1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp đỡ với, điên với người phụ nữ này quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi juri, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jongjune

    jongjune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hic lại con gái .juri tội nghiệp rồi !
    thứ nhất :Dù cho juri có nói thế nào thì bà ta cung không tha đâu...cái gai trong mắt mà ,yêu rồi không biét điều khiển cảm xúc nữa ,hơn nữa do cái cá tính bán mắm tôm nên không .......
    mình cung biết một chuyên tưong tự nhưng mà là của sv
    cô gái rơi vào hoàn cảnh như juri cũng chịu không nổi phải gọi ra ba mặt một lời trước bàn dân thiên hạ .thế mới xong
    nhưng mà trong hoàn cảnh của juri thì rất khó vì sự nghiệp rồi nên không làm vậy được ...theo tớ nghĩ chắc là vì thấy juri vẫn chưa có nguòi yêu nên bà nghĩ juri đang còn vấn vưong kho báu của bà ,thui kiếm người yêu đi juri ạ .
    ..nếu không thì để tớ xung phong đóng vai người yêu ....rủ hai nguòi kia đi chơi ...cho bà kia yên tâm=GHEN TỊ NỮA CHỨ bọn mình đẹp đôi thế kia cơ mà
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn đang stress!
    juri này: trên lý thuyết thì khi mình vô cảm(thương lẫn ghét) với một ai đó thì tự nhiên mình sẽ vô cảm với cả những điều liên quan đến họ.
    Vì sao cậu lại cảm thấy khó chịu thế?
    Theo lý thuyết thì lý thuyết rất gần với thực tế,
    Nhưng theo thực tế thì thực tế khác xa với lý thuyết
    Và lý thuyết đưa ra là bạn đang bị làm phiền, hết sức phiền toái.
    Vậy thực tế là ... ?
    Nếu bạn chờ đợi người khác làm vui lòng mình thì hãy luôn tự cảm thấy vui lòng với những người xung quanh và đừng cố gắng tỏ ra vị tha mà đơn giản hay vị tha vì ít nhất bạn còn kịp gặp được điều đó lúc còn sống (chờ đến lúc họ làm vui lòng mình chắc "chỗ mình cư trú lâu dài" cũng xanh cỏ rồi). Hi hi, đây là lý thuyết, còn thực tế là ở bạn đấy.Chóng vui lại nhé juri.
    Mỗi khi tớ gặp điều buồn phiền, tớ thường tự lẩm bẩm "trong cái rủi có cái may, chắc nó đang ở đâu đó, chắc chắn thế" cho đến lúc ..., nghe có vẻ văn hoa, có gì đó hơi giả, hơi gượng, nhỉ, nhưng đó lại là sự thật tớ đã làm >10 năm nay rồi.
    Thử một lần xem, bạn sẽ biết ngay mà
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    hô hô....cái này giống mình thế....mình quan niệm, khi đứa khác nó chọc tức mình và cố làm cho mình cáu, nếu mình cáu thì xem như nó đã chiếh thắng và nó đạt được điều nó muốn, làm ngược lại hòan tòan thì nó sẽ là người phải ói máu...hớ hớ...đời mà...sống tàn nhẫn tí mới sống được
  4. papamonkey

    papamonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    1 là bạn không quan tâm đến người ta thì cứ lơ hẳn đi,mặc kệ 2 người đó[​IMG],chẳng ma nào nó thèm làm phiền bạn nếu bạn thật sự không quan tâm và tỏ ra thật sự thờ ơ [​IMG](còn nếu số đen gặp phải loại bệnh hoạn hay biến thái [​IMG] thì thôi chịu khó đi chùa cầu an may ra thì.. tai qua nạn khỏi[​IMG]).2 là nếu chú kia thuộc loại nhà mẹt phố bố có bảo kê riêng hay ít ra cũng thuộc vào menu khẩu vị của bạn [​IMG]thì tốt nhất là 1 2 ..3 úp sọt... còn nếu không thì chắc bạn thuộc loại nửa nạc nửa mỡ [​IMG],loại đó thì bị người ta chưởi là đúng roài còn giè(bày đặt lên đây kêu ca câu bài mà làm gì nữa[​IMG])
    hehe đêm không có gì làm câu bài tí(đừng chửi eim nhá [​IMG])

Chia sẻ trang này