1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người giúp e với.............!!!!!!!!111111

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnje90, 08/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunnje90

    sunnje90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em dạo này có hay nt với 1 người, lúc trc e thấy a ấy vô face của 1 pé nào lạ lạ nên hỏi bâng quơ ai đây thì a ấy chỉ nói là bạn, sau này có 1 lần cô gái đó tag a trên 1 bl rằng xl vì đã để cho bạn đợi lâu. E cảm thấy sao sao í và add friend, ngta liền bay vô hỏi em là ai, sao vô kết bạn. E chỉ trả lời là thấy có hứng thú nên vô thôi, rùi xong còn hỏi mục đích của e là gì nữa, cũng có thể vì 2 người chỉ có bạn chung là a và cuối cùng là chặn face e luôn.
    E thấy lạ và quyết định vô face a, vì trc đó e cũng có biết pass a nhưng chưa vô bjo vì a ko thik người khác đụng vô mí cái gọi là cá nhân của mình. E lựa lúc a ko onl nên vô và phát hiện a nt rất nhiều với cô ta, tuy 2 người mới nc với nhau dc mấy ngày nhưng nc rất là vui vẻ, còn cá độ nhau rùi hẹn đi cf, đi ăn này nọ. Lúc đầu cô gái đó còn hơi nghi ngờ nhưng sau thì tỏ ra rất vui vẻ, cho nhau sdt nữa và e rất sock khi thấy có cả những dòng tin nhắn e vừa chat lúc nãy cũng bị cô ta gửi wa cho a và hỏi em là ai, còn nói cảm giác như bị đánh ghen, dù e chưa nói lời nào sỗ sàng hay quá đáng cả. Vậy mak a lại nói hủy kết bạn với e đi, e hùi trc là người yêu và a đã chủ động chia tay nên e vẫn còn luyến tiếc. E rất buồn và ko biết nói j cả. Lúc sau e nt cho a là gặp nhau nc. Gần cả tiếng sau a mới nt lại là đã biết hết rùi mà nói j nữa :(( Em bực wa gọi lại kêu sao a ko gthik j thì a nói sao chỉ mới có bi nhiu mà đã kết luận hết rồi.
    Tối đó gặp nhau, e hỏi cô ta là ai, thì a cười nói người yêu, e kêu nghiêm túc đi thì a bảo chẳng là gì cả rùi còn bảo ngta chưa là gì mà sao e lại vô face ngta nt này nọ, rùi đòi chia tay, kêu chán cách e suy nghĩ và giải quyết mọi chuyện. E có làm j sai hả mọi người. A còn bảo rằng quên a đi, a cũng ko có tốt đẹp gì hết đâu. E vô cùng bối rối, e chỉ mún nghe a gt rõ ràng, vậy mak cuối cùng thành ra vậy. E ko hiểu a ấy đag nghĩ j nữa.....~X. A ấy có iu e ko, e hỏi thì a ấy nói ko iu sao wen tới h, iu thì cũng ko làm mí chuyện này rùi. Vậy là sao hả mọi người?!!
    Tụi e wen nhau chính thức hơn 1 năm rưỡi nhưng có tc với nhau cũng trc đó 3,4 năm rùi, cũng nhìu lần a đòi chia tay vì cảm thấy không hợp nhưng rùi vài ngày sau hoặc tháng sau là a có ý quay lại. Nhiều lúc e cũng mún dứt khoác nhưng ko làm dc, e ko thể quên a dc, em đã cố nhìu lần nhưng điều thất bại cả. Mọi người cho e lời khuyên với ạ!!!!!!!
  2. tar

    tar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    sau những chuyện như thế mà ko có chút thành khẩn nào, cũng ko nói - muốn chia tay. Coi như là hắn bị say nắng say gas gì đi nhưng nhất định ko phải người tốt. Xl vì ko giúp bạn cứu vãn đc mqh này nhưng nếu là mình, mọi chuyện với anh ta nên kết thúc thôi T_T
    nếu anh ta ko cho bạn biết lý do thì có thể tìm cách nói chuyện chân tình với cô gái kia, càng biết hắn xấu xa càng đỡ tiếc hơn mà T_T
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Yêu nhau ko có lý do thì chia tay cũng chẳng cần có 1 lý do đầy đủ nào hết. Tất cả chỉ là cảm giác. Khi cảm giác thay đổi, ta có quyền nói "yêu" hoặc "ko yêu".

    Thực tế tất cả những gì em đang làm chỉ chứng tỏ rằng em đang ghen, em đang cô đơn và hụt hẫng, em đang đòi hỏi, đòi hỏi anh ta phải giải thích, phải quan tâm em ... Sự đòi hỏi đó rất là vô lý.!! Anh ta đã nói chia tay, anh ta ko còn cảm giác với em, anh ấy cũng đã có người mới và em ko còn là yếu tố quan trọng trong cuộc sống của anh ấy nữa. Em nên học cách làm quen với điều này.!!

    Một số trường hợp có thể níu kéo, hàn gắn ... Còn trường hợp của em thì ko nên. Đã ko hợp nhau thì chia tay sớm để giải thoát cho cả 2, để mỗi người có cơ hội tìm được người phù hợp hơn.!!
  4. sunnje90

    sunnje90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    E có hỏi đứa bạn, và nó nói nghe e kể thì nó nghĩ là a chỉ chọc cho vui thôi, con trai thường rất hay vậy chứ nó thấy a chưa có đi quá đà. A ấy cũng nói chia tay vì h a ấy đag chịu nhiều áp lực, ko muốn nghĩ tới chuyên iu đương nữa, sau này nếu vẫn còn iu nhau thì hãy quay lại.
    Giải thoát cho người ta cũng là cho mình thêm cơ hội dk a, e k biết mình cố chấp ntn nữa, có lẽ nên buông tay thôi....

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    22133818|16:13|08/07/2012]sau những chuyện như thế mà ko có chút thành khẩn nào, cũng ko nói - muốn chia tay. Coi như là hắn bị say nắng say gas gì đi nhưng nhất định ko phải người tốt. Xl vì ko giúp bạn cứu vãn đc mqh này nhưng nếu là mình, mọi chuyện với anh ta nên kết thúc thôi
    nếu anh ta ko cho bạn biết lý do thì có thể tìm cách nói chuyện chân tình với cô gái kia, càng biết hắn xấu xa càng đỡ tiếc hơn mà T_T

    Bạn ơi, dù gì thì mình cũng ko mún can thiệp vào chuyện 2 người đó, 2 người cũng chỉ mới wen biết, cũng chưa j cả, cô gái kia chỉ nghĩ mình ghen tức rùi đi nói xấu này nọ thôi, có j thì để người ta tự nhận ra vẫn tốt hơn.
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3


    Đỏ: đó chỉ là cái cớ, tôi nghĩ anh ấy đã có người khác hoặc là anh ấy đã chán bạn và đang trên đường đi tìm người khác thay bạn.
  6. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Văn gái lủng củng thế.. bỏ thôi gái, gái hết giá trị rồi, nghe như em kể thì trai cũng tốt đấy.. nhưng thôi, trai nó mà chán thì khó níu kéo lắm.. cứ kệ đấy mốt có khi nó còn quay về... xồn xồn lên chỉ để nó chạy mất dép.. cũng đừng ngồi đấy thẩm du tinh thần.. nó còn yêu thì nó sẽ tự biết đườg quay về.

    Nhiều gái thì khôn từ trong trứng, còn nhiều gái chắc đến già vẫn không hết dại.
  7. Roland_vs_JBL

    Roland_vs_JBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ngốc quá,tôi tặng bạn câu nói này nhé:"hãy cứ yêu khi mình chưa thể quên được người ấy,rồi sẽ có một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy chán người đó khi người đó lộ rõ bản tính và bạn sẽ tự rời xa người đó mà k cảm thấy đau buồn hay hối hận"ok?

Chia sẻ trang này