1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp e với....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phitheta, 05/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phitheta

    phitheta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này:

    E và bạn í quen nhau đc 5 tháng trong một lớp học thêm bên ngoài (nên e chỉ gặp đc bạn í 1h30/ngày, và 3ngày/tuần). E thấy bạn í tính cũng đc nên có định tiến tới. Từ đó đến giở rủ đi chơi đc 4,5 lần. Phần lớn là đi patin/trượt băng và đi ăn và toàn đi trong tuần. E nt bạn í cũng vui vẻ. E cũng có thích bạn í

    Nhưg CN cách đây 2 tuần e có rủ đc bạn í đi chơi, bọn e đi trượt băng rồi đi ăn. Sau đó ra bến Bạch Đằng đi dạo. Lần đấy vừa đi vừa nắm tay luôn nên e thích lắm [r32)] Nhưg vì lúc đó khá trễ nên ko đi dạo đc nhiều nên bọn e fải và e cũng chưa dám thổ lộ gì. Tối đó e nt là đi chơi rất vui và ước gì thời gian trôi chậm để e có thể có nhiều thời gian bên bạn í hơn. Bạn ít reply là bạn cũng rất vui. Lần đó tình cảm em dâng trào vào e nghĩ e thích bạn í lắm rồi.

    Thế nhưg, CN vừa rồi e lại rủ đi. Bạn í cáo bệnh (tối thứ bảy e gọi qua thì nghe giọng bạn í bệnh thiệt). Thế nên ko đi đc, bạn í cũng bảo rất tiếc. Nhưg sau đó vào tuần thì mỗi lần gặp, bạn í có vẻ phớt lờ e thế nào ấy :( hôm vừa rồi e có rủ đi ăn kem vào buổi trưa gần chiều. Bạn í từ chối vì bảo còn no quá với cả fải làm việc nhà, em cũng hơi buồn nhưg nghĩ kĩ thì cũng là lỗi của mình ko suy nghĩ mọi thứ trc khi mời (e hơi xoắn quả này vì muốn đi với bạn í quá). Từ đó vào lớp bạn í làm như thể e ko có ở đó luôn. E nt thì bạn í cũng trả lời nhát gừng, ko vui vẻ, ko icon cảm xúc như trc nữa. :-ssE buồn lắm.

    E chỉ còn CN tuần này là ngày cuối tuần cuối cùng e có thể gặp bạn í rồi (vì tuần sau e đi nước ngoài 1 tuần. Sau đó có về nhưng chỉ về đc 5 ngày rồi sau đó đi tiếp và lần này đi luôn). Em định rủ CN tuần này đi chơi và nói hết, thổ lộ hết mọi tình cảm, suy nghĩ của em nhưg với thái độ bạn í e sợ bạn í ko chịu (như thế e sẽ ko còn cơ hội nào đi chơi với bạn í nữa) hoặc là nếu đi thì đi miễn cưỡng nên có thể việc thổ lộ của e ko đc thành công.

    E thắc mắc vì sao lần trc đã để em nắm tay và vui vẻ thế mà gần đây bạn í lại quay 180 độ thế ạ? Có phải tại vì e ko thổ lộ ngay lúc đó nên mọi chuyện đã chết ko ạ? Mọi người nghĩ e nên làm thế nào để mời bạn í đi CN này để bạn í đồng ý 1 cách vui vẻ ạ?

    Xin cám ơn mọi người nhiều ạ
  2. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết câu trả lời của bạn đó thế nào, nhưng a nghĩ sẽ là không, bởi vì e đi rồi thì làm sao mà yêu nhau được. Em đừng nuôi hi vọng là 2 đứa sẽ yêu qua mạng rồi cưới nhau rồi em bảo lãnh bạn đó qua bên đó. Cũng có khả năng đó nhưng quá khó và quá hiếm. Thực tế cuộc sống rất khắc nghiệt, 2 đứa 2 phương trời, e qua bên đó còn biết bao nhiêu chuyện phải lo, phải làm, và bạn đó ở đây cũng vậy. Chẳng ai có thể bấu víu vào một cuộc tình chỉ qua máy tính được, rất ảo và rất mệt mỏi.
    Em cứ bày tỏ hết tình cảm của mình, như thế sẽ nhẹ lòng để ra đi. Cứ giữ những kỷ niệm này, nó là vô giá đấy. Biết đâu vài năm sau e về thăm nước mà có cơ hội gặp bạn đó, a nghĩ 2 người sẽ có rất nhiều những thứ để ôn lại đấy.
    Chúc e thượng lộ bình an.
  3. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Đọc cả đoạn bác viết,nếu ko có cái câu "sắp đi nước ngoài" thì tôi cứ tưởng bác trẻ con, xìtin kinh. Cứ 1 bạn í,2 bạn í.
    Gái của bác thấy tiến độ hơi nhanh nên cố tình giảm nhịp độ lại.
    Kê đơn:ko nên rủ đi chơi hay bày tỏ,thổ lộ gì hết,99,9% là sẽ bị từ chối. Biết địa chỉ gái rồi thì cứ ra nước ngoài đã lo cv đã,sau đó về thì gái nó đã cân bằng lại trạng thái,bác rủ đi chơi hay đụng chạm nó thuận lợi hơn.
    Mà nếu bác ở nước ngoài nhiều hơn VN, đi xa như cơm bữa thì cơ hội thành công với e này ko nhiều,xa mặt dễ thay lòng,nhất cự ly nhì tốc độ mà.
  4. phitheta

    phitheta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    E cảm ơn 2 anh. Thật ra e ko có ý định hỏi bạn đó làm gf e vì yêu xa cực lắm (e từng trải qua trc đó rồi) Nhưng e vẫn rất muốn gặp riêng gái để mà thổ lộ vì như nhiều người nói, yêu mà ko nói ra cho ng ta biết thì còn khổ hơn nhiều. E nghĩ em sẽ nói, với lại gái cũng có nhiều người theo cho nên em vẫn hi vọng rất rất rất mong manh [ :( ] là sau khi nói nếu gái có tình cảm gì với e thì gái sẽ phớt tụi nó mà chờ em. Với cả đi học nc ngoài mà biết có 1 ng đợi ở nhà thì có động lực lắm chứ...

    @Anh NguoiLaNiemDau: a nghĩ là tiến độ nhanh à? e bắt đầu nói chuyện với gái từ tháng 2 rồi, rủ đi chơi 4, 5 lần rồi mà đi patin/ice skate nên có cơ hội nắm tay đỡ nhau nhiều lắm (nhưg phần lớn là đỡ cho đứng vững rồi buông ra...vì e hơi nhát). Đến tận CN 2 tuần trc e mới nắm và giữ luôn đấy. Mà a có còn cách nào để hỏi cho gái đi chơi CN này đc ko ạ? Vì đấy là CN cuối cùng rồi và e thì rất rất muốn đi chơi với gái lần cuối này :(

    Cám ơn 2 anh ạ.
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Bác như thế là quá chậm,trong 2tháng mà chỉ cầm tay thôi thì nhạt quá. Phải ôm,kiss cơ. Gái nó thấy bác chần chừ trù trừ ko dứt chịu điểm nên nó kiêu,làm hàng đó mà.
  6. phitheta

    phitheta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chậm là vì điều kiện ko cho phép a ạ, ban đầu e muốn rủ đi cuối tuần lắm chứ mà mẹ ko cho có gf (bảo là học hành thành tài rồi mới cho) nên ko dám đi nhiều, chỉ đi đc trong tuần và đi ít thôi. Gần đây e mới ngồi lại tâm sự với mẹ thì mẹ mới hiểu ra và cho quen bạn gái nên mới đi hôm CN đc đấy nên em cũng giật cơ hội mà nắm tay luôn.

    Cho nên e cần đi cái cuối tuần này lắm luôn ạ vì e định sẽ ôm gái, tạo một điểm nhấn trc khi đi cho gái nó ko quên mình đc (theo lời gái thì nó cũng chưa có bồ bao giờ luôn nên e muốn là ng đầu tiên :) - cho nên lâu lâu e cũng hơi xoắn).

    Còn cái 5 ngày sau khi đi nc ngoài 1 tuần về thì nếu hên xuôi rủ đc (5 ngày trong tuần cả nên 98% là hắn ko đi đc) thì e sẽ kiss. A thấy thế nào?
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Đỏ 1: tức là bác thiếu nghiêm túc, thiếu trách nhiệm? mà gái khi yêu thường thì nó xác định lâu dài.==> gái nó ko tin tưởng bác.
    Đỏ 2: bác sắp đi xa mà gái lại có nhiều vệ tinh ở gần thì gái nó sẽ ít khi nào chọn bác để phải chờ đợi dài cổ ở nhà trong khi bác đi biền biệt.
    Đỏ 3: Vấn đề là gái nó ko quan tâm việc có người chờ đợi bác hay nó muốn làm việc đó mà nó chỉ quan tâm là chọn ai để nó làm điểm tựa, để quan tâm.

    Tóm lại theo tôi gái nó mà đã biết bác sắp đi nước ngoài, lại đi như cơm bữa, bác lại do dự chần chừ trước đó (như hoàn cảnh bác nói) thì nó sẽ ko đủ tin tưởng và kiên nhẫn để đồng ý rồi chờ đợi bác đâu. Bác cứ làm theo những gì mình muốn và cứ xác định trước là ko được thì thôi. ko nên đặt nhiều hy vọng vào ca này
  8. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ca này tối bỏ bu ra, tranh thủ kiếm chác được gì thì kiếm rồi phắn thôi.:))>:)[r24)]
  9. phitheta

    phitheta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thì đó, e chỉ muốn thổ lộ tình cảm thôi, chứ chắc ko hỏi nó làm gf đâu vì e bik là ko yêu xa đc. Còn e hi vọng là vì mối tình trc đó của e (lúc e 15t), e cũng sắp du học và chuyện giữa e và ngy cũ cũng đang tối hù àh, e đã nghĩ ko còn gì nữa nên quyết dứt áo ra đi. Đi qua nc ngoài rồi thì ngy cũ của e bảo là hắn nhớ e khủng khiếp và nhận ra e quan trọng với hắn như thế nào. Thế là e tiếp tục đc 1 năm yêu xa, ko gặp nhau rồi mới chia tay đó.

    Vì thế nên e cũng có 1 tia hi vọng nhỏ nhoi là chuyện này cũng xảy ra ít nhiều tương tự. Ko thì e cũng dứt áo ra đi.

    Àh như e đã nói đấy, sắp tới nếu hẹn đc CN cuối này thì e làm quả ôm. 1 tuần sau đi về nếu đc thì làm quả kiss cho nó nhớ :) sau đó thì tính sau. E chỉ muốn để lại một dấu ấn thôi.

    Em định t6 này hỏi gái là "Chủ nhật này là ngày cuối tuần cuối cùng ở VN rồi, đi chơi với mình nhé?" Các a thấy vậy đc ko? E ko biết hỏi sao cho đc nhất ạ
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Hơ,bác nghe lão M4U có ngày bán nhà. Thì cứ gặp nó rồi nói (giọng vui vẻ): "mai anh lên máy bay đi xa,xa lắm đấy, e đi chơi với anh 1tý nhé,ngoan rồi về anh mua quà cho".

Chia sẻ trang này