1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp đỡ với, điên với người phụ nữ này quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi juri, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mọi người giúp đỡ với, điên với người phụ nữ này quá.

    Vào tháng 8 năm 2006 Juri chuyển chỗ làm cũ đến làm ở một nơi mới. Tại nơi đó ngay lần đầu tiên đi làm thì Juri đã có xích mích nhỏ với người quản lý của mình lúc đó. Juri ghét anh ta vô cùng. Thời gian cứ dần qua, vào một lần đi công tác chẳng biết lý do gì tự dưng Juri bị cảm mạo anh chàng đó.
    Đang vui vẻ, yêu thương. Đùng một cái, một bà kia cùng làm cho xem tin nhắn của anh ta với chị ta. Okie, juri rút lui. Juri biết thân phận mình (cái gì giỏi chứ chuyện tình cảm Juri biết mình ko bằng ai nên thôi.) Để tỏ thiện ý Juri đã hai lần nói chuyện với người phụ nữ này. Đặc biệt Juri lánh xa người quản lý đó ra xa. Juri ko nói chuyện với anh ta nữa, né tránh anh ta. Nhưng cô ta ngày càng quá quắt. Cô ta tìm đủ mọi cách làm phiền Juri mới được. Ghanh tỵ đủ kiểu. Tìm đủ mọi cách như kể những chuyện hai người đó khi bên nhau, những cuộc hẹn.... nhằm chọc tức Juri. Ghanh từ chuyện Juri mặc áo quần ra sao nữa. Trong khi đó giờ tình cảm hai người đó đang khắng khít, vui đương say đắm vậy người phụ nữ này muốn gì? Hay cô ta muốn Juri phải cảm thấy đau khổ cô ta mới vừa lòng? Nếu là chỉ vì sự đắc thắng thì vài tuần thôi chứ. Những việc này làm Juri mệt mỏi quá. Hết suy nghĩ nổi rồi bá quan văn võ ơi!
    Ai có kế sách hay hay cho juri biết. Xin hậu tạ bằng 5*!
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thôi đành thi gan thôi. Tối sách là:" Mắt nhìn thẳng, môi cười nửa miệng, tai nghe Headfone"
    Còn không thì kiểu chây lì, mỗi lần bà ta kể thì cứ:" Ô thế á?? Ồ, vậy hả?? Sao hay thế?? Thật không?? Thích nhờ?? Kể tiếp đi..."
    Chậc... Cũng đơn giản thôi mà...
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    hi juri, bạn làm mình nhớ món susi
    bạn có thấy cái này giống như một đọan kịch bản của một bộ phim nào đó không,?
    Bạn ghét rồi nhận ra thích, khi thích thì người khác nhảy vào hô bạn là người thứ 3, những sự vô tình khiến bạn nhận ra là thứ 3 thật, bạn rút lui, nhân vật chính thứ 2 không biết gì, càng khó khăn hơn khi cố gắng hiểu vì sao bạn thế, rồi anh ta nghĩ bạn thay lòng, một đám cưới diễn ra giữa anh ta và nhân vật phản diện.
    Kết cục:
    Kiểu Hollywood: Ai đó chứng minh cho anh ta hoặc bạn thấy hiểu lầm và cả hai đến nhau.
    Kiểu Hàn: Bạn tham dự đám cưới từ xa và đi chuyến bay ngay sau đó
    Kiểu của riêng tôi: đối mặt với nó, bạn không thể yêu không có nghĩa là không thể làm bạnNếu bạn chưa thích anh ta thì chẳng có gì phải khó chịu, hãy nhẹ nhàng làm rõ điều đó, anh ta là người trong cuộc tức là nên biết, không phải biết bạn tức cái gì mà biết bạn biết cái gì.
    Nếu thích anh ta, hãy đối mặt với nó, anh ta cần biết điều bạn biết và nếu anh ta chưa cưới, anh ta không phải món hàng sở hữu, và bạn có thể giành lấy tùy bạn.
    Luôn cho ngừơi đàn ông có cơ hội giải thích (kinh nghiệm của tớ, man mà)
    Nếu anh ta và cô kia đang "uyên ương hồ điệp mộng", chúc phúc cho họ đi và bạn không cảm thấy mệt mỏi nữa.
    Nếu anh ta định 2 tay bắt cá, chúc may mắn cho cô kia đi
    Nếu không, hãy tự chúc cho bạn tìm được đường đi cho riêng mình.
    Tóm lại: bạn cần chút kiên nhẫn, hơn một chút lòng vị tha, mà chỉ tẹo nữa thành thật và trộn nó lại bằng sự khéo léo là bạn có thể giải quyết được thôi.
    Last word: đừng vote mình vì mình không đưa ra kế sách, và đó không phải lý do mình reply.
    Chúc may mắn
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này lại nhớ đến Zuri flowers -dự án của mình một thời. Hì hì!
    Tình huống đó gặp nhan nhản ở công sở í mà. Phớt đi thôi. Chấp làm gì mấy chuyện vặt cho nó ách bụng.
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    "Chó cứ sủa, tàu cứ tiến". Băn khoăn gì mấy chuyện vặt vãnh đó hở Juri. Lần sau rút kinh nghiệm tìm hiểu kỹ tình sử của đối fương trước khi cho fép mình cảm mạo nhé.
  6. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Gọi thằng cún đấy ra, bảo dạy dỗ người êu cho khéo, làm phiền người khác quá thể như vậy là không tốt, xem nó nói thế nào. Lúc đó rồi tính tiếp vậy
  7. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    tấn công anh ta cho bà kia nổ đom đóm mắt luôn cho khỏi fải chọc tức người khác. Tấn công là 1 phương pháp phòng ngự tốt nhất nếu cảm thấy khó chịu
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri đang đối mặt với nó, đó là lý do Juri ko thèm nhìn anh ta nữa. Cái mình cần đó chính là sự yên tĩnh vì mình chưa hề có ý nghĩ tranh giành gì ở đây cả. Nhưng giờ mình hiểu rồi người đàn bà đó quá tệ. Bực muốn khóc luôn bạn à.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    K được để đứa khác làm problem của mình, chỉ có mình là problem của đứa khác thôi.
    Ai phá mình, làm mình khó chịu là mình thua rồi. Mình làm sao đá ngược cái problem đó về nó, cho nó tự xử.
    Nè, cách kêu anh kia ra nói chuyện thẳng thắn là rất hay đó. Đá ngược vấn đề về cho 2 người kia xử với nhau. Chuyện của họ, mình đã k xơ múi được giề , sao lại phải chịu cực?
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay ... đúng thế ... chấp gì cái loại mồm loa mép giải ... Nó làm thế nó cũng chẳng thảnh thơi đâu .. yên tâm đi ,... mình cứ đoàng hoàng thoải mái với chính mình là được rồi.
    Đừng để người khác gây ức chế cho mình. Cũng là một cách tự bảo vệ đấy ... cái này gọi là bản chất tốt nhưng dòng đời nó xô đẩy. Quan trọng là có biết bơi hay ko .
    Được vn83 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 13/03/2007

Chia sẻ trang này