1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người giúp em tán gái với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gacon.s1990, 31/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacon.s1990

    gacon.s1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tình hình là thế này. năm ngoái (năm thứ 2 đại học) em thích một nhỏ cùng lớp. em có theo đuổi một thời gian ngắn, nhưng vì trình độ tán gái không có nên em bỏ cuộc, và hình như nhỏ cũng biết em thích nhỏ. đầu năm học này em quyết định quay lại tán tiếp nhỏ đó. sau 1 thời gian thì em công khai tán nhỏ. lần đầu tiên em nói em thích nhỏ qua yahoo thì bị nhỏ từ chối, bảo chỉ nên là bạn thôi. nhưng em bảo là vẫn sẽ kiên trì theo đuổi nhỏ. thời gia sau đó em rủ nhỏ đi chơi nhưng nhỏ ko chịu đi lần nào hết. một hôm đang nhắn tin với nhỏ thì nhỏ bảo em làm phiền nhỏ, vì quá bực mình nên em đã không nói chuyện với nhỏ 1 tuần,qua đứa bạn thân của nhỏ em được biết là nhỏ tâm sự với bạn ấy là đối xử với em hơi quá đáng,từ chối em thẳng thừng quá. 1 tuần sau em nói chuyện trở lại.sau đó khoảng vài tuần thì em mời được nhỏ đi ăn cơm tối, trên đường về nhỏ bảo là đừng thích nhỏ nữa,nhỏ ko có gì để em thích cả, với lại nhỏ muốn yêu người nhiều tuổi hơn nhỏ, rồi nhỏ kể cho em nghe về người yêu cũ từ thời cấp 3, 2 người chia tay năm thứ nhất đại học, và nhỏ kể về những người đã từng theo đuổi nhỏ.sau đó em cũng có mời dc nhỏ đi ăn kem 1 2 hôm gì đó.hôm 20.10 vừa rồi hôm 18 em rủ nhỏ tối 19 đi chơi, nhỏ bảo để suy nghĩ đã, rùi chiều 19 em mời tiếp thì nhỏ bảo là đi chơi với 1 người bạn khác rùi(là thằng bạn hay chơi với nhỏ trong lớp). tối 19 em tặng nhỏ 1 hộp quà và 1 bó hoa hồng 11 bông, nhỏ nhận và chỉ cảm ơn em lúc nhận hoa, sau đó ko thấy nhắn tin gì cả, nhưng có vẻ nhỏ ko quan tâm đến hoa+quà lắm.sau đó em rủ nhỏ ngày 20 đi chơi nhưng nhỏ bảo đic chơi với bạn rùi. sau đó mây hôm em tăng nhỏ 1 cái đĩa vcd em làm từ ảnh của nhỏ, lần này có vẻ nhỏ thích hơn bó hoa lần trươc, thấy nhỏ xem xong có nhắn tin cảm ơn.hi. 2 hôm nay thấy nhỏ có vẻ ko muốn nói chuyện với em lắm. các cao thủ chỉ giáo cho em với em nên làm thế nào bây giờ, em thì nói chueyện hơi kém, không biết nói gì cả, em đang định bỏ cuộc... ​
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Định bỏ cuộc thì cứ bỏ đi, chẳng ai cản lại cả :-"
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    mai mua cây dao thái, kề cổ "nhỏ" mình yêu bạn, nếu bạn ko yêu thì cho mình xin tí huyết về làm tiết canh, chỉ có vậy mới hết yêu đc thôi =P~ bảo đảm mọi chuyện sẽ khác!
  4. gacon.s1990

    gacon.s1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    dao thái mà được tình yêu chân chính từ trái tim thì em cũng làm rùi. hi hi. dua the chu b gio em dang can 1 loi tu van day
  5. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    hay bây h bác cứ quen nhiều em khác, tập cưa sau này đủ trình thì quay lại, chứ cái kiểu cứ lẽo đẽo theo gái xin ban ơn tình yêu thế này thì khó thành công lắm. Như kiểu ra đường gặp thằng ăn xin, đã k cho rồi mà nó cứ bám theo đòi xin cả ví tiền của mình, cho nó 1 , 2 ng nó lại muốn mình cho hết. haizz
  6. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Em làm vậy là đúng rồi đấy (việc bỏ cuộc ý). Hãy tiếp tục phát huy nhé.
  7. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    rất chày cối, chày cối hơn nữa chắc nó cho 1 cơ hội ;))
  8. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi em ơi

Chia sẻ trang này