1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người đọc rồi cho mình một lời khuyên?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HamletVu89, 30/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HamletVu89

    HamletVu89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    1
    Cách đây 3 tháng mình có quen một cô gái ở trường học, mình là giáo viên vừa được tuyển vô biên chế của trường, em ấy vừa ra trường bằng tuổi mình và chỉ dạy hợp đồng chứ không vô được biên chế. Thấy em ấy dễ thương và đặc biệt khi tiếp xúc thì thấy rất hiền nên mình có ý định tán. Cũng có nghe thông tin đồn thổi là em ấy đã có người yêu nên mình cũng dò chừng, tối có nhắn vài tin thấy em ấy có vẻ khó khó nên mình bỏ cuộc do nghĩ em ấy đã có người yêu. Nhưng sau 1 tuần, trong lúc đi hát kara, khi mà mình bỏ cuộc rồi thì em ấy lại có ý chủ động lại. Và rồi mình rủ đi đâu em ấy cũng đi, nhắn tin thì có vẻ chủ động và khác trước, mọi chuyện tiến triển nhanh chóng. Mình ngỏ lời yêu thì em nó đồng ý, nhưng có một điều đặc biệt, dù đã 24t nhưng khi yêu mình em ấy không hề cho mình gặp bất cứ một người bạn nào của em ấy cả, không cho gặp gia đình, nói chung là dấu hết. Mình thắc mắc và quyết định nói thẳng với em ấy, em ấy chỉ nói là ko có gì, và chưa phải lúc. sau một thời gian mình biết em ấy đã có người yêu từ năm lớp 11, đến bây giờ đã 6 năm, người đó cao to đẹp trai nhưng hình như công việc chưa ổn định, hơn mình 2 tuổi. Vừa rồi em ấy nhắn tin nói vừa mới chia tay người đó, 2 người đã hết nhưng lên face anh đó mình lại thấy điều ngược lại. Giờ đây, vừa có người yêu, vừa nói yêu mình, đi với mình, miệng thì nói yêu mình nhưng có vẻ ko thích đi chơi với mình, có vẻ gượng gạo. Mình mệt mỏi và quyết định đi ra khỏi cuộc đời cô ấy, dù nói thật mình thấy tiếc vì cô ấy rất dễ thương. Tại sao một người bên ngoài ai cũng nói hiền nhưng trong chuyện tình cảm lại dễ dãi vậy. các bác thấy mình làm vậy đúng không, và cô ấy có phải do tham lam, ngốc nghếchhay là có tính toán, thủ đoạn hết, cô ấy
  2. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Nếu mà mới đọc qua thì ca này cô gái kia gần giống kiểu các anh hay thích rau sạch. Bác phải biết phân tích thế này, nếu 2 người nào đó mà đã yêu nhau đến tận 6 năm thì đúng là một điều rất hiếm thấy và chắc chắc là tình cảm khăng khít rồi. Đã trải qua biết bao sóng gió và thử thách. Về mặt bề ngoài khi đã đến 24 tuổi, bác khen em ấy dễ thương thì chắc chắn trong vòng 6 năm yêu người kia cũng có rất nhiều người theo đuổi, sao không đổ mà giờ bác tán phát đổ kềnh càng ra như phá rừng vậy. Đây chính là vấn đề????????~X

    Bác có nói ban đầu nhắn tin em kia kiêu, sau thì chủ động hơn. Điều này cho dù là cảm xúc thật hay là có ý đồ thì em nghĩ đàn ông con trai bọn mình chã có gì thiệt hại ngoài mấy đồng tiền lẻ... nước nôi, bạn bè,,, nhà nghỉ,,, có 1 điểm nữa mà bác nhắc đến đó là người yêu em kia công việc chưa ổn định,,, em ấy đã 24 tuổi mà người yêu công việc chưa ổn định thì khác gì đang ngồi trên đống lửa, mà thằng kia 26 tuổi rồi,,, nếu cứ đợi thì em nó già mất. Nêú chỉ từ những thông tin mà bác updte thì theo em em kia vẫn đang rất khó xử, người yêu thì nhiều tuổi rồi lại chưa có nghề ngỗng gì ổn định, thân gái lại nhiều tuổi, cái tuổi lập gia đình, quá nữa là ế,,, thấy bác lại được biên chế biên chiếc,,, thấy được cái tương lai "thực tế và ổn định" hơn nơi bác so với là thằng người yêu bất tài kia
    . Nếu là người con gái chung thủy và vững vàng còn phải suy nghĩ đắn đo huống gì đây lại là 1 cô giáo giạy hợp đồng. Theo em nhìn nhận thì cô ấy thấy an toàn và có tương lại hơn khi yêu bác, nhưng do yêu thằng kia lâu rồi giờ không phải cứ nói hết là hết ngay được, em ấy cũng không muốn là người phản bội trong mắt mọi người, vừa muốn có được tình yêu nơi bác và bắt đầu cho cái tương lai an toàn mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn. đồng thời muốn dứt ra khỏi người kia từ từ, kẻo mang tiếng.

    Nếu bác nói là lợi dụng? Thế bác thử nghĩ xem bác có gì mà em kia có thể lợi dụng. "Tiền" theo em là không rồi, giáo viên mới ra trường mà, em ý ngốc nghếch thư lời bác, ngốc đến mức không biết yêu 2 người là sai mà bác còn thích được nên chắc chắn với trình độ cô giáo không ngốc đâu, nếu nói lợi dụng "tình bác", theo em nếu đã yêu nhau 6 năm thì chuyện phang phập là quá bình thường, kể cả lúc hứng em ấy có thể chủ động. Nên các khả năng mà bác đưa ra đều không thuyết phục.[-X
  3. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Nếu cậu đưa cô này đến cùng mức độ như anh kia, nói thẳng là lên giường, thì bạn thắng. Đàn ông thì quyết đoán lên. 24 tuổi rồi còn sướt mướt vớ va vớ vẩn. Cậu mang tiếng là người yêu mới thế đã làm được cái trò gì hơn là cầm tay dắt nhau đi cafe, xem phim chưa mà đòi so với thằng người yêu 6 năm. Mạnh dạn lên, gái đã cho cậu cơ hội rồi. Anh mà vào vị trí cậu thì xong luôn rồi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu cậu đưa cô này đến cùng mức độ như anh kia, nói thẳng là lên giường, thì bạn thắng. Đàn ông thì quyết đoán lên. 24 tuổi rồi còn sướt mướt vớ va vớ vẩn. Cậu mang tiếng là người yêu mới thế đã làm được cái trò gì hơn là cầm tay dắt nhau đi cafe, xem phim chưa mà đòi so với thằng người yêu 6 năm. Mạnh dạn lên, gái đã cho cậu cơ hội rồi. Anh mà vào vị trí cậu thì xong luôn rồi.
  4. HamletVu89

    HamletVu89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    1
    Em cám ơn bác nhiều, em xin có ý sau, bài bác có 3 đoạn, 2 đoạn đầu em hoàn toàn đồng ý với bác, nhưng đoạn sau thì em nghĩ khác. Bác biết không đã 3 lần, nó gọi cho em nói 2 đứa dừng lại vì nó không thể thiếu người đó được, rằng nó yêu em nhưng nó không đến dc với em, nhưng lần nào cũng vậy sau 2 ngày là nó thay đổi và muốn về lại với em. Thậm chí có 1 lần nó còn đưa anh đó gọi cho em nữa kìa, em thì tôn trọng anh kia, với lại cũng không muốn phá đám nhưng chuyện nó đã vậy. Thứ 2, em tuy là giáo viên nhưng em dạy luyện thi đh cũng nhiều kể ra thu nhập cũng không thấp hơn mấy ông kĩ sư bác sĩ bao nhiêu, nhưng mà em không có ý nói nó nó lợi dụng em đâu, em nghĩ nó không phải vậy,. có 1 chi tiết quan trọng là nó thừa biết em có thể xin được việc cho nó
  5. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Có thông tin gì quan trọng thì bác update nốt đi, cho đỡ mất công. Những điểm mấu chốt thì bác lại giữ lại cho mình để "kiếm thêm tí hy vọng". Điều đó thật là "ngớ ngẫn".

    Em đã nói rõ là chỉ với những gì mà bác "update hiện tại" thì em phân tích thế. Nếu giờ bác update thêm thông tin như này thì em lại thấy khác. Nếu bác mà có trình độ học vấn thế cộng với lý trí bác đủ để vạch trần mọi chuyện khá dễ dàng. giải quyết vấn đề vừa nãy theo thông tin mới update nhé!

    Lúc nãy em đã giải quyết vấn đề theo hướng " con gái đến tuổi lấy chồng". Còn giờ thì khác hẳn bác ạ. Bác đang bị xỏ mũi trầm trọng, cáo có một đặc điểm là sẽ nuôi gà,,, bình thường thì thả rông nhưng lúc gà mà đi xa cáo quá là quẳng cho ít thóc rồi gà cứ quang quẩn, cứ nuôi quanh năm cho gà béo phòng khi ốm đau cáo đưa ra thịt. Bác thấy mình có giống nhân vật trong câu chuyện em kể không. Chính là vậy.


  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    có mỗi việc nhỏ như móng tay mà hỏi hoài
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Gái nó đưa chú lên sàng .Cớ sao chú không sàng lại.À ,nhưng mà những thằng như chú chắc gan chưa đủ rắn.
    Thôi ,giải tán cho lành.Con đó nó hơi coi thường chú đó. Láo toét lôi cả thằng kia vào vần chú (chú có nhắc đến chi tiết có lần nó đưa cho thằng kia gọi cho chú phải không?) , bố láo,chợ búa chứ ngoan gì?

    Chú gan còn non ,tốt nhất là kệ tổ nó đi.Thời buổi đang thóc cao gạo kém ,nhiều thằng lên cơn thần kinh,trầm cảm....Thằng kia của gái cũng đang lông bông cũng có thể liệt vào nhóm nguy cơ ,"dễ bị tổn thương". Nên chú lé xa đống shít đó ra kẻo có ngày dẫm phải thiệt thân thì khốn.

    Thời buổi đất Việt ma nhiều hơn người .Chú làm sao mà nhìn bề ngoài có thể đọc nổi gái nào là Tấm ,gái nào là Cám ?
    Muốn có gạo ngon để chén thì chú phải chấp nhận bỏ nhiều thời gian ra mà sàng ,mà đãi.

    Nản thật ,càng ngày gái lành thì ít . Còn rặt là như bưởi Tàu, táo Tàu.....nhìn ngoài thì nuột mà trong toàn nọc rắn. Chẹp, chỉ khổ các gà !
  8. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @HamletVu89: gái thì đứa nào cũng tính toán, ai cũng thế, ai cũng muốn có lợi cho bản thân. Gái ko chia tay dứt khoát với chú vì chú có cái gái đang cần, còn yêu lại là chuyện khác. Phân tích ra thì dài dòng.

    Trong lĩnh vực tình cảm này, chú phải nghĩ cho chú trước, còn gái ntn thì kệ nó. Tư tưởng phải như thế, lúc đó chú mới nhận biết được gái. Gái nó biết chú cần ***, tình cảm, sự quan tâm của gái nên gái nó mồi thôi. Việc éo gì chú phải cần mấy thứ tẻ nhạt đó. Chính bản thân chú là đủ tạo ra thú vui cho bản thân, ko việc gì phải phụ thuộc vào ai hết. Sống là nên như thế, độc lập, vv..... Khi suy nghĩ được như thế, chú sẽ ko phải nghĩ ngợi nhiều về gái nữa.

    Còn việc đánh giá gái là người ntn, a ko ý kiến, cái đó chú nên tự làm, thấy gái ko okie với chú thì next. Đơn giản lúc nào cũng hiệu quả.

  9. HamletVu89

    HamletVu89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn mọi người nhiều
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Kiểu này là được liệt vào đội hình dự bị rồi .

    Suy nghĩ của gái là : Nếu gã người yêu hiện tại không có công ăn việc làm ổn định , hoặc là xảy ra biến cố gì đấy thì đã có bạn thay thế . Còn thời gian vừa qua , gái nó bám vào bạn thì do cô ta đang trong giai đoạn căng thẳng với người yêu nên lấy bạn để bù lấp chỗ trống thôi .

    Gái này tâm sinh lý chưa ổn định , nay đòi chia tay , mai lại níu kéo , một lần đã đành , nay lại vài lần như thế thì đúng là bó tay.Thế gái coi bạn là cái gì , muốn đến thì đến , muốn đi thì đi à ? Hơn nữa , cái tư tưởng yêu 2 người cùng một lúc là không thể chấp nhận .

    Giải pháp : Phải cho gái biết cách quý trọng những gì mà gái có . Là thằng đàn ông , đôi khi gia trưởng 1 chút , phũ 1 chút để cho gái phải nể , phải biết trân trọng .
    Gọi gái ra , nói chuyện " em chọn đi , hoặc anh , hoặc anh ta . Chọn một lần thôi " .

    Nếu gái chọn gã kia , bạn phũ luôn, gái nhắn tin ỷ ôi thì gạt hết sang một bên , không quan tâm nữa . Đến khi nào gái phải khóc lóc van xin thì ban phát cho gái thêm một cơ hội . Khi đấy gái mới biết trân trọng cái mà gái đang có .

Chia sẻ trang này