1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp e chuyện phụ huynh với ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungbinhkha, 26/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Mọi người giúp e chuyện phụ huynh với ạ

    Nguyên nhân cũng là do tính nóng nảy của e, làm cho 2 phụ huynh bên nhà gái rất bực mình và ác cảm, và rồi cấm luôn, bm cô ấy còn nói là kiên quyết cản đến cùng, cô ấy cũng mệt mỏi và buồn lắm, vì lần đầu tiên bị bm cáu giận, k nhìn mặt, cô ấy đã nói chia tay với e, nhưng e đã hứa thay đổi và cô ấy đồng ý cho e 1 cơ hội, hiz, nhưng mà cơ hội kiểu j đây khi mà g bm cô ấy quản lý rất chặt, ngay cả g đi học cô ấy cũng bị mẹ lai đi, bọn e là sv năm thứ 2 rùi, bọn e học cùng lớp nhau, hiz, e còn nghe cô ấy nói là 1-2 năm nữa bm sẽ cho cô ấy sang nc ngoài với a chị, thật sự e rất buồn, e thì đang lấy lại niềm tin của cô ấy rồi, nhưng còn bm cô ấy, e k biết phải làm sao nữa, mong các a chị giúp e, e sẽ vote ****** nhiệt tình ạ
  2. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    nóng tính đến như thế nào???
  4. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ghép 1 bức tranh thật đẹp tặng bố mẹ cô ấy
    Vote 5* đi, dưới 5* thì khỏi nhá
  5. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nóng tính đến mức mà bm cô ấy k chấp nhận đc, cái này thì e k phủ nhận, e sai rồi, e cư xử k đc khéo lắm, vấn đề là g làm sao để các cụ bỏ ác cảm và chấp nhận mình bác ạ, dù sao cũng vote sao cho bác
  6. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Chả làm cái quái gì cả . Việc fụ huynh gái thì kệ . Làm gì ng ta cũng ghét . Cứ luẩn quẩn trc mặt nó chém cho bỏ mẹ
    Việc quan trọng là fải chứng tỏ đc với gái : Tôi là 1 thằng bản lĩnh ! Vậy thôi !

    Mà tránh xa gái ra 1 chút cho nó thở . Đừng có nghiến vào gây áp lực .
    Quan tâm,chăm sóc thầm lặng 1 chút . Nhẫn nại từng tí , từng tí 1 .
  7. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Thế nguyên nhân của câu chuyện là gì ???
    Bác phải kể ra thì AE trong cốc mới biết cách là góp ý chứ.
    Nói chung chung thế bố thằng nào giúp được bác
  8. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân là do e có hay đi e ý đi về muộn 1 vài lần thôi ạ, 1 lần là 12h trưa tan học nhưng 2h mới về, 1 lần là 21h30 nhưng 22h30 cô í mới có mặt ở nhà, bm cô ấy nổi điên lên, hiz
  9. boyhanoi8383

    boyhanoi8383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là nên yêu gái ngoại tỉnh, ko phải lo phụ huynh.
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Khổ, mọi người hỏi nóng đến như nào lại cứ quanh co đi muộn về muộn làm cái gì...có kể thì kể cái đoạn tính nóng nó bột phát thế nào để mọi người còn còn bắt mạch...hay là tự thấy nóng đến nỗi kể ra sợ mọi người ném đá.

Chia sẻ trang này