1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp Em Gái với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1lonely, 22/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mọi người giúp Em Gái với

    Em đang phân vân và muốn các anh chị tư vấn giúp em.

    Em và anh ý đã quen nhau được gần 8 tháng. Em quen anh ý trong một chuyến đi du lịch, bọn em ban đầu chơi với nhau vui vẻ và vô tư lắm. Nhưng đến thời gian gần đây em với anh ý có cảm tình nhiều hơn với nhau... Anh ý cũng thích em và đã nhiều lần thể hiện qua tin nhắn cũng như hành động, với em thì em cũng có cảm tình với anh.

    NHưng với em, em vẫn cần nhiều thời gian hơn để hiểu nhau. Hiện giờ em vẫn chưa hiểu hết về anh, em vẫn chưa vào nhà anh chơi, chỉ nghe anh kể về gia đình và những người thân của anh. Và em cũng mới chỉ biết có 1 người bạn của anh.

    Nhưng dạo này em mới biết anh còn có một cô bạn gái thân, nhiều chuyện của em và anh, anh vẫn thường tâm sự với cô ý. Và giờ em biết là cô ý hình như mới ngỏ lời với anh. Và có vẻ như anh đang phân vân giữa em và anh ý. Vì có lần em định hỏi chuyện của anh và cô bạn thân, nhưng anh không nói, anh cũng chỉ hứa sẽ giải quyết chuyện giữa anh và cô bạn, sau đó sẽ kể em nghe..

    Nhiều lúc em cũng phân vân và chưa tiến xa hơn trong mối quan hệ, dù em vẫn có tình cảm và quý mến anh lắm. Em định 1 thời gian nữa sẽ hỏi rõ chuyện giữa anh và cô ý, và em cũng muốn gặp và tìm hiểu cô bạn đó. Vì nếu em và anh có đi xa hơn nữa thì em sẽ vẫn phải tiếp xúc và quan hệ với cô ta. Điều em muốn hỏi các anh chị là em nên làm thế nào cho tế nhị, và khéo léo...

    Ngoài ra em cũng muốn hỏi thêm là, hiện em và anh chưa phải đã chính thức yêu nhau, nhưng em vẫn muốn qua nhà anh chơi, tìm hiểu gia đình anh, qua nhà em gái (đã lấy chồng ) của anh để chơi... Liệu em phải làm gì, nói gì sao cho phải đây ...

    Thanks các anh chị đã đọc và cho em lời khuyên...
  2. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em quên. Trước khi quen nhau, em và anh hoàn toàn không biết gì về nhau. Nên bạn bè anh em biết rất ít... hầu như em chỉ nghe anh kể và mới gặp có 1 người bạn...
    Người ta vẫn thường nói: muốn tìm hiểu ai đó thì phải tìm hiểu bạn của người đó. Trong khi em gần như chưa biết về những người bạn của anh... đặc biệt là cô bạn gái thân bí ẩn kia
  3. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nên tìm hiểu kỹ đi đã
  4. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    dễ thương nhỉ
    Nếu là tớ thì tớ yêu .. nhưng giữ mình 0 xyz ... yêu rồi dần dần tìm hiểu sẽ dễ dàng & thuận lợi hơn ...
    Như bạn nói là bạn ko quen bạn bè anh ấy , chỉ nghe qua những gì anh ấy kể ...
    hiện em và anh chưa phải đã chính thức yêu nhau, nhưng em vẫn muốn qua nhà anh chơi, tìm hiểu gia đình anh, qua nhà em gái (đã lấy chồng ) của anh để chơi..
    Ko nên ... vì chưa yêu mà đã như vậy thì hơi thô !
    Yêu rồi thì khác ! anh ấy sẽ đưa bạn đi gặp bạn bè nhiều hơn , bạn có quyền đòi về nhà để gặp gỡ gd & nc ...
    Yêu đi ... tìm hiểu thấy hợp thì tiến xa ... còn ko thấy ưng ý thì chia tay cũng chưa muộn

  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn nên qua chơi nhà anh kia xem dư lào , cứ từ từ, cơm ko ăn gạo còn đó , nếu anh kia có ý định yêu cô bạn thân thì ko fải đợi đến bây h đâu , chẳng qua là bạn bè nên anh ta chả biết chối từ dư lào .
    nói chung nếu còn băn khoăn thì cứ từ từ làm bạn rồi tính tiếp.
  6. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    EM gái này chắc là trong quá khư gặp đau thương nhiều quá hay sao mà tìm hiểu Zai kỹ thế.Chắc muốn tìm hiểu kỹ để k phải hối hận khi yêu.CỨ từ từ em ạ,khi nào anh ý ngỏ lời yêu em thì anh í sẽ dẫn e đi gặp bạn bè,ngưòi thân thôi mà.Hoặc cũng có thể là anh í ít bạn bè,chỉ chơi với 1,2 người bạn thân thôi thì sao.
    Giờ tình cảm 2 người mới ở mức quý mến nhau chứ chưa phải là yêu,nên cứ để tình cảm tiến dần dần bạn ạ,chưa gì đã xoắn là hỏng hết việc.
  7. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh chị đã có ý kiến...
    Chính vì chưa muốn chính thức là Yêu nên mới khó vậy... Quả thật em cũng đã yêu và luôn lo sợ mỗi khi mình có tình cảm với ai đó. Em sợ lại một lần hối hận, 1 lần chia tay. Vì thường khi đó không chỉ mất đi người mình yêu mà còn mất đi 1 người bạn. Vì vậy lần này em quyết cẩn trọng và phải thật kỹ...

    Em thấy nhiều bạn bè vẫn dẫn nhau về nhà chơi, chứ không nhất thiết phải yêu rồi mới dẫn về nhà. Cái khó của em là em không biết phải lựa lời sao cho khéo léo để sang thăm nhà anh... Em không muốn khi yêu rồi mới qua nhà anh chơi, vì khi đã yêu rồi thì em chấp nhận tất cả... Nhưng để đến lúc đó mà vẫn chưa hiểu rõ về anh thì em sẽ lại một lần nữa hối hận mất...

Chia sẻ trang này