1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp bạn e với !!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi JonesHenry, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý với Armi_girl:đúng là sỹ quan quân đội Nhân Dân, phải giữ Thành như cụ Hoàng Diệu ngày xưa,đồn không có địch là đồn hỏng.Ah by the way, em ở quân chủng nào?đừng có nói là em đang thuộc quân số của "Phòng không-không quân" nhé
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    tình cũ ko rủ cũng tới. Người yêu cũ thì có thời gian qua lại từ trước, lâu hơn, hiểu lâu hơn chẳng hạn, thêm nữa là con gái cứ ngồi xó bếp một mình là lại vẩn vơ. Giống như thuyền giữa dòng, đang có sự phân vân như thế thì theo tớ cậu người yêu bây giờ đừng nên cố gắng tìm hiểu làm gì. Phải tin vào người yêu của mình. Hãy tạo cho người yêu bạn sự thoải mái nhất để cô ấy tâm sự được với bạn. Tháo gỡ dần dần khúc mắc, chứ đừng nên chúng ta cần nói chuyện - quyết định của em là gì....Mọi cái nên tin tưởng vào nhau.
  3. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Đấy mới chỉ là hình như thôi, chưa có gì đáng phải khó xử, hãy bảo bạn em phải tự tìm hiểu cho rõ đầu đuôi sự tình rồi hãy xử lý, biết được bản chất sự việc rồi thì dễ xử lắm. Đừng có tự khép kín lòng mình rồi suy diễn mọi việc ko chính xác, nhất là trong những trường hợp nhạy cảm, hiểu sai vấn đề có thể dẫn đến sai lầm. Hãy chủ động lên, nếu không thì chính bạn của em hình như chả hiểu gì về bạn gái của mình cả.
  4. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    @Khanhcutruoi : Dạ em là hoa đã có bình và bình hoa của em đã có chủ rồi ạ , anh còn thắc mắc j không ???/
    Yêu nhau thì phải tin ... Không tin thì hỏi .... Hỏi rồi vẫn không tin thì tìm hiểu ... Lúc đó hãy quyết , mọi người cứ làm như ai có người iu cũ cũng áp dụng được câu " tình cũ không rủ cũng tới " vậy
    Biển mãi cô đơn ngàn năm vẫn thế
    Sóng ngập trong lòng nỗi nhớ những ngày yêu
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tôi vẫn liên lạc với bạn trai cũ nhưng đơn thuần là nói chuyện xã giao , hỏi han nhau và để ra đường lỡ có va xe vào nhau thì k đến nỗi lườm nhau . Tôi thấy điều đó hòan tòan bt . Tôi có cuộc sống của riêng tôi , bạn ấy k soi mói và ngược lại . Tôi chẳng cần giải thích hay thanh minh với ai là tôi thế này thế kia cho mệt . Và kết quả cũng khá buồn cười : bạn trai của tôi thì k chấp nhận "mối quan hệ xã giao đó " nên tôi đã chia tay . Tôi k biết cách làm của tôi có quá đáng k , nhưng cũng k nên dồn ng khác vào chân tường , ok? Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi bạn trai mình đòi hỏi " chấm dứt mối quan hệ xã giao đó " .....
    Tôi k nói chuyện đó ra đây để chờ phán xét hay để xin ý kiến , mà đơn giản tôi sẽ sống theo cách mà tôi thấy là đúng và k thấy ân hận . Tôi chỉ muốn nhắn với bạn rằng đừng để bạn trai của bạn "đâm lưng chiến sỹ " hoặc bị dồn vào chân tường như tôi . Vậy thôi
  6. thanhbuivan

    thanhbuivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn liên lạc với bạn trai cũ nhưng đơn thuần là nói chuyện xã giao , hỏi han nhau và để ra đường lỡ có va xe vào nhau thì k đến nỗi lườm nhau . Tôi thấy điều đó hòan tòan bt . Tôi có cuộc sống của riêng tôi , bạn ấy k soi mói và ngược lại . Tôi chẳng cần giải thích hay thanh minh với ai là tôi thế này thế kia cho mệt . Và kết quả cũng khá buồn cười : bạn trai của tôi thì k chấp nhận "mối quan hệ xã giao đó " nên tôi đã chia tay . Tôi k biết cách làm của tôi có quá đáng k , nhưng cũng k nên dồn ng khác vào chân tường , ok? Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi bạn trai mình đòi hỏi " chấm dứt mối quan hệ xã giao đó " .....
    Tôi k nói chuyện đó ra đây để chờ phán xét hay để xin ý kiến , mà đơn giản tôi sẽ sống theo cách mà tôi thấy là đúng và k thấy ân hận . Tôi chỉ muốn nhắn với bạn rằng đừng để bạn trai của bạn "đâm lưng chiến sỹ " hoặc bị dồn vào chân tường như tôi . Vậy thôi
    đấy em nói roài mà không tin, nếu bình thường thì xẽ sảy ra như chị ở trên đấy, thực tế đấy còn ở đây em tin là không bình thường mặc dù em chưa yêu nhưng mà em thấy nhiều nên em trình bày thế

Chia sẻ trang này