1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp e với....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phitheta, 05/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phitheta

    phitheta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trời âm u thế này, ko biết có đi đâu đc ko...:((
  2. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Trời âm u thế này, ko biết có đi đâu đc ko..."=> đi ngủ chứ đi đâu:D
  3. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chủ thớt mồ yên mả đẹp quên anh em rồi nhỉ? kết qur thế nào thông báo đêeeeeeeeeee!
  4. phitheta

    phitheta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sr, tối qua e mệt quá, ko lên đc. Nãy h là e ngồi viết cái này đấy :D

    Báo cáo:

    Tối qua trời bất thường lúc mây đen lúc mây trắng làm e cũng lo nhưg cuối cùng chỉ mưa lất phất nhẹ :) Bọn e đi ăn rồi đi dạo nắm tay nhau :P ra đến bến BD. Đứng tâm sự, e cũng chém gió, lâu lâu lúc gái đang nói, e vén tóc gái vài cái. Rồi dẫn dắt sao đấy --> ôm đc gái.

    Rồi 1 hồi e hỏi gái là "nếu a hỏi e làm gf a thì e chịu ko?" Gái cười bảo "Nhưng a sắp đi rồi, e cũng sắp ra nc ngoài học, có khi mấy năm mới về. Bọn mình sẽ cách nhau nửa vòng trái đất đấy. Lo tương lai đã chứ". Thế rồi e cũng im lặng, đứng vòng tay qua eo gái. 2 đứa đứng như thế trong 1 hồi cũng khá lâu.

    Rồi e qua qua bảo "A muốn thử cái này". E một tay vịn cằm gái, kéo gái lại và kiss lên môi gái. Rồi 2 đứa lại đứng im lặng, lâu lâu có tán dóc mấy mẩu chuyện. Rồi kiss lần 2 lâu hơn. Sau đó thì e chở gái về. Đoạn dừng đèn đỏ e có kéo tay gái vòng qua ôm em. Gái cũng để yên vậy trong suốt chặn về. Về đến cổng nhà gái thì chào tạm biệt. E cứ đứng nhìn gái đi từ xe e vào cổng, gái cứ lâu lâu quay lại nhìn và cười+vẫy tay.

    Về nằm suy nghĩ thì chắc đây là kết thúc tốt nhất rồi, có khi còn tốt hơn cả việc 2 người thành cặp nhưng mỗi người 1 nơi đấy chứ.
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Sướng ko?hehe.
    Sao đến đoạn gái nói sắp xa nhau chú ko buông mấy lời thề thốt: "dù bao nhiêu năm anh vẫn chờ em,e hãy luôn nhớ điều đó".
    Dù chú và gái có thực hiện lời thề hay ko thì cứ nói như thế trong khung cảnh trữ tình lại được kiss sẽ làm gái rung rinh thần kinh và biết đâu sau khi học về chú lại có con vợ hiền. Đáng tiếc,đáng tiếc. Nhưng thôi kết cục này cũng vẫn tạm được,cứ giữ liên lạc với gái bằng đt đi.

Chia sẻ trang này