1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp e với....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phitheta, 05/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    DM chú xỏ xiên gì anh đấy?
  2. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Chú bao tuổi rồi? Kể qua 1 chút về bản thân đi, nếu chú đủ chín chắn và đủ sức giữ chân gái thì chuyên yêu xa không phải vấn đề bất khả thi (tất nhiên tùy thuộc cả vào gái).. còn nếu đang tuổi sv đi học thì thôi, bản thân chú còn chưa qđ được chuyện gì cho mình thì sao qđịnh được cho gái.. cứ làm như chú đã lên kế hoạch cũng được, sau này đỡ phải kêu: giá như..
  3. phitheta

    phitheta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 đều 20t cả, đều DH hết rồi. E sống nc ngoài lâu rồi nên suy nghĩ khá thoáng còn gái thì ko thoáng bằng e, gái rất ngoan, hiền và nề nếp :( nên e thích, bọn con gái nước ngoài nhiều đứa thoáng quá, đầu óc biết nhiều thứ, nói chung ko "ngốc tí" nên e ko có cảm tình lắm. Thành ra dứt áo ra đi thì e tiếc lắm ạ. Mặc dù e biết yêu xa khổ nhưg bạn e có vài đôi cũng thành công nên e cũng muốn thử lại ạ (tình cũ của e cũng đc gần 1 năm đó a)
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Vấn đề là bác ko chớp thời cơ nhanh để nó trôi qua rồi bây giờ gái nó bắt đầu dựng bê tông, cốt thép cho nên cơ hội thành công rất thấp, nói thật là hầu như ko còn. Thôi thì cứ trút hết bầu tâm sự cho gái rồi dứt áo ra đi cho nhẹ lòng.
    Chúc bác có thần may mắn ở bên cạnh!:)>-
  5. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Gái biết chú chuẩn bị đi xa không?
  6. phitheta

    phitheta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Để CN e làm thế rồi báo cáo a :)

    Hắn biết chứ, fải chi em biết hắn nghĩ gì về chuyện đấy :-<
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Thứ 7 bác gặp hắn rồi tìm cách rủ rê đi chơi ( lúc rủ phải hài hước vui vẻ và gợi chút tò mò thì nó mới đi).
    Rủ đi được rồi thì cố chém gió cho buổi đi chơi vui vẻ,làm gái cười nhiều vào.
    Đừng có tỏ ra buồn rầu vì sắp phải xa gái,dù sau khi nói hết tâm sự mà có bị gái từ chối cũng đừng nên ủ rũ mặt mày.nói chung là làm sao có 1 buổi đi chơi VUI-THOẢI MÁI-ĐỂ LẠI ẤN TƯỢNG ĐẸP.
  8. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Vậy giả sử là chú cảm nhận đúng về gái tức loại trừ khả năng gái là đứa vớ vẩn thích gây thương nhớ cho nhiều người để được nhiều anh quan tâm, thì theo anh sẽ có 2 trường hợp:

    1. Trong thời gian tìm hiểu chú, gái phát hiện ra chú có những tật chết người như: ghẻ [:D], lăng nhăng, bốc phét thần thánh (thùng rỗng kêu to)..

    2. Gái đang suy nghĩ về chuyện chú đi xa, mà lại không thấy chú mở miệng nói gì cả (tình yêu, tương lai, thề non hẹn biển v.v..) như kiểu chú muốn lợi dụng, cấu véo, vui vẻ với gái 1 tí trước khi lên đường nên mởi gái mới trầm uất rơi vào trạng thái im lặng như thế.

    Chú xem khả năng 1 có mắc phải không ( nếu chú có những tính xấu đó thì đừng nghĩ gái không thể không nhận ra).. vì 1 cô gái như chú nói khi đã gần gũi người con trai đến như thế thì không thể có lý do tự nhiên dở chứng như thế.

    Thường thì gái chỉ hơi làm hàng chút vào tình huống đó, nhưng chú đang chuẩn bị đi xa, theo như anh thấy những lúc 2 người chuẩn bị chia tay nhau, tình cảm bỗng trở nên yếu đuối lạ thường, và có xu hướng níu kéo lấy nó chứ không có chuyện làm hàng để lãng phí thời gian như thế đâu.

    Nên nếu không phải khả năng 1 thì chú nên chủ động hỏi gái những câu như: Sao em im lặng thế? Em im lặng thế anh không biết em đang nghĩ gì đâu v.v.. (không tương những câu như: anh làm gì sai à? hay chũng mình nhanh quá nên em ngại v.v..).. đại loại hỏi những câu hỏi mở để gái chịu mở miệng (thường thì gái đang có 1 bầu tâm sự nhưng nút thắt chưa được mở nên gái cứ giữ trong lòng và ngày càng gây ức chế cho gái (nếu gái thuộc diện lỳ lợm [r23)])).. khi gái tâm sự thì đánh đu vào đó mà thề non hẹn biển (anh sẽ thủ tiết chờ em v.v..).. như mấy anh bộ đội ngày xưa có khi 1 đi không trở lại mà vẫn giữ được trái tim của bao thiếu nữ làng quê ấy.
  9. phitheta

    phitheta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    E định t6 hỏi luôn vì t6 e mới gặp trực tiếp gái, với cả hồi trc gái có bảo với e là gái đợi bạn thi xong rồi rủ bạn của gái đi chơi. Cho nên rủ t7 trễ quá kèo lại rơi vào tay bạn của gái mất :) Trường hợp gái có hẹn khác vào CN thì em cũng có thể chơi quả "ngày cuối cùng đc đi chơi vs e rồi nên đi với a nhé" ko biết có đc ko ạ? E ko biết gái có sẵn bỏ hẹn riêng của gái để đi với e ngày cuối ko nên e cũng hơi lo. Hỏi sớm thì ra vẻ xoắn quá, hỏi trễ thì lại sợ mất kèo :-<

    Àh, a có ví dụ sao để e rủ gái đc ko ạ? e định dẫn gái đi ăn món ưa thích của gái vì trc h e chưa dẫn gái ăn món đó bao giờ nhưg e ko biết nói sao. A giúp gà e với ạ?

    Sau lần đi chơi nắm tay trc thì e cũng nói chuyện bt ko lộ gì cả (chỉ lâu lâu lộ vẻ xoắn tí khi gái cáo bệnh CN vừa rồi ko đi đc nhưg rồi gái cũng bảo tiếc ko đi chơi đc, rồi thêm lần trong tuần rủ gái đi ăn kem mà ko nghĩ trc là gái ko đi đc nên khi gái từ chối, e lại tỏ ra hơi buồn).

    Haha, hồi xưa a đi bộ đội, e ở nhà chờ. Còn TH của e thì ở nhà có thêm mấy thằng theo nữa =)) nhưg mà gái chưa đồng ý đi chơi với thằng nào cả ạ.
    Mà e tưởng điều 24 của cuốn "Những sai lầm khi cưa gái" của sunny_boy bảo là ko nên thề thốt ạ? :-?
  10. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    anh thấy chú bản năng còn hoang dã lắm.. [:D] không phải tự nhiên a đặt những câu hỏi ở trên.. nhưng xem ra chú chưa đủ tuổi

Chia sẻ trang này