1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp em cố gắng níu kéo người yêu nhu the nao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vantuanhy87, 28/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vantuanhy87

    vantuanhy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chán thế ko ai có kế sách gì giúp tôi à. thật sự tui rat yêu cô ấy và cần cô ấy. tôi cũng muôn thử đón nhận tc khác nhưng ko thể
  2. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    nói chung làm nó xấu mặt trước cả xóm trọ , và đụng vào cáo có lòng tự trọng rất cao thì có khi bác dính phốt rồi , phải đợi nó nguôi , nhưng quan trọng là bọn chim lợn xóm trọ nó thái độ thế nào với cáo thôi , cáo mà còn bị bọn nó nói nữa thì bác vô ích , em cũng trong tinh huống đó rồi , phải đợi cáo về quê , tránh xa bọn đó ra , sau đó cáo ở nhà không có bọn đó thì may ra lúc đó bác làm lành còn có ít cơ hội , mà nó làm già làm lắm đó , ngày xưa minh cầu xin ( nhục vãi ) gần 60 tin nhắn 1 đêm , 3 ngày liền mới được câu : có thể đây là lần cuối cùng t tha thứ cho bạn , sau thì mọi việc lại tốt đẹp hơn , cáo cũng ko nhắc và nhớ lắm nữa , cố lên đi bạn , con gái tự trọng cao thì phải mất công , đã liều thì làm đễn cùng , liều ăn nhiều . t vs cô ấy cũng ctay vì một cái ntn , nên tớ rất hối hận , đừng để vào vết xe đổ nhé :D . chúc cậu may mắn
  3. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    cậu pm cho mình mình sẽ xem tình hình cũ thể thế nào rồi mình dúp, mình đã dúp 1 ca thành công rồi,
    Nhưng ngay từ bây giờ cẩu ko liên lạc jjjjjjjjj với gái nữa, gặp dọc đường cũng ko thèm hỏi cho anh
  4. 01683937368

    01683937368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Theo e giờ bác sang làm lành, cứ tự nhiên như chưa có gì xảy ra, thử rủ đi chơi hay xem phim, nếu gái đồng ý thì ok. Trong tình yêu ko dùng trí vì tình yêu ko phải là trò chơi cần phân thắng bại, cần con tim rực lửa và biết yêu chân thành. Chúc bác sớm hòa giải với ny ;)
  5. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Lơ nó đi một thời gian, rồi gi điện nt xem sao, đừng yếu đuối nó lại khinh
  6. ttice

    ttice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm nối tiếp sai lầm:-w. "em vẫn rất yêu cô ấy và ko thể thiếu cô ấy được" nghe quen,câu này mình cũng đã gặp phải, nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả,những lúc này ta càng yếu đuối gái nó khinh cho,bạn thử cho cô ấy chút thời gian xem sao,giờ mà cố đấm ăn xôi thì tình hình còn hỏng nặng hơn.[r37)] chúc bạn mau vượt qua được tình cảnh,tâm trạng này.
  7. vantuanhy87

    vantuanhy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    sao ko ai co the cho minh y kien thuc te dc ah minh rat muon tai vi co ay bay gio van yeu to gap nhau bay gio minh van om dc nhung bao cho co hoi thi co ay bao ko thich va ko bao gio the la the nao nhi. van muon chon tranh cho minh co hoi chi bao cho minh hy vong thui con co hoi thi chua nghi toi .cac bac tu van giup em di
  8. kakaku

    kakaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi ông ơi. đời thiếu gì Gái đẹp để cưa sao mà phải quẩy xoắn vậy nhỉ..hehe ông chén nó chưa????sao mà có vẻ tiếc vậy nhỉ....hay nhà mặt đường, bố làm to...... mẹ bỏ đê.
  9. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Khó đây! VÌ nguyên tắc đầu tiên mà sổ tay cưa gái đưa là không được làm mất thể diện em đó ở chỗ đông người! Kiểu này giống bát nước đổ đi không múc lại được! Giờ mình nghĩ một cách là bạn thật lòng thì hãy sửa tính nóng nảy! Để một thời gian cô ấy nguôi rồi tính tiếp!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý kiến thì ai lại chẳng có thừa, nhưng vấn đề là bạn không xin "ý kiến" mà bạn đòi hỏi "một sự bảo đảm rằng nếu thực hiện cách X thì sẽ thành công."

    Bạn không cần "cách" gì cả. Bạn cần "một sự thành công hoàn toàn." Điều ấy không ai ở đây có thể đem đến cho bạn cả.

Chia sẻ trang này