1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người đọc giúp và xin chỉ giáo !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kodauhang, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H_Mongman

    H_Mongman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bạn Khongdauhang gì đó ơi, bạn đang rất buồn, vì vừa đánh mất một cái gì đó mà bạn cho là rất quý giá, mọi người rất thông cảm với. Nhưng cũng không nên vì điều đó mà tự dằn vặt bản thân như vậy.
    Bây giờ mình chưa có lới khuyên nào, nhưng hãy nhớ điều này nhá, sau khoảng 2 tháng nữa, bạn vào đây và nói cho mọi người biết bạn và cô ấy thế nào, mình sẽ cho bạn một lời khuyên dành cho sau này...và mình tin là bạn sẽ thích nó.
  2. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    "thực sự em muốn biết sao, cô gái của anh..Anh ko tin là cô gái dễ thương, giàu tình cảm, yêu cái đẹp như em lại muốn nhìn thấy cảnh ấy..Khủng khiếp lắm em ơi...Nhưng nếu em cứ nhất định muốn nhìn thì anh chẳng còn biết phải làm cách nào ...ngoài việc đẩy em xuống...Hi vọng sáng sớm mai, linh hồn của em sẽ thấy cảnh tượng tuyệt vời này"
    hờ...trả lời thía đã vừa lòng chưa ạh
  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    1-Dù gì đi nữa thô bạo với phụ nữ là điều thực sự không hay chút nào dù cô ta có làm điều gì đi chăng nữa.Vì thực ra cô ta mới chỉ là bạn gái của cậu chứ đã phải là vợ đâu nhỉ? Ai cũng có khoảng trời riêng của mình,yêu nhau thì nên tôn trọng sự riêng tư,cùng nhau phấn đấu cho tương lai và gạt bỏ những trục trặc nho nhỏ về sở thích tính cách... nếu có thể để tìm tiếng nói chung.
    2-Theo mình thì dù cậu còn có ý định làm lành hay ko thì cũng nên gặp mặt cô ấy và xin lỗi vì đã tát người ta như thế.
    3-Tùy tình hình cụ thể xem có làm lành được hay ko nhé?Chúc bạn luôn may mắn và hạnh phúc.
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết cách tát của bạn bởi tôi đã từng nhìn thấy. Cái này thì tôi có thể thông cảm. Bạn chỉ là người nóng tính và chưa hẳn là một người vũ phu.
    Thực tế có những cô gái rất ngang bướng, thái độ khi đã làm sai mà không biết sai, mặt câng câng làm cho người đối diện rất ức chế. Nếu đó là bố cô gái đó, ông có thể cho đứa con một cái tát thực sự khi nhìn thái độ và ngôn từ của đứa con. ĐẠi loại là vẻ mặt nó làm người ta ức chế đến mức nếu mình kìm nén đi chỗ khác để tránh động tay động chân thì sẽ thấy vô cùng khó chịu, nên phải dùng tay chỉ là hẩy đầu cô ấy cho nó mất đi vẻ mặt khó chịu đó, để cơn giận dịu lại. Đó chỉ là một phản ứng thường thôi, nhưng bạn nên nhớ là sức của nam giới rất mạnh nên dù chỉ là một cái vẩy nhẹ thì cô ấy cũng có thể bị choáng. Tuy nhiên, khi thấy bạn giận mà cô ấy cứng đầu, thậm chí lại có thái đọ khiêu khích trở lại thì có vẻ cô ấy hơn thiếu giáo dục bởi dù gì cô ấy đi uống rượu về muộn cũng là không tốt.
    Nếu bạn muốn quay lại với cô ấy, dù là làm thế này cũng ít cơ hội nhưng bạn thử đến gặp cô ấy, xin lỗi cô ấy về việc làm của bạn nhưng cũng nên nói hôm đó cô ấy rượu về muộn thế cũng là không tốt, thấy bạn giận thì nên nhún một chút thì bạn chẳng bao giờ xử sự với cô ấy mạnh bạo như vậy. Còn nếu cô ấy vẫn khăng khăng rằng cô ấy không sai thì cô ấy coi trọng quyền tự do của cô ấy cao quá, không thể phù hợp với bạn đâu, chẳng nên tiếc làm gì bởi những chuyện bạn không thích sẽ vẫn tiếp diễn mà thôi. Chán lắm !
  5. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    [
    Tôi biết cách tát của bạn bởi tôi đã từng nhìn thấy. Cái này thì tôi có thể thông cảm. Bạn chỉ là người nóng tính và chưa hẳn là một người vũ phu.
    Thực tế có những cô gái rất ngang bướng, thái độ khi đã làm sai mà không biết sai, mặt câng câng làm cho người đối diện rất ức chế. Nếu đó là bố cô gái đó, ông có thể cho đứa con một cái tát thực sự khi nhìn thái độ và ngôn từ của đứa con. ĐẠi loại là vẻ mặt nó làm người ta ức chế đến mức nếu mình kìm nén đi chỗ khác để tránh động tay động chân thì sẽ thấy vô cùng khó chịu, nên phải dùng tay chỉ là hẩy đầu cô ấy cho nó mất đi vẻ mặt khó chịu đó, để cơn giận dịu lại. Đó chỉ là một phản ứng thường thôi, nhưng bạn nên nhớ là sức của nam giới rất mạnh nên dù chỉ là một cái vẩy nhẹ thì cô ấy cũng có thể bị choáng. Tuy nhiên, khi thấy bạn giận mà cô ấy cứng đầu, thậm chí lại có thái đọ khiêu khích trở lại thì có vẻ cô ấy hơn thiếu giáo dục bởi dù gì cô ấy đi uống rượu về muộn cũng là không tốt.
    Nếu bạn muốn quay lại với cô ấy, dù là làm thế này cũng ít cơ hội nhưng bạn thử đến gặp cô ấy, xin lỗi cô ấy về việc làm của bạn nhưng cũng nên nói hôm đó cô ấy rượu về muộn thế cũng là không tốt, thấy bạn giận thì nên nhún một chút thì bạn chẳng bao giờ xử sự với cô ấy mạnh bạo như vậy. Còn nếu cô ấy vẫn khăng khăng rằng cô ấy không sai thì cô ấy coi trọng quyền tự do của cô ấy cao quá, không thể phù hợp với bạn đâu, chẳng nên tiếc làm gì bởi những chuyện bạn không thích sẽ vẫn tiếp diễn mà thôi. Chán lắm !
    [/quote]
    cảm ơn bạn , bạn nói làm tôi thấy thoải mái hơn 1 chút .
    Xin nói rõ với mọi người là tôi vẫn muốn quay lại với cô ấy . Thứ nhất là tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy , thứ 2 là tôi cũng muốn làm lại và sửa chữa sai lầm của tôi , nếu không tôi cảm thấy day dứt và dằn vặt lắm .
    Hôm nay tôi đã gặp và nói chuyện được với cô ấy , nhưng lại làm tôi càng chán nản vì hình như cô ấy rất quyết tâm ! tôi đã xin cô ấy rằng " nếu như 1 cơ hội khó thì nửa cơ hội cũng được , Để anh sửa chữa sai lầm của anh " nhưng cô ấy cũng không đồng ý .
    oài , vẫn biết rằng tình yêu cũng kô phải là tất cả trong cuộc sống nhưng cảm giác của tôi bây giờ thật khó chịu . Cô ấy ngồi trước mặt mà tôi không thể nào ôm vào lòng được , Cô ấy đã nhất quyết chỉ còn là bạn với tôi , dù trước kia chúng tôi gần gũi với nhau , gần đến mức vô cùng không khoảng cách nữa .
    Tôi mất cô ấy do chính đôi tay của tôi , oài chẳng lẽ tôi lại chặt tay mình đi để chuộc lỗi ! Nghĩ lại tôi lại thấy buồn cười , cười cho tôi , Trẻ con quá ! Nhiều lúc nghĩ quẩn , tôi lại ước cô ấy bị tai nạn hoặc bị ốm nặng để tôi có cơ hội chăm sóc cô ấy cho cô ấy hiểu được tấm lòng và tha thứ cho tôi ,
    Khó quá , tôi cảm thấy bế tắc qúa , mọi việc dường như càng trở nên vượt quá tầm tay của tôi !
  6. zius

    zius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ng yêu câu rất bướng đấy, càng cố níu càng giằng mạnh mà. Tốt nhất như một bạn đã khuyên là chờ một thời gian nữa, ít nhất là 3 ngày để bình tĩnh lại. Chứ nếu lúc này ngày nào cũng gọi điện mà xin lỗi thì chỉ tổ làm cô ấy chán, bạn cũng chán chứ. Giờ cứ im lặng rồi suy nghĩ kĩ làm cách nào để giảng hoà với cô ấy. Cậu làm cái gì bất ngờ chứ cứ gọi điện mãi cũng nhàm. Nếu sau thời gian ấy mà cô ấy vẫn giận thì cũng sợ cô ng yêu cậu thật, bướng gì mà bướng thế. Nếu bướng quá sau này lấy nhau cực mệt.
    Cố lên nhé
  7. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn !
    Nếu chỉ là giận dỗi đơn thuần thì tôi có thể tự giải quyết được ,Khó là ở chỗ cô ấy khăng khăng quyết định từ nay chỉ là bạn , Chẳng lẽ 1 mình cô ấy có thể quyết định tất cả sao , bất chấp mọi ý kiến của tôi , Trong khi tôi và cô ấy đã từng quan hệ tình cảm với nhau ,
    Mọi việc dường như càng khó khăn hơn , có lẽ tôi tạm thời dừng mấy ngày không liên lạc để cho tôi và cô ấy cùng suy nghĩ lại thì tốt hơn .
    Oài , cái gì tự tay mình đánh mất thì thấy tiếc và cảm thấy nó quan trọng thật , giờ đây tôi thấy hối hận và day dứt lắm . Đúng là 1 bài học để đời cho tôi .
    giá như ................. Giá như mà có thể làm lại được thì tốt quá .
    Được kodauhang sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 13/01/2006
  8. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là chú vẫn chưa tỉnh
  9. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    oài , bác nói đúng . Em vẫn chưa tỉnh táo thật sự . Có lúc em hiểu mọi việc và chấp nhận , Có lúc e lại muốn có cơ hội làm lại . hix Tồn tại mọi suy nghĩ !
  10. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hiểu vấn đề rồi.
    Tôi chỉ có chút kinh nghiệm cho Chị em ta thế này: (không có gì, không còn gì để nói với Bad guy kia cả nhá, đừng đọc để rồi vote tôi 1* trả đũa)
    Khi quan hệ với những Bad Boys không biết kiểm soát bản thân như thế này, không bao giờ được nói chuyện One-to-One, Face-to-Face. Cần có một cô bạn thân luôn bên cạnh. 2 cô gái sẽ kiểm soát được tình hình tốt hơn rất nhiều. Ví dụ, nếu muốn Stop câu chuyện, 2 Girls chỉ cần chuyển sang đề tài "Phụ Nữ" hoặc kéo nhau đi ...chợ.
    Không để cho cuộc gặp diễn ra lúc tối trời, vì lúc này đầu óc BB rệu rã nhất trong ngày. Mọi hành vi Côn đồ cũng dễ thực hiện lúc tối trời.
    Nếu có chuyện "hình sự" cần gặp, hãy hẹn người kia ở một địa điểm hoàn toàn khác, một quán café lạ hoắc chẳng hạn. "Không kiểm soát được hành vi" chính là điểm yếu của BB cần phải đánh vào. KHi bước vô một chỗ lạ, BB sẽ mất phưong hưóng, mất tập trung, và sẽ xa rời Vở kịch hắn chuẩn bị sẵn trong đầu (tôi cá với các bạn là không có một BB nào không chuẩn bị sẵn vài câu nói, vài hành vi trước lúc gặp, kiểu nó thế, tin tôi đi!). Ngoài ra, một Restaurant tử tế, nơi những kẻ tầm thường không dám có hành vi thô lỗ cũng là một chỗ tốt.
    Tôi đang nói về việc tạo ra Context cho cuộc gặp. Các chị em khéo lắm mà!
    TÓm lại, phùu..u, đồng ý với quyết định của Chị em: Bỏ.
    Thà chết chứ không chịu Hy sinh Kiểu nó thế các bác àh.

    Được anhbiet84 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 13/01/2006

Chia sẻ trang này