1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp em..em luẩn quẩn rồi...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rocinante123, 18/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KingKung

    KingKung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hi, tình huống này thực sự rất giống với hoàn cảnh của mình.
    Nhưng của mình là bị bố mẹ của người yêu ngăn cản và đang có 1 đối tượng hơn mình đang nhăm nhe tán tỉnh.
    Hi, mình đã hành động rất yếu đuối, đúng là không dứt khoát được.Trong khi, người yêu thì lại rất dứt khoát.
    Nhưng mình sẽ làm theo kế hoạch của anh NeuBietTruoc xem tình hình có khả quan hơn không?
  2. KingKung

    KingKung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hi, em cảm ơn anh NeuBietTruoc, vì đọc xong lời khuyên của anh và em đã hành động rất đúng mực.
    Hi,Và thật tình cờ, hôm qua em có chat với 1 cô bé khác và kể lể chuyện tình cảm của em.
    Và luôn miệng khẳng định với cô bé khác là có thể lo được cuộc sống cho người yêu em.
    Thêm nữa, Mình nói chuyện với người yêu cũng tâm lý hơn và hứa hẹn nhiều điều hơn.
    Sau khi chat xong, tắt nick thì người yêu mình vào Yahoo của mình và đọc được những dòng chat với cô bé kia.
    Và 12h đêm thì gọi điện cho mình để hàn gắn lại tình cảm.
    Anh NeuBietTruoc, cho em hỏi em nên làm gì tiếp theo cả về thay đổi bản thân, công việc, và phong cách ứng xử để người yêu mình càng yêu mình hơn vì có thể sau chuyện sóng gió này mà tình cảm không được như trước.
    Và người yêu em, đã thoát khỏi được cái bóng của em rồi.Em cảm ơn anh.
  3. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1

    Cái này chính là thuốc cho chủ thớt đấy. Cứ nghe lời các bậc tiền bối đi.

    Gái nó đã đỏng đảnh, sáng nắng chiều mưa mà chú còn hiền lành đến nhu nhược thì phải làm sao giờ?
  4. KingKung

    KingKung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh.
    ^^!

Chia sẻ trang này