Mọi Người Giúp Đỡ Cho Người yêu của mình trước đây tính tình rất vô tư ,vui vẻ ,diu dàng,cô ấy rất tuyệt vời.Nhưng vì chuyện tình cảm của hai đứa mình không được gia đình cô ấy chấp nhận ,hơn nữa bản thân mình cũng không thể đi bên cô ấy suốt đời .Trong một khoảng thời gian dài,phải chịu áp lực từ phía gia đình(mọi hoạt động của cô ấy đều bị kiểm soát rất chặt, gần như là mất tự do)cùng với việc cô ấy rất yêu nhưng không thể lấy được người mình yêu,mà chia tay thì cô ấy không làm nổi .Tất cả những việc đó đã làm cô ấy thay đổi ,cô ấy cảm thấy mệt mỏi, chan ghét tất cả mọi người ,cô ấy không còn vui vẻ nữa ,không muôn gặp ai ,kể cả mình .Cô ấy suốt ngày suy nghĩ về mọi chuyên và càng nghĩ cô ấy càng bê tắc .cô ấy nghĩ được cô ấy nên làm gì và phải làm như thế nào nhưng cô ấy lại không làm đươc như cô ây nghĩ.Giờ tôi phải làm gì để giúp người yêu mình ra khỏi tinh trạng mêt mỏi hay suy nghĩ như bây giờ.mong mọi người giúp cho
Còn làm gì nữa ông này!!! Tìm cách mà giúp đỡ người ta từng việc cụ thể một, làm người bạn tâm tình và chỗ dựa tinh thần cho cô ấy, nhất là làm cái đòn bẩy để cô ấy dứt khoát từ bỏ ông bạn trai cũ kia đi. Tận dụng đầu óc và tình cảm của bạn với her trong từng vấn đề một, mọi việc sẽ dần dần được gỡ bỏ thôi. Chúc thông minh đột biến và nhất là may mắn Lys