô ấy 3 lần. Cô ấy mới chỉ là bạn gái của bác, ko biết đến lúc lấy nhau, chắc bác cho mình quyền đánh chết cô ấy mất. nếu mình là cô ấy, mình cũng bỏ đi từ lâu rồi. Đây là 1 bài học cho bác thôi. Hãy học cách kiềm chế.
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Đánh bạn gái là không đúng rồi. Không ai có quyền đánh người khác, trừ bố mẹ ra thôi nhé. (hic, đến em gái mình mà mình cũng hầu như chả đánh nó). Anh đánh bạn gái của anh là chứng tỏ anh không tôn trọng người ta rồi anh ạ. Coi như thôi xong cái relationship này đi. Hi vọng anh rút kinh nghiệm lần sau, đừng bao giờ đánh người ta. Nên nhớ, người ta là bạn gái anh, vợ anh, nhưng xương thịt không phải là của anh bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề.
  7. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Dạy con từ thuở còn thơ
    Dạy vợ tử thở bơ vơ chưa về
    Chúc bác kiếm được em khác có cái mặt to hơn để đập tiếp
  8. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tôi không chấp nhận được cả bác kodauhang và bạn gái của bác nữa. Tôi không hiểu sao cô ấy có thể chấp nhận để cho bác tát đến 03 lần mới đưa ra quyết định chia tay ?
    1. Bác thiếu tôn trọng cô ấy.
    2. Cô ấy để cho Bác tát đến lần thứ hai cũng là thiếu tôn trọng mình.
    Nói thực tôi thấy bác vũ phu quá,tôi lo lắng cho người phụ nữ nào gặp bác đấy.( xin lỗi bác nhiều nhưng có lẽ bác nên sống một mình thì tốt hơn).Tôi đang suy nghĩ không biết túyp người phụ nữ như thế nào thì hợp với tính khí của bác nhỉ. Thật kinh khủng nếu cuộc sống có bạo lực. Hãy thủ nghĩ xem em gái hay chị gái bác yêu ai và cũng bị như cô ấy??? Thật đáng giận !
    " Sám hối là tốt nhưng tránh phạm lỗi lại tốt hơn"- Tục ngữ phương Tây
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ cô bé bỏ anh chàng này!
  10. bigheadlongleg

    bigheadlongleg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hic, bị người yêu bỏ là đúng rồi!!!

Chia sẻ trang này