1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp e với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gayeucao, 12/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mọi người giúp e với

    E đang gặp 1 trường hợp như thế này, mọi người giúp e với:
    E với cáo là bạn học. Đến khi gần tốt nghiệp đh thì gặp lại nhau, e gặp cáo 1 time thì cáo chia tay vs người yêu. E ở bên an ủi, lúc đầu như bạn thôi. Cứ vậy, e cứ ở bên cạnh cáo như vậy 1 thời gian, cáo cũng lúc đầu cũng coi e là bạn bt thôi, đến 1 thời gian sau, cũng chỉ bt, buồn buồn thì 2 đứa lại rủ nhau đi chơi, cũng có nhiều kỉ niệm. Đến 1 hôm, bạn của cáo nói vs e là cáo yêu e rồi. E cũng cảm nhận được t.c của cáo, đến 1 hôm, tự nhiên cáo bỗng k nhận tn, đt của e nữa. Vài hôm sau, e đến nhà, hỏi xem cáo có chuyện gì k? cáo bảo k có gì, rồi lấy lí do là hok trả lời đt, e rủ đi chơi vào vài hôm sau, cáo bảo t7 đi chùa cũng cơ quan, cn thì sợ về mệt k biết có đi được k? vậy thui. Đến chiều chiều t7, e gọi điện thì cáo hok trả lời đt nữa. Đến nhà cũng k gặp, qua bạn bè thì cáo vẫn chưa có ng.y mới. E thử liên lạc vài lần, k thấy có tín hiệu gì vs cáo. 1 tháng sau,vào ngày tròn 1 năm cáo đi làm e mua hoa đến tặng cáo, lúc sáng sớm. Đúng hôm cáo đi chơi @@, thế là e gửi hoa lại, đến tối gọi điện hok thấy trả lời. Nt rủ cáo đi chơi, cáo nt lại từ chối. Từ đó đến h đã gần 2 tháng, e cảm giác được mình đang đánh mất gì đó, rất là khó chịu. Đến h, cứ mỗi lần đi qua những con đường e vs cáo đã từng đi, là e lại nhớ lại khi xưa chúng e đã nói gì, cáo thể hiện thế nào. Hjx hjx, h e rất muốn liên lạc lại vs cáo, các bác tư vấn cho e th này với T_T
  2. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
    Cáo coi bạn là người lấp chỗ trống khi vừa chia tay ... Bi giờ tâm lí đã ổn định rồi thì không cần nữa.
    Lời khuyên: Bỏ qua
  3. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khoảng thời gian từ lúc cáo chia tay đến lúc e tán cáo cũng khoảng 1 năm ruỡi , nên e nghĩ lấp chỗ trống thì k phải đâu bác ạ. Vấn đề của e là muốn tiếp tục chứ bác lại khuyên e bỏ qua .Mọi người tư vấn cho e cách quay lại với T_T
  4. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    chú cứ như niềm vui cho em ấy lúc buồn vậy đó,lúc vui thì chẳng cần đến chú.................!nếu em nó muốn bỏ rơi chú thì chú cứ ok luôn,sau này em ấy có rơi vào lần nữa thì lúc đó người đầu tiên em đó nhớ là chú " ai là người làm cho em ấy vui và cảm thấy hạnh phúc ???".đừng buồn nhé chủ thớt...!
  5. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    hầy dà, chú em này giống hệt mình ngày xưa, cái kiểu bạn tâm tình rồi chuyển thành người yêu khó lắm em ạ, huống chi chú lại là gà. Chú làm những thứ rất giống anh đã từng làm , xoắn quá thể. Chú tán gái phải dựa vào biểu hiện của chính gái với chú thế nào mà xử lý, chứ ai lại đi nghe đài địch như vậy. Chú nghe đài địch rồi thấy có tín hiệu mừng chú nhắng lên làm bậy, chú thấy sai lầm chưa!
    Chú nên biết tình cảm là thứ rất đáng trân trọng, nó ko phải là thứ cho ko nhá. Chú làm những việc như trên là tự hạ thấp giá trị của chú đấy. Vì anh đã từng ở vị trí của chú nên anh có mấy lời khuyên thế này:
    - Tuyệt đối ko nghe đài địch, cũng ko mượn chân gỗ chân sắt gì cả, tự chú phải tìm hiểu và tiếp cận.
    - Muốn liên lạc thì bốc máy lên mà gọi, mấy tuổi rồi còn nhắn tin, đàn ông đàn ang phải đàng hoàng.
    - Từ giờ tuyệt đối ko tặng cáo cái gì cả khi chưa là cái gì của chú, anh đang ngồi nghĩ lại những việc anh làm ngày xưa giống như chú vậy, mất nhiều tiền ngu quá.
    - Thời gian này cáo đang bơ chú thì chú cứ kệ miẹ nó đi, đi làm, đi chơi, đi học thêm 1 cái gì đấy để nâng cao giá trị bản thân mà lại quen thêm nhiều gái, chú sẽ thấy có nhiều gái hơn hẳn gái này, đại khái là chả tán em nào cả nhưng mà chú cứ ở nhà chú lại nghĩ đến gái là hỏng.
    - Anh đoán sau này có thể cáo sẽ liên lạc lại, khi chú quen biết nhiều gái, thấy nhiều gái hơn gái này thì chú sẽ có cách xử sự thích hợp với gái này, còn nó ko liên lạc lại thì cũng nên nghỉ đi, những trường hợp thế này anh khuyến khích ko nên đâm đầu vào làm gì.
    Hiện giờ cáo đang coi chú là nice guy, mà nice guy thì ko hấp dẫn gì cả nên nó mới xử sự cái kiểu thế kia. Sau này nếu cáo thấy chú thay đổi mà hẹn hò đi chơi với chú thì chú cứ đàng hoàng mà tán, ko tâm sự gì cả, bạn tâm tình chả làm ăn *** gì. Hồi xưa anh cũng giống chú, cũng lên đây hỏi, được các cao thủ chỉ cho nhưng mà ương đếu nghe, sau rồi cũng đến lúc phải sáng mắt ra. Con cáo ngày xưa giờ vẫn muốn làm bạn, vẫn muốn liên lạc nhưng anh nghỉ rồi, ko trả lời tin nhắn của cáo nữa, 1 là người yêu, còn 2 là ko là gì hết.
  6. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thx mọi người đã tư vấn cho e.
    Mọi người ai cũng nói là cáo coi e là bạn tâm tình, để tâm sự. Thực ra trong th của e k phải vậy, e với cáo thỉnh thoảng mới đi vs nhau thôi,k nhiều, khoảng 1 tháng 2-3 lần.Đi với nhau,chả bao h nói được câu tử tế, toàn trêu đùa nhau suốt, tuyệt nhiên chả bao h nói về chuyện cũ.
    Cáo hay rủ e đi chơi cùng bạn đồng nghiệp vs bạn bè đh nữa.Nói ra thì hơi chuối, cái lý do cáo làm vậy, do e nghĩ thì là do e k tỏ tình với cáo . Nhưng k ngờ là cáo lại cứng rắn thế.
    @bác sn7btx:e nghĩ bác đúng quá, nghĩ lại thì cũng k sai.Cáo thấy e cũng ok thì cho e cơ hội, e k tận dụng thế là thôi. E cũng gặp nhiều cô gái, mà hok có cảm giác gì mới sợ bác ạ T_T. Mỗi lần đi qua con phố mà e với cáo đã đi qua lại nhớ lại lúc đó cáo làm gì, đi vs gái nào cũng thế. hix hix

    Được gayeucao sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 15/07/2010
  7. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    Anh hỏi có phải đây là con cáo đầu tiên mà chú tán ko , chú gà nên những suy nghĩ của chú ở cái đoạn vàng vàng kia gà quá, làm dek gì có chuyện đấy. Chú đừng huyễn hoặc thế, giờ cáo nó xoắn lên gọi điện cho chú thì anh mới tin là chú nghĩ đúng . Thôi, chú cứ làm như anh bảo đi, khi nào nó liên lạc lại hẵng hay, còn ko thì nghỉ đi, chú đừng liên lạc với nó làm gì, vì chú có liên lạc nó cũng ko trả lời đâu. Mà sau này nếu nó buồn nó gọi điện tâm sự với chú thì đừng có tâm sự gì nhá, cứ túm cổ nó mà lôi đi chơi thay vì ngồi thủ thỉ, hỏng bét đấy. Còn cái đoạn chú chưa có cảm giác với gái nào khác thì cũng bình thường thôi mà, lại giống anh ngày xưa rồi . Tại chú đang tôn thờ con cáo hiện tại quá, nó chiếm hết suy nghĩ của chú rồi mới thế. Hồi xưa anh cũng tôn thờ cáo cũ mà anh tán, lên dây hỏi bị các cao thủ chửi cho, anh chửi lại các cao thủ bảo vệ ý kiến của anh . Túm lại chú cứ làm như lời anh nói đi, có gì lên đây thông báo tiếp.

Chia sẻ trang này