1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp đỡ với, điên với người phụ nữ này quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi juri, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Gọi bà kia ra tâm tình.
    [bà kia làm cùng]: ????
    [juri]: !@#$%!$#%^$#%^#$%@
    [bà kia làm cùng] ??!!???
    [juri] @#!@%$#%^$^#@^$#
    [bà kia làm cùng]
  2. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn juri.Tôi đang héo như lá chuối phơi nắng,đọc "truyện" của bạn tự nhiên cười hinh hích!!!.Sao chỉ thấy bác gì ở trên tính theo kiểu Hàn kiểu Mỹ mà không thấy tính theo kiểu...Hà Đông cho nó đẫm màu bi kịch máu lửa??Thế đã bao giờ juri lặng lẽ đứng bên góc phố ngắm chàng của mình cùng bà chảnh kia tay trên tay dưới đi trên con đường lá đổ úa chiều & những giọt nước mắt cứ tồng tộc chảy dài trên má chưa?Thấy bạn có vẻ cũng có cá tính sao lại để bà xẩm kia vùi dập mà không vùng lên dùng....móng tay của mình vẽ lên mặt bà ta mấy đường để cho bà ta có 1 thời để nhớ hả bạn?
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn và người quản lý kia đã làm chuyện gì xốn mắt cô ta nên cô ta mới có cách xử sự kỳ quặc như thế. Có thể cô ta muốn ngầm dằn mặt bạn, cho bạn thấy là anh ta đã có chủ rồi nên đừng có tớ tưởng đến chuyện léng phéng. Nhưng nói gì thì nói cách xử sử như thế trông cũng hơi lố bịch bà con nhỉ.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri có đôi chút cái gọi là tính như con cá nhưng nó để làm chuyện nhỏ chứ chuyện lớn như vậy Juri ko muốn làm. Thật sự hiện nay Juri điên chứ không phải đau khổ do hai người đó yêu nhau. Đối với ai chứ riêng Juri thì dám tuyên bố một câu yêu juri có chút yêu nhưng ko quỵ luỵ theo kiểu phim Hàn rẻ tiền đó. Việc làm thì đòi hỏi sự tập trung cao độ mà cái mồm đáng ghét đó cứ ba cái chuyện vô bổ ko đâu đó làm sao làm việc được. Đã đều là đàn bà như nhau cả mà ko biết cách cư xử chi hết. Chẳng lẽ Juri phải cho bà ta biết bà ta ngu hay sao? Vì chuyện yêu đương chẳng có gì mà ******** cảm chị em mất đang ko????????????????????????????????? Vuốt mặt còn nể mũi chứ.
    Mọi người ơi Juri đã tâm tình riêng với bà này đến 2 lần rồi đó. Juri cho bả biết những việc gọi là bí mật riêng của mình, lý do vì sao lại đến mức này. Chứ ko phải juri ko nói. Vì vậy Juri mới nổi điên đó. Kẻ tâm địa hẹp hòi, xấu xa.
    Từ chiều đến giờ có 4 anh bạn đã an ủi Juri rồi thêm mọi người trên mạng nữa. Juri cũng cảm thấy khỏe hơn, nhẹ nhõm đi phần nào. Chiều Juri đã gọi cho anh Hoàng - người juri xem như anh trai lên giải quyết. Nếu cứ còn cảnh làm phiền Juri mãi thì Juri sẽ gọi riêng anh ta và hỏi anh ta có quản lý nổi người yêu mình hay ko? ............. Còn về công việc nhằm cho mục tiêu cá nhân có lẽ chịu cực một chút làm việc vào khuya và đem việc về nhà làm nhằm tránh sự dòm ngó, ghanh tỵ của địch.
    Mọi người thấy sao?
  5. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Rủ cả 2 người đó đi uống cafe, nói cho rõ ràng dứt khoát là chuyện của 2 người giờ ko có liên wan gì đến juri nữa nhé, chúc 2 người cố mà dạy bảo nhau, cố giữ lấy nhau và cố mà hạnh phúc nhé.
  6. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    He he.
    Tại sao cô ấy lại chỉ làm phiền bạn nhỉ? tại sao lại không phải người là khác? chỉ có thể xuất phát từ 2 điểm. Hoặc là bạn đã lộ cảm tình của mình dành cho anh quản lý, chưa hẳn là tình yêu có thể chỉ là quý mến thôi, con gái dành tình cảm cho người khác cũng dễ bị phát hiện lắm. Hai là, anh ta có thể cũng dành tình cảm cho bạn có khi đang cạnh người yêu lại vô tình nhắc đến bạn, con gái vốn nhớ dai thù dai lắm, hehe. Theo tôi vào trường hợp của bạn, bạn cứ coi như bình thường thậm chí trao đổi chuyện với cô gf của anh kia như là những câu truyện xã giao đàn bà với nhau, như là đôi bạn thân. Điều đó sẽ giúp bạn nếu anh kia k yêu bạn (trường hợp 1) thì mọi người chỉ nghĩ bạn là tốt bụng hay quan tâm tới người khác thôi hai là nếu anh kia thích bạn thì bạn đang lên điểm trong mắt anh rồi đấy ,hehe, chúc bạn vui vẻ và thành công.
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hị hị, tâm tình tiếp thôi, cứ kiểu "ngày trc với em anh ấy thế này, anh ấy thế nọ"
    hoặc giả dụ bà ý kể 2 ng đi chơi ở đâu đó thì "ah, em biết, ngày trc anh ý cũng dẫn em tới đó, còn nói với em thế này thế nọ, chắc anh ý cũng nói thế với chị chứ gì"
    cứ hồn nhiên ngây thơ vô số tội thì bà kia ko ức hộc máu mới là lạ.
  8. Pnd

    Pnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cái này Juri k làm đc đâu, đọc mấy bài viết tớ đoán tính cách bạn ấy k thik hợp cư xử như vậy. Việc gặp thằng ku kia bảo nó dậy bảo người yêu, ban đầu nghe rất có lí, nhưng sau thì rõ là k ổn, vì nếu con mụ kia nó đã nanh nọc như vậy thì dễ gì chú kia dằn mặt đc? Có khi chưa kịp mở mồm nhắc tới tên Juri thì đã bị mụ kia phanh thây rồi. Mà nếu mụ kia có nghe lời nhắc từ chú kia, có khi càng tức Juri hơn í chứ---> còn làm những chuyện dễ bực hơn.
    Tốt nhất là để tránh chuốc lấy bực mình vào người, bạn cứ gặp cả 2 đứa nói cho ra ngô ra khoai, để con mụ kia biết bản lĩnh của bạn, đồng thời cho chú kia một phen "xấu nàng hổ ai" chơi. Việc j mà phải chịu đựng nỗi khó chịu cho nó chóng già nhỉ
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mọi người ơi, Juri đã nói rồi Juri đã tâm sự riêng rồi. Juri đã kể cho nghe câu chuyện của Juri ngày trước, sai lầm của Juri làm hại chính Juri hôm nay. Chỗ đứng hôm nay là do cực khổ lắm mới đứng lên được chứ có phải dễ dàng đâu. Biết bao nhiêu năm nay dằn vặt mình khốn khổ rồi. Chưa kể Juri còn nói thẳng với anh sao ko lo cho chị ta nữa. Vậy Juri có thành ý chưa? Juri cũng đã chúc phúc rồi có phải chưa đâu. Điên máu lên được. Nếu như Juri lẳng lơ với anh ta đi đằng này Juri ko gặp mặt nữa là. Juri yêu anh là điều có thật nhưng Juri không hề muốn chia rẽ hai người đó, luôn mong hai người đó hạnh phúc. Một chút gọi là thể hiện tình cảm riêng với anh cũng ko có. Chưa bao giờ ngồi cạnh anh, chưa bao giờ nói chuyện mà ngoài công việc, chưa bao giờ có bất kì cái gì riêng tư với anh cả. Khi có xích mính trong công việc dù biết chắc người đó chưa bao giờ ghét giận mình và cũng biết người đó ko hề đụng éến mình đã phải đứng ra đỡ cho người tình của anh để hai người vui vẻ ăn bữa sinh nhật rồi. Vậy rốt cuộc hai người đó muốn gì? Thực ra giận là vì chị em cái khỉ khô gì mà ko biết nể nhau chứ. Bả cũng đã biết Juri đã đau khổ một lần ra sao rồi mà vậy mà còn cố tính làm vậy. Juri cảm thấy bị tổn thương lắm. Juri có sắt đá nhưng cũng là người cũng biết khóc, cũng biết đau chứ? Chẳng lẽ đàn bà với nhau mà như vậy sao? Kiểu hành hạ này còn kinh khủng hơn Hoạn Thư nữa. Hoạn Thư làm một lần rồi cho vào chùa đi tu đằng này hàng tháng trời rồi, càng tỏ ra lạnh càng nói. Nếu còn nói nữa sẽ gặp hai người đó riêng cho biết. Điên lắm rồi. KO nói ko có nghĩa là ko biết nói.
    Còn ai có hỏi là tại sao mà người phụ nữ này cứ phải là mình mà ko là ai khác vì thực ra nguyên cái phòng điên đó ai cũng tâng bốc ống lên hết. Chỉ có mình Juri thôi. Chỉ có mình Juri chưa bao giờ khen dù 1câu và cũng chỉ có mình Juri đưa ra đề nghị thẳng thắn với ống. Điên ko chứ. Một lũ ngày ngày nói về ông ta, mà ông ta là người chứ có phải thánh đâu mà ca đến nỗi sắp đụng 9 tầng mây rồi. Chán chường. Vốn dĩ đã ghét những chuyện đàn bà, ghét ngồi lê đôi mách, ghét nói xấu người khác nên sau 1 thời gian Juri ghét và bi bi nhóm đó. Xã giao thôi. Ko rảnh để ngồi nói ba chuyện vô bổ đó khi có nhiều việc để làm.
    Những ai đã tham gia ý kiến cho Juri thì Juri đều đã Vote cho các bạn 5* rồi. Cám ơn rất nhiều.
  10. phuthuycuoichoi-myd

    phuthuycuoichoi-myd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thương bạn này quá đi. Thương mình 3 năm trước cũng bị như thế.
    Bà chằn ấy cũng hành hạ mình mất mấy tháng. Mới đầu cũng thấy đau, vì vẫn còn tơ tưởng đến tay kia. Bà chằn này còn nhận mình làm em gái, suốt ngày nt, gọi điện (vì mình ở HN, bà ý ở SG---> cũng may k fải nhìn mặt) kể lể đủ thứ, từ abc đến xyz. Ban đầu thì đau, sau thì thấy điên hết cả tiết. Cuối cùng làm mình quá tải, không chịu nổi nữa mình quay ra phá đám. "Miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm", bên ngoài vẫn thơn thớt nói cười, ân cần hỏi han "anh chị", thi thoảng tớ còn "đụng chạm nỗi đau tuổi tác" của bà ý: "anh chị chuẩn bị làm đám cưới đi chứ 2 người cũng đâu còn trẻ nữa???" (tay kia 1976, còn bà ý 1971).
    đến tháng 7/2004 thì tớ nhận được tin nhắn của bà chằn: "em ơi chị quyết định chấm dứt với HA rồi..."
    Kinh nghiệm của tớ chỉ ra là: người ta chỉ hứng thú trêu ngươi bạn khi thấy bạn đau khổ và tức tối thôi. Chứ nếu bạn thản nhiên, vô tư "chọc ngoáy" thì người fải tức tối là bà chằn kia kìa.
    Chúc bạn sớm thoát khỏi tình trạng này nhá.

Chia sẻ trang này