1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người đọc thơ rồi cho nhận xét nhé! Thanx!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sherry_chip, 01/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sherry_chip

    sherry_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    :) Cảm ơn nhận xét của bạn. Tớ thấy hình ảnh so sánh đấy được chứ. Nếu không để như thế thì thay bằng cái gì bi giờ???
  2. kidinftu

    kidinftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chip nghĩ sao về hình ảnh những chú kiến cánh bay đầy trời.
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, thế bạn nghĩ thế nào về phi đội gà bay nhỉ
    Lá rơi hay tạo cho người ta cảm giác hụt hẫng, bàng hoàng... lãng đãng.. so sánh Lá vù rơi như một phi đội tàu bay tớ thấy hay đó chứ. Nó diễn tả cảm xúc trượt nhanh rất mạnh. Quá khứ sẽ trôi xa thật nhanh để ta có thể níu giữ hiện tại chặt hơn. Niềm tin trong bạn sẽ giúp bạn hướng tới tương lai. Hy vọng tên bạn khắc trong trái tim những người yêu mến bạn
    Một bài thơ khác tớ cũng ấn tượng bởi cách nhìn lá rơi bằng nhiều góc cạnh..bạn Dungbaogionoilakhongbaogio viết
    ở đây
    Chiếc lá rơi trong chiều
    Anh thấy con thuyền trôi
    Em thấy con mắt khóc
    Con thuyền trôi trên sông
    Anh thấy chiếc lá rơi
    Em thấy con mắt khóc
    Nhưng mà em không khóc
    Anh thấy con thuyền trôi
    Anh thấy chiếc lá rơi
    Lá rơi trong cơn mê
    Thuyền trôi theo phù du
    Nước mắt em hư vô

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 08/05/2006
  4. sherry_chip

    sherry_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    The immortal fire
    I''m not afraid of the dark
    I bring the light to me and you
    and sing for our pride
    I''m a innacation of the fire
    Light up the night
    Sometimes we think we was failed
    But we don''t cry cuz we believe in the future
    To live is to fight
    We are the fire and we never die
    Immortally we''re burning
    Darkness is over
    We''re standing tall and we never fall
    To live on my hands and we have NO FEAR
    <written by Sherry_Chip>

  5. sherry_chip

    sherry_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hi, thế bạn nghĩ thế nào về phi đội gà bay nhỉ
    Lá rơi hay tạo cho người ta cảm giác hụt hẫng, bàng hoàng... lãng đãng.. so sánh Lá vù rơi như một phi đội tàu bay tớ thấy hay đó chứ. Nó diễn tả cảm xúc trượt nhanh rất mạnh. Quá khứ sẽ trôi xa thật nhanh để ta có thể níu giữ hiện tại chặt hơn. Niềm tin trong bạn sẽ giúp bạn hướng tới tương lai. Hy vọng tên bạn khắc trong trái tim những người yêu mến bạn
    Một bài thơ khác tớ cũng ấn tượng bởi cách nhìn lá rơi bằng nhiều góc cạnh..bạn Dungbaogionoilakhongbaogio viết
    ở đây
    Chiếc lá rơi trong chiều
    Anh thấy con thuyền trôi
    Em thấy con mắt khóc
    Con thuyền trôi trên sông
    Anh thấy chiếc lá rơi
    Em thấy con mắt khóc
    Nhưng mà em không khóc
    Anh thấy con thuyền trôi
    Anh thấy chiếc lá rơi
    Lá rơi trong cơn mê
    Thuyền trôi theo phù du
    Nước mắt em hư vô

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 08/05/2006
    [/QUOTE]
    Hè hè... Tớ cũng hơi bị thik hình ảnh phi đội tàu bay đấy Thế ấy thấy các bài thơ khác thế nào??? ;))
  6. sherry_chip

    sherry_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mùa cuối
    Mùa mưa nào cũng báo bão chiều
    Mưa năm nay nghiêng nghiêng trên mái phố
    Năm cuối cùng của một thời mơ mộng
    Thơ thả về trời ai bắt được không?
    Hạ ùa vè nằm rưng rưng trên lá
    Đổ bóng sân trường một góc phượng bừng lên
    Ve rã họng hát cho mùa hoa cuối
    Sau xa rồi ai có nhớ ai không?
    <Written by Sherry_Chip>

  7. sherry_chip

    sherry_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội phố mưa
    Hà Nội phố chiều mưa giăng lối
    Chòng chành nghiêng theo hạt mưa bay
    Em có nghe tiếng thì thầm trong gió
    Hà Nội đắm say cơn mưa chiều
    Văng vắng cuối phố Trịnh khúc tình ca
    Em ơi Hà Nội phố một chiều mưa
    Nhuốm máu hồn ta bằng kỉ niệm
    Mắt em trong veo hạt mưa cười
    Nếu mai này em chợt xa Hà Nội
    Có nhớ ta có nhớ những chiều mưa
    Bỗng một ngày mưa giăng ướt áo
    Vỡ òa nước mắt. Mai em đi
    Hà Nội phố vắng em buồn xao xác
    Một mình tôi người nghệ sĩ lang thang
    Lẩm nhẩm hát lời tình ca cũ
    Một mình tôi ...
    ... lẻ bóng đơn côi
    <written by Sherry_CHIP>

Chia sẻ trang này