1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người đọc thử nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mannykitty, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mannykitty

    mannykitty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc thử nhé

    Mình thắc mắc không biết một người mà suốt 23h trong ngày chỉ ngồi bên máy tính và lớn lên cùng ttvnonline thì có người yêu hay không và yêu bằng cách nào hay chỉ có những " đồng nghiệp" trên mạng là không bao giờ lìa xa mà thôi.
    Tại vì khi yêu con phải danh thời gian cho nhau nữa chứ đâu có phải là chỉ gửi e-mail và chatting là đủ đâu... Mọi người cho ý kiến??


    casper - sziasztok
  2. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là không phải ngời đó là bạn - Bởi với những phút giây rảnh rỗi, người ta có thể vào mạng để trò chuyện với những người trong mạng ảo. Nếu không lăn vào cuộc đời, có lẽ người đó sẽ quá ngu ngơ trong thời gian sau này: KHi họ phải vào cuộc đời thực.
    Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ phải làm chủ cuộc đời mình, và bạn có gia đình, những đứa con. Bạn sẽ nghĩ sao nếu bạn chỉ sống với một cuộc sống ảo ?
    Còn đó là một người bạn của bạn. Bạn hãy nói những điều này với người đó !
    Chúc vui !
    ----------------------------
    Vietkey Group
    http://vietkey.net/
  3. mannykitty

    mannykitty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên mình không phải là một người như thế. Mình có một cuộc sống hiện nay có thể nói là khá bận rộn.... mình có nhiều việc để làm hơn là lên mạng lang thang tìm những người bạn ảo. Mình chỉ lên mạng để biết xem mọi người xung quanh mình nghĩ gì, sống như thế nào và thường làm những gì. Và cái mà mình nhìn thấy được là có kha nhiều bạn dùng nhiều thời gian trên mạng hơn trong cuộc sông thực nên mình hỏi ý kiến mọi người xem thế nào thôi. Có nên như thế không? VÀ cuộc sống thật của những người như thế như thế nào???

    casper - sziasztok
  4. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ....mình khó mà hình dung một nguời nào lại ngồi bên cái computer suốt 23/24 h...
    mình đây cũng có thể được gọi là dân ghiền internet....thế nhưng điều gì cũng có lý do...vì mình ở xa nhà, và xa luôn cả người ấy...nên cứ có thời gian rảnh là lên net để chat với bạn bè và gia đình...phần nữa là nhiều khi buuồn mà không biết nói với ai, nên lên TTVN gởi bài tâm sự...hoặc xem có ai cùng tâm trạn như mình không.....
    thế nhưng mình cũng có nhiều việc để làm lắm, nên chỉ vào mạng vào weekend thôi...nên như vậy chắc không bị coi là "sống ảo" chứ hả
    mà mình nghĩ những người phải phục trách các server như TTVNONLINE này cũng không thể ngồi suốt bên cái computer đâu, có thể mọi người thay phiên nhau đó thôi...thì còn phải chừa thời gian để sinh hoạt riêng chứ (cơ bản nhất là ...ăn, ngủ... )

Chia sẻ trang này